Đôi mắt Pelle, tiếng thét Giaccherini: Italia thắng Bỉ bằng đẳng cấp Bố già

Thể thaoThứ Ba, 14/06/2016 11:49:00 +07:00

Có một điều chắc chắn, ai đó có thể đánh giá thấp Italia, nhưng đừng bao giờ coi thường họ.

“Người Anh chơi bóng bằng trái tim, coi bóng đá chỉ là một trò chơi. Còn người Italia chơi bóng bằng đầu, coi bóng đá là chuyện làm ăn”. Đó là nhận xét của Gabriele Marcotti và cựu danh thủ Vialli (người chơi bóng ở cả Anh và Italia) trong cuốn sách nổi tiếng Italian job, và điều đó càng được minh chứng rõ ràng hơn trong trận đấu giữa Bỉ và Italia tại Lyon đêm qua.

bi-italia-02

 Đôi mắt đầy lửa của Pelle

Tuyển Bỉ với 7/11 cầu thủ ra sân đang thi đấu ở English Premier League, được đánh giá cao hơn về giá trị của những cái tên, cầm bóng nhiều hơn nhưng thi đấu ngây thơ và bất lực. Còn Italia, họ đá như những “Bố già” đầy ma mãnh để trở giành chiến thắng sau cùng.

Gọi là Bố già vì …họ già thật. Tuổi trung bình của 11 cầu thủ Italia ra sân tối qua 32, cao nhất trong lịch sử Euro. Đội hình Conte mang đến Pháp lần này có 9 cầu thủ ở độ tuổi 30 trở lên, và tuổi trung bình cao thứ 5 trong số 24 đội.

Không những già mà còn thiếu kinh nghiệm. Số trận thi đấu quốc tế trung bình của cầu thủ Italia tại Euro lần này là 19, chỉ nhỉnh hơn Hungary, Albania và bằng một nửa Bỉ (37). Dù có lịch sử hào hùng nhưng không lạ khi Italia với đội hình nát tươm vì chấn thương và tuổi tác bị đánh giá dưới cơ so với đối thủ.

Tỷ lệ cược giành chức vô địch của Azzurri cũng thấp hơn nhiều so với đối thủ. Những con số không biết nói dối, nhưng có một thứ không thống kê nào phản ánh chính xác được. Đấy là đẳng cấp.

bonucci

  Giaccherini hét lên chia vui cùng Bonucci sau bàn mở tỷ số

Các học trò của Conte chủ động lùi sâu khép chặt mọi đường vào khung thành của Buffon với số đông và sự bọc lót cực kì chặt chẽ. Tiền đạo cắm của Bỉ Lukaku kết thúc trận đấu với bốn con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 lần qua người, 0 lần tạo cơ hội và 0 pha tranh bóng bổng thành công. Mắt xích yếu nhất trong màn trình diễn của Azzurri hôm qua tiếc thay lại một người đang chơi bóng ở Anh, Darmian, khi anh khá lóng ngóng bên hành lang trái và suýt nữa khiến cho đồng đội phải trả giá.

Italia cầm bóng ít hơn, chuyền ít chính xác hơn, nhưng chạy nhiều hơn hẳn (119km so với chỉ 107km) so với đối thủ. Họ phạm lỗi nhiều hơn, phải lĩnh tới 4 thẻ vàng so với 1 của tuyển Bỉ. Nhưng đâu có hề gì, bởi đó mới là bản chất làm mọi thứ để giành chiến thắng của người Italia.

Clip: Siêu phẩm của Pelle

HLV Wilmots của tuyển Bỉ sau trận than phiền rằng đối phương chơi quá thực dụng, nhưng ông không biết được rằng không nhận biết được điều đó khi đối đầu với Italia đã là một sai lầm tai hại.

Như John Foot viết trong cuốn sách kinh điển về bóng đá Italia “Calcio”: “Không có quy tắc đạo đức nào ở đây cả. Người chiến thắng luôn đúng, còn người thua luôn sai”.

Chỉ cần 2 đường chuyền và 3 cú chạm, Italia đã có bàn mở tỷ số. Các ngôi sao đang thi đấu ở Premier League của tuyển Bỉ có lẽ không hình dung nổi một trung vệ như Bonucci lại có thể thực hiện đường chuyền dài nửa sân chính xác tuyệt đối như vậy. Và còn đau đớn hơn, người nhận bóng hoàn hảo và dứt điểm tung lưới Courtois lại là một cầu thủ chỉ cao 1m67 và không tìm được chỗ đứng trong đội hình đội bóng luôn vật lộn chống xuống hạng Sunderland, Giaccherini.

bi-italia-09

 Dàn sao đắt giá của Bỉ nát tươm dưới Bố già Italia

Và không thể không nhắc đến Conte. Vị chiến lược gia quê Lecce bước vào giải đấu trong thế bị nghi ngờ bởi cả giới truyền thông và người hâm mộ, bị vận đen đeo bám bởi chấn thương của các trụ cột.

Nhưng trước các học trò tương lai như Hazard và Courtois, Conte đã chứng minh cho cả châu Âu nói chung và nước Anh nói riêng tài cầm quân của mình. Chặng đường phía trước còn rất dài và để vô địch còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng chắc chắn, ai đó có thể đánh giá thấp Italia, nhưng đừng bao giờ coi thường họ. 

Bình luận
vtcnews.vn