Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết

Đời sốngThứ Tư, 29/01/2020 19:02:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng vạn du khách thập phương đổ về Bắc Ninh đi lễ đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) với mong muốn một năm mới may mắn, thuận lợi trong công việc.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 1

Hôm nay 29/1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước có mặt tại đền Bà Chúa Kho (Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) "vay" tiền, xin lộc đầu năm.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 2

Người dân chen chúc nhau xin lộc của Bà Chúa Kho.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 3

Hàng nghìn người chen chân trong sân đền dâng lễ.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 4

Nhiều người không vào được trong đền nên đứng vái vọng ngoài sân.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 5

Ai cũng muốn bày tỏ lòng thành để mong được phù hộ cho việc làm ăn gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 6

Nhiều người tin rằng những ngày đầu năm mới tới đền Bà Chúa Kho "vay" tiền sẽ giúp cho việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, may mắn.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 7

Đền Bà Chúa Kho vào dịp đầu năm luôn tấp nập người đến xin lộc buôn bán, làm ăn.

Hàng vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 8

Dòng người đổ về xin lộc ngày càng nhiều gây nên ách tắc giao thông ở lối vào đền.

Tương truyền, Bà Chúa Kho xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở làng Quả Cảm (Phường Hòa Long, TP Bắc Ninh ngày nay). Bà được miêu tả là người con gái đẹp. Sau khi lấy vua Lý và được phong là Linh Từ Quốc Chế, thấy ruộng đất ở đây còn bị hoang hóa nhiều, Bà đã xin vua cho về làng chiêu dân lập ấp, khai khẩn ruộng hoang giúp dân.

Cũng vào khoảng thời gian này, Bà còn có công giúp triều đình trông coi kho lương thực tại Núi Kho (tỉnh Bắc Ninh). Vào ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Tỵ (1077), Bà bị giặc giết trong lúc phát lương cứu giúp dân làng. Nhà vua thương tiếc hạ chiếu phong bà là Phúc Thần. 

Người dân tỏ lòng biết ơn đã lập nên đền thờ tại kho lương thực cũ của triều đình ở Núi Kho và gọi Bà với sự tôn kính là Bà Chúa Kho.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn