Đọc trên mạng, tưởng bị ung thư nên nhảy sông tự vẫn

Sức khỏeThứ Tư, 20/08/2014 10:16:00 +07:00

(VTC News) - Một bà mẹ trẻ đã quyết định tự vẫn vì cho rằng mình đang sắp chết vì ung thư dạ dày.

(VTC News) - Một bà mẹ trẻ đã quyết định tự vẫn sau khi nhầm lẫn vì cho rằng mình đang sắp chết vì ung thư dạ dày.


Theo hãng tin Mirror, nạn nhân Seemberjeet Kaur, 35 tuổi, sống tại hạt West Yorkshire (Anh) tin rằng nhiều bộ phận trong cơ thể chị đang bị hỏng, khiến sức khỏe trở nên yếu đi.

Chị Kaur trước khi qua đời đã từ bỏ công việc bảo mẫu tại một trung tâm chăm sóc trẻ em.

Hình ảnh nạn nhân xấu số

Một cuộc điều tra trước đó cho thấy, vào tháng 8/2013, nạn nhân đã đến gặp bác sỹ khi phát hiện đang có dấu hiệu giảm cân.

Chị Kaur được bác sỹ kê đơn thuốc giãn cơ, nhưng sau đó chính cô ta tự cho rằng mình đang mắc ung thư dạ dày vì thấy có nhiều triệu chứng giống như những thông tin chị đã đọc trên mạng, theo Dailymail.

Đến tháng 10/2013, chị Kaur gọi điện cho chồng và nói rằng chị không khỏe, thoạt sau thì người phụ nữ này đón taxi đến con sông Aire.

 Con sông nơi phát hiện thi thể của bà mẹ trẻ 

Một thước phim của kênh truyền hình CCTV tiết lộ, vào thời điểm trên, nạn nhân đã đi dọc trên con đường ven sông.

Thi thể của bà mẹ một con được tìm thấy sau 6 tuần "biến mất" dưới lòng sông gần nhà ga Leeds.

Được biết, chị Kaur kết hôn với chồng vào năm 2006. Cả hai sống chung với gia đình trước khi dọn ra ở riêng, họ chào đón cô con gái bé bỏng sau 3 năm tổ chức đám cưới.

Trước khi "ra đi", người vợ này còn gọi điện hối chồng đi đón con gái bởi vì chị cảm thấy không khỏe.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn