Đổi giờ học, học sinh ăn sáng thay bữa trưa

Giáo dụcThứ Tư, 01/02/2012 01:52:00 +07:00

(VTC News)- Sau buổi học đầu tiên áp dụng khung giờ học mới, nhiều học sinh THPT đã không kịp ăn sáng để kịp giờ học mới.

(VTC News)-  Sau buổi học đầu tiên áp dụng khung giờ học mới, nhiều học sinh THPT đã không kịp ăn sáng để kịp giờ học mới.



Sáng nay 1/2, ngày đầu tiên các trường thuộc địa bàn 12 quận huyện thuộc địa bàn Thủ đô thực hiện khung giờ học mới do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Theo ghi nhận của phóng viên, kết thúc buổi học sáng nay 1/2, mặc dù ca học buổi sáng không có quá nhiều xáo trộn nhưng cũng đã gây ra một số khó khăn nhỏ cho các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Ngơ ngác chờ bố mẹ tới đón 


Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi ăn lót dạ trong lúc chờ bố mẹ tới đón (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Khoảng 10h45 sáng nay, theo ghi nhận của PV, tại khu vực cổng trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội) học sinh các khối lớp đã đồng loạt tan trường. Nhanh chóng, nhiều học sinh chọn ngay cho mình quán ăn sáng cách đó không xa để “lót dạ” trong khi chờ bố mẹ tới đón. Các hàng ăn vì thế cũng tấp nập hơn thường ngày.

Thu Trang (học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội) chia sẻ: “Sáng nay chúng em bắt đầu vào học sớm hơn bình thường 15 phút nên em chưa kịp ăn sáng. Trong khi chờ bố đến đón em ăn tạm bánh mỳ cho đỡ đói”.
Nhiều phụ huynh đã phải sắp xếp công việc đến chờ trước cổng trường sớm hơn thường ngày 

Trang cũng cho biết, không chỉ có mình và còn rất nhiều bạn khác nhà ở trên khu vực hồ Hoàn Kiếm sáng nay cũng đến muộn vài phút do chưa quen với thời khoá biểu mới. Nhiều bạn cùng lớp Trang cũng không kịp ăn sáng và phải để bữa sáng trong cặp đến giờ ra chơi mới lấy được ra ăn.

Trong khi đó, chị Hương một phụ huynh có 2 con học tại trường THPT Nguyễn Trãi và trường THCS Thăng Long cũng tỏ ra khá bối rối khi phải chở 2 con đi học cùng một lúc trong khi giờ vào học của hai chị em cách nhau 1 tiếng đồng hồ, học sinh THCS là 8h sáng. “Con gái học cấp 3 phải đi học từ rất sớm nên gia đình tôi phải tất bật ngay từ sáng sớm, lo cho các cháu bữa sáng rồi chở cả 2 đến trường học”.

Chị Hương cho biết thêm, con trai nhỏ tuổi hơn cũng học ở gần đó nên cũng chỉ khoảng 7h là cháu đã có mặt tại trường. “Mình có thời gian thảnh thơi hơn để đi làm nhưng đưa con đến trường quá sớm cũng không yên tâm vì sợ cháu lại ra ngoài cổng trường mua các thứ bánh kẹo Trung Quốc không rõ nguồn gốc” - Chị Hương lo lắng chia sẻ.

Một phụ huynh có con học tại trường THPT Nguyễn Trãi lại chia sẻ: “Sáng đưa cháu đi học từ rất sớm, cháu lại dặn phải ra đón sớm hơn thường lệ là 30 phút nên tôi nhanh chóng thu xếp công việc cơ quan để đi đón cháu nhưng ra đến nơi chờ gần 1 tiếng đồng hồ cháu mới tan học. Giờ tan học cũng vẫn như ngày bình thường”.
Học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái cũng không thể bỏ qua những món ăn hấp dẫn (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Theo ghi nhận của PV, khoảng 11h45 sáng nay, sau khi tan học, các học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái cũng phải sà ngay tới những hàng ăn trước cổng trường để “ăn sáng”.

Trà My (học sinh lớp 11 trường THPT Phạm Hồng Thái) cho rằng việc học sớm thường ngày sẽ cho gia đình em có đôi chút xáo trộn khi bố mẹ cũng không kịp chuẩn bị bữa sáng như thường ngày.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh cũng đã lên kế hoạch mua bánh mỳ hoặc đồ ăn nguội để đối phó với việc phải về học sau 19h hàng ngày. “Em chắc chắn sẽ phải mua bánh mỳ để ăn rồi đi luôn đến nơi học ôn luyện thi đại học vì giờ học của em đã cố định vào hàng tuần”. Một nữ sinh trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn