Đội quân đặc biệt túc trực ngày tết

Sức khỏeThứ Bảy, 14/01/2012 07:20:00 +07:00

Mỗi ngày 600 nghìn đồng, chỉ trong mấy ngày tết, họ có thể kiếm được bằng cả tháng làm việc khác.

Mỗi ngày 600 nghìn đồng, chỉ trong mấy ngày tết, họ có thể kiếm được bằng cả tháng làm việc khác.

11g, trời Hà Nội vẫn rét căm, tại góc sân Bệnh viện Hữu Nghị, gần 20 người phụ nữ từ các tỉnh đứng tụm lại để chờ được làm thuê việc chăm sóc bệnh nhân. Những người phụ nữ co lại trong giá rét, hễ thấy người nhà bệnh nhân là ào tới hỏi việc. Cận tết, chỉ còn người bệnh nặng ở lại, những bệnh nhân điều trị dài ngày, bệnh đỡ hơn được người thân đưa về nhà ăn tết nên công việc cũng không còn được nhiều như trước...

Chị L.T.M. (Phú Thọ) chăm sóc một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não tại BV Hữu Nghị. Theo chị M., bình thường giá chăm sóc bệnh nhân là 200.000 đồng/ngày, nhưng tết sẽ tăng lên 600.000-700.000 đồng/ngày - Ảnh: TT 

Sáng 10/1, chị Nguyễn Thúy Bích (Trần Xuân Soạn, Hà Nội) đi tìm người chăm sóc bố chồng bị tai biến sẽ phải nằm lại viện điều trị qua tết. “Tết nhất đến nơi, con cháu không thể túc trực 24/24 giờ bên giường bệnh người thân nên tìm người ngoài giúp vẫn là phương án số 1. Những người này chăm sóc rất tốt vì họ có kinh nghiệm” - chị Bích nói. Theo chị Bích, trước đây khi mẹ chồng mất, người chăm sóc tại bệnh viện còn theo về tận nhà làm mọi thủ tục ma chay rất gọn gàng và chuyên nghiệp.

Nhóm “ôsin bệnh viện” năm nay không chỉ có phụ nữ như mọi khi mà được tăng cường cả đàn ông. “Nhu cầu của nhiều gia đình muốn đàn ông con trai khỏe mạnh nâng đỡ người bệnh, hoặc để chăm sóc những bệnh nhân nam cho thoải mái. Nhiều bà vợ đi làm ôsin bệnh viện quanh năm, đến tết chồng ra phụ để vợ về quê mấy ngày lo dọn dẹp, mua sắm ngày tết”.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị, ngoài hàng trăm phụ nữ mưu sinh bằng nghề chăm sóc bệnh nhân thì tết này có thêm gần mười người là nam giới gia nhập đội quân đặc biệt này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm được người chăm sóc dù người trông bệnh nhân đều nhiệt tình với tất cả các ca bệnh, không ngại khó, ngại khổ. Chị Nguyễn Thị H. (phố Lê Quý Đôn, Hà Nội) chăm bố ở viện gần một tuần cho biết cả ba người xung phong vào rồi lại ra ngay vì người bệnh hơn 70kg, bệnh nặng, không nhấc nổi mình nhưng cơ thể lại mềm nhũn, không ai nâng lên được.

Giá cả cũng là vấn đề gây đau đầu cho người nhà bệnh nhân. Chị Trần Thị Lập (quê Vĩnh Phúc) cho hay ngày thường, giá trông người bệnh một ngày là 200.000 đồng, nhưng từ 25 đến hết mồng 6 tháng giêng, giá được đẩy lên 600.000-700.000 đồng/ngày.

“Từ năm ngoái, giá chăm sóc người bệnh mười ngày tết đã là 600.000 đồng/ngày. Năm nay kinh tế khó khăn, mọi người thống nhất không tăng thêm, nhưng lạnh quá thì có thể lên 700.000 đồng/ngày phục vụ trọn gói” - chị Lập giãi bày.

Theo TT

Bình luận
vtcnews.vn