Đời bi đát của 'con rồng' võ thuật Trung Hoa

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 07/12/2016 14:51:00 +07:00

Những ngày tháng xế chiều của Lương Tiểu Long thật cơ cực và khốn khó.

Siêu phẩm Tuyệt đỉnh kungfu của Châu Tinh Trì được khép lại với cảnh quyết giao chiến kinh điển kéo dài gần 10 phút của A Tinh và Hỏa Vân tà thần - một nhân vật khét tiếng giang hồ vì giết người nhanh như chớp cùng ngón võ cóc kinh dị.

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 1

Cảnh giao chiến của Châu Tinh Trì và Lương Tiểu Long trong "Tuyệt đỉnh Kungfu".

Đoạn phim này được sáng tạo như một món quà Châu Tinh Trì dành tặng cho thần tượng Lý Tiểu Long. Tuy nhiên, nó đã làm sống lại một tên tuổi tưởng đã bị lãng quên. Đó chính là Lương Tiểu Long, người đóng vai Hỏa Vân tà thần.

 Đoạn phim gay cấn của Châu Tinh Trì và Lương Tiểu Long

Ngôi sao lang bạt từ nhỏ

Lương Tiểu Long sinh ngày 28.4.1948 tại Quảng Đông trong một gia đình nghèo có tới 9 anh chị em, ông là con thứ 8 trong gia đình, sau còn một em gái.

Cha của ông là chủ một gánh hát nên thường xuyên đi diễn ở bên ngoài. Từ khi sinh ra được hai tháng, Lương Tiểu Long đã phải đến sống cùng với bà ngoại. Bởi gia cảnh khó khăn nên khi nổi tiếng, ông thường gửi tiền về để chu cấp cho các anh chị em của mình đi học.

Là cậu con trai duy nhất trong gia đình nên từ bé, bố mẹ đã muốn Lương Tiểu Long chăm chỉ học hành nhưng ông lại thích đánh đấm hơn đọc sách. Năm lên 8 tuổi, ông bỏ nhà ra đi. Năm 15 tuổi, ông gia nhập công ty Thiệu Thị Huynh Đệ và theo chú của mình là Lương Tiểu Tùng luyện võ công.

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 2

Lương Tiểu Long từ nhỏ đã ham mê đánh đấm, nổi tiếng từ võ thuật đường phố.

Không chỉ theo Lương Tiểu Tùng học chân pháp, Lương Tiểu Long còn cùng các võ sư khác tập luyện Vĩnh Xuân Quyền và còn bái cao thủ Karate Nhật Bản là Yamaguchi làm sư phụ.

Tại Hồng Kông, ông từng ba lần tham gia chiến đấu với người ngoại quốc trong đó có hai lần vô địch và một lần á quân. Có một lần, Lương Tiểu Long bị phục kích, đối phương bao gồm khoảng 10 người đàn ông có vũ khí nhưng cuối cùng đã bị ông tay không đánh bại tất cả.

Năm 1972, Lương Tiểu Long đang đánh nhau ở trên đường thì Chủ tịch Hiệp hội điện ảnh Hồng Kông Ngô Tư Viễn nhìn thấy. Từ đây, hành trình trở thành người nổi tiếng của Tiểu Long bắt đầu.

Từ đó, Lương Tiểu Long được xếp vào một trong “Tam Long” – 3 con rồng võ thuật của điện ảnh Trung Hoa, gồm: Lý Tiểu Long, Thành Long và Lương Tiểu Long.

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 3

Ông từng sánh ngang với Thành Long và Lý Tiểu Long.

Bước sang thập niên 80, ông nổi tiếng khi là diễn viên đầu tiên tái hiện lại nhân vật kinh điển Trần Chân của Lý Tiểu Long (Tinh Võ môn, 1972) trong 2 bộ phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp (1981) và Trần Chân (1982) do Hãng ATV sản xuất.

Tuy nhiên, do chọn phong cách võ thuật chân thực, mọi chiêu thức đều đúng bài bản, thiếu sáng tạo, lại sớm bị hói đầu nên Lương Tiểu Long mất rất nhiều cơ hội. Chính vì vậy, ông đã bị đàn em Thành Long vượt lên, từ đó chỉ đóng vai phụ, tiếng nói và ảnh hưởng trong phim không còn nhiều.

Cũng vì có ngoại hình không đẹp, bị hói đầu nên Lương Tiểu Long không có fan hâm mộ như nhiều ngôi sao võ thuật khác. Khi đó, ông tâm sự: “Mình giờ già, chiêu thức và ngoại hình không thể theo kịp các hậu bối”.

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 4

Lương Tiểu Long và tạo hình Hỏa vân tà thần với chiêu Hàm mô công.

Năm 2004, sau 4 năm “ngồi chơi xơi nước”, Lương Tiểu Long được Châu Tinh Trì mời trở lại phim trường, tham gia Tuyệt đỉnh Kungfu. Đây là hành động đẹp của “vua phim hài Hong Kong” khi anh muốn tôn vinh những diễn viên võ thuật cùng thế hệ với Lý Tiểu Long như Nguyên Hoa (vai ông chủ nhà), Nguyên Thu (vai bà chủ nhà)...

Đảm nhận vai Hỏa Vân tà thần, Lương Tiểu Long đã gây ấn tượng đích thân thể hiện những cảnh võ thuật và tạo ấn tượng khó quên khi nhân vật sử dụng võ cóc, phồng má, cong người như một con cóc hung hăng nhờ sự hỗ trợ của kỹ xảo.

Sau Tuyệt đỉnh Kungfu, Lương Tiểu Long có nhiều cơ hội đóng phim, mặc dù chỉ là vai phụ. Hiện tại, ở tuổi 66, ông vẫn được các đạo diễn nhớ đến khi cần một ông già giỏi võ, gần đây có mặt trong các phim Nhất đại tông sư, Thái cực quyền, Bất Nhị thần thám

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 5

Vai diễn Hỏa vân tà thần đã giúp Lương Tiểu Long được chú ý trở lại không thể lấy lại hào quang xưa.

Đời nghèo khó, trắc trở với hai cuộc hôn nhân

Năm 1975, Lương Tiểu Long nên duyên vợ chồng với ca sĩ Lê Yêu Liên và có một cô con gái. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi Lê Yêu Liên trong một lần rời khỏi công ty đã bị kẻ côn đồ tạt axit vào mặt. Sự kiện này chấn động làng giải trí xứ Cảng thơm.

Sau tai nạn, bà bị hủy hoại toàn bộ gương mặt. Sự nghiệp vốn rộng mở đã đóng sập trước mắt Lê Ái Liên.

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 6

Người vợ đầu của Lương Tiểu Long bị tạt axit dẫn đến biến dạng gương mặt.

Báo chí Hong Kong cho hay, Lương Tiểu Long là nguyên nhân khiến vợ bị thương tật. Thời điểm năm 1979, ông gây gổ với một băng nhóm trong giang hồ. Còn có tin đồn, Lương Tiểu Long tranh chấp tiền bạc dẫn đến việc bị trả thù.

Trả lời phỏng vấn, ông phản bác những nghi vấn này và còn khẳng định sẽ chăm sóc vợ đến hết đời. Thế nhưng, một năm sau biến cố, Lương Tiểu Long đệ đơn ly hôn và chu cấp cho vợ 4 triệu HKD chữa trị. Sau ly hôn, do công việc bận rộn nên ông hầu như không liên lạc với vợ cũ và con gái.

Năm 1994, trong một lần tới Thâm Quyến, chị gái Lương Tiểu Long đã giới thiệu cho ông một cô gái người Đông Bắc tên là Tống Tương Đích. Lúc ấy, ngôi sao võ thuật đã 46 tuổi còn cô gái kia mới 26 tuổi. Một năm sau, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng và hạ sinh hai con, một trai một gái. Cả hai con đều được ông dạy võ thuật với hi vọng theo nghề của mình.

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 7

Ngôi sao võ thuật và người vợ kém 20 tuổi.

Cuộc sống ở tuổi 68 của Lương Tiểu Long không dư giả gì. Ông vừa là trụ cột gia đình vừa phải lo lắng cho hai con ăn học, trong khi cát-sê vai phụ chẳng đáng là bao. Truyền thông Hong Kong đưa tin, Lương Tiểu Long thuê nhà ở tại một khu phố ở Hong Kong.

Hàng ngày, hàng xóm thấy ông đi taxi hoặc xe bus đến các cửa hàng đồ ăn nhanh. Những người sống cạnh không hề biết ông là nghệ sĩ nổi tiếng một thời.

So với những huyền thoại một thời của làng võ thuật Hoa ngữ như Lý Liên Kiệt, Thành Long,… cuộc sống của một trong “Tam Long” nghèo túng và khốn khó hơn rất nhiều.

Đời bi đát của "con rồng" võ thuật Trung Hoa - 8

Lương Tiểu Long sống bình dị, ở nhà thuê ở tuổi 68.

Tuy nhiên, trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cũng khẳng định mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Giàu có biết thế nào là đủ. Gia đình yên ấm, hạnh phúc như vậy là đủ rồi”, ông tâm sự với tờ 163.

Nói về việc đóng phim võ thuật trở lại, nam nghệ sĩ gạo cội lắc đầu: "Đóng vai khách mời thì được, đóng cảnh thực chiến là rất khó".

Bình luận
vtcnews.vn