Đôi nam nữ gục chết trong phòng trọ

Pháp luậtThứ Ba, 19/01/2016 09:45:00 +07:00

Yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản do có quan hệ họ hàng, đôi nam nữ được phát hiện chết trong phòng trọ với hàng chục vết đâm trên cơ thể.

(VTC News) - Yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản do có quan hệ họ hàng, đôi nam nữ được phát hiện chết trong phòng trọ với hàng chục vết đâm trên cơ thể.

Chiều 19/1, Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ tại phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Thiếp, phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột.
Phòng trọ bị
Xảy ra xô xát nên cửa phòng trọ bị vỡ kính  
Theo đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày ông Đỗ Như Kính (chủ nhà trọ) đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào và kêu cứu.

Bật dậy kiểm tra, ông Kính đi theo tiếng động phát ra từ phòng số 6 nên vào kiểm tra thì phát hiện một đôi nam nữ nằm trên vũng máu trong phòng. Quá hoảng sợ, ông Kính đã ngay lập tức trình báo lên cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện truờng, một cán bộ công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đôi nam nữ nói trên đã tử vong. Người con trai tên Bùi Việt Nam (24 tuổi, ngụ Cư Jút, Đắk Nông) và bạn gái là Trần Thị Hoà (22 tuổi, ngụ huyện Cư Mgar, Đắk Lắk).

Trên cơ thể Hoà có 11 vết dao đâm trong khi trên cơ thể Nam có 14 vết, trong đó có một vết cắt ở cổ tay trái.

Được biết, Hoà và Nam yêu nhau nhưng do có quan hệ họ hàng nên bị gia đình ngăn cấm nhiều lần.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao thi thể 2 người về cho gia đình lo hậu sự.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn