Đối mặt với tử thần để đến trường

Giáo dụcThứ Sáu, 20/01/2012 02:44:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh tượng các em nhỏ ở vùng Lebak, Indonesia sợ hãi men qua cây cầu sắp đứt đến trường khiến những ai nhìn thấy không khỏi hãi hùng.

(VTC News) - Cảnh tượng các em nhỏ ở vùng Lebak, Indonesia sợ hãi men qua cây cầu sắp đứt đến trường khiến những ai nhìn thấy không khỏi hãi hùng và lo cho tính mạng của các em đang treo lơ lửng trên đầu.

Căng thẳng mỗi lần băng qua cầu treo

Chiếc cầu là những miếng gỗ được nối tạm bợ bởi những sợi dây thừng, và dây thép, băng ngang qua dòng sông Ciberang. Nhưng giờ nó đã xuống cấp nghiêm trọng, một bên dây treo bị đứt khiến mặt cầu lật xuống, trong khi các tấm gỗ lót mặt cầu cũng đã mục nát.

Con đường nhanh nhất để đến trường

Tuy nhiên cây cầu treo này lại là phương tiện đến trường của các em nhỏ ở ngôi làng Sanghiang Tanjung. Các em phải bám chặt vào các sợi sắt để men qua trong tâm trạng cực kỳ căng thẳng, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể rơi xuống sông.

Mặt cầu bị lật do dây cáp bị đứt

Cô bé Sofiah cho biết cháu đi qua cây cầu này hàng ngày vì chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ đến trường.

Chỉ cần bất cẩn là rơi xuống sông

Vũ Kiều (Theo dailymail)

Bình luận
vtcnews.vn