Đôi nam nữ Việt kiều kể khoảnh khắc bị tạt a xít, tấn công trong đêm

Pháp luậtThứ Năm, 14/02/2019 20:37:00 +07:00

Kể lại giây phút kinh hoàng khi bị tạt a xít, chém đứt gân chân, anh Nghiêm cho biết những kẻ lạ mặt ra tay chỉ trong thời gian chưa đầy 20 giây.

Tối 14/2, tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - người bị kẻ lạ mặt tạt a xít, cắt gân chân đã có thể kể lại câu chuyện khủng khiếp vừa qua.

chem 1

Nạn nhân Võ Duy Nghiêm kể lại giây phút kinh hoàng trong tối 9/2. 

Anh Nghiêm kể, tối 9/2, anh cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm và gia đình đi ăn tối tại Khu Du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn). Anh và chị Trâm chạy xe máy đi trước, các thành viên còn lại đi ô tô. Đến ngã tư Thiên Đàng, đoạn đường vắng và tối, xuất hiện hai thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi bất ngờ hắt a xít vào mặt anh.

“Bỏng rát mặt, tôi không làm chủ được tay lái nên ngã xe. Tôi cố gắng chạy ra giữa đường và kêu cứu để nếu có xe nào đi ngang qua thì nhờ giúp đỡ. Lúc này chân đau quá, nhìn xuống thấy máu chảy, phát hiện đã bị chém 3 hay 4 nhát”, anh Nghiêm bàng hoàng kể lại.

chem

 Anh nghiêm bị chém 4 nhát ở chân, trong đó có nhát chém vào gân chân phải.

Anh Nghiêm và chị Trâm kêu cứu thì 2 thanh niên lên xe máy bỏ chạy. “Chúng tôi cố nén đau gọi điện cho người nhà đang đi phía sau thì cháu tôi chạy xe máy đến. Ngay sau đó, tôi và Trâm được chở ra Bệnh viện Núi Thành (Quảng Nam) sơ cứu rồi chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng”, anh Nghiêm nói.

Cũng theo anh Nghiêm, anh định cư ở Canada được được 5 năm, còn chị Trâm thì sang đó từ lúc 2 tuổi. Đã lâu không về Việt Nam ăn Tết nên năm nay hai người cùng về, không ngờ lại gặp nạn.

“Bọn chúng ra tay rất chuyên nghiệp, chỉ chưa đầy 20 giây”, anh Nghiêm nói.

chem 2 3

Chị Trâm may mắn chỉ bị thương ở chân và đùi. 

Chị Trâm ngồi sau xe may mắn chỉ bị bỏng ở đùi và chân, đang cùng người nhà chăm sóc anh Nghiêm kể lại: “Trời tối quá, chúng ra tay bất ngờ, lại đeo khẩu trang kín mặt nên không thể nhận dạng được. Đây là lần đầu tiên em về quê ăn Tết. Sự việc xảy ra thật quá khủng khiếp đối với em”.

Theo chị Trâm, hai người về Quảng Ngãi ngày 31/1 thì đến tối 9/2 bị nạn. “Chúng em dự định khoảng 2 tuần nữa sẽ sang Canada nhưng tình hình bây giờ chưa biết thế nào”, chị Trâm nói.

Chị Trâm cho biết thêm, anh và chị cùng làm nail nên hiện đang làm thủ tục để chuyển sang Canada tiếp tục điều trị. 

chem 3 4

 Chị Trâm và anh Nghiêm đang điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng.

Mẹ của nạn nhân Nghiêm cho biết, hiện sức khỏe của anh tiến triển tốt nhưng đang lo nhất là vết thương ở mắt. “Bác sĩ nói hiện một mắt của Nghiêm đang tiên lượng xấu”, mẹ nạn nhân Nghiêm ứa nước mắt. 

Trước đó, sáng 14/2, Công an huyện Bình Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nạn nhân và đang khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn