Độc hành với Mã Pì Lèng

Du LịchThứ Sáu, 03/07/2020 07:10:00 +07:00
(VTC News) -

Đến Hà Giang mà chưa 'độc hành' với Mã Pì Lèng thì sao có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp hùng vĩ của xứ sở núi rừng này?

So với nhiều năm trước, Hà Giang giờ có nhiều thay đổi. Homestay tăng giá lên 20%. Quán cà phê đông nghịt, ồn ào chẳng kém Hà Nội. Vì vậy, cách duy nhất để tránh ồn ào là độc hành với Mã Pì Lèng.

Độc hành với Mã Pì Lèng - 1

Chiếc xe chinh phục đỉnh Mã Pì Lèng.

Bạn sẽ phải ăn sáng thật sớm để tận hưởng thứ không gian của Mã Pì Lèng vào buổi sáng, khi mặt trời còn chưa thức dậy. Đám sương mù bao quanh bạn như muốn nuốt chửng. Những cung đường chạy dài trên đỉnh đèo bỗng nhiên đặt dưới chân bạn, như một chiếc thang khổng lồ dẫn bạn lên với bầu trời. Nốt nhạc dốc đèo cứ ca mãi liên hồi nhưng hôm nay có phần không dồn dập và lên cao trào như mấy hôm trước.

Phần là tôi cũng quen dần, phần là bắt đầu quay ngược về xuôi nên nốt nhạc giảm đi đôi chút. Chinh phục xong mấy con đèo thì cũng đến dốc Pải Lủng - một trong những cung đường nổi tiếng nơi đây.

Nằm ở độ cao 1500m, quốc lộ 4C là con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang với thị trấn Đồng Văn. 

Độc hành với Mã Pì Lèng - 2

Vẻ hùng vĩ, nên thơ của Mã Pì Lèng.

Đèo Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km, vượt núi Mã Pí Lèng ở sườn phía đông. Đường Hạnh Phúc được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pì Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng.

Mã Pì Lèng được du khách xếp vào nhóm "tứ đại đỉnh đèo" của vùng núi phía Bắc Việt Nam, cùng với Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin.

Chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm với những thử thách "đổ đèo" mạo hiểm. Cánh phượt vẫn hay gọi đó là những nốt nhạc dài.

Chúng tôi bắt đầu leo lên một trong con đèo hùng vĩ, hoành tráng nhất trong tứ đại đỉnh đèo khu vực phía Bắc, Mã Pì Lèng. Theo cảm nhận của tôi thì đổ đèo ở đây không thể bào sức như Bắc Sum, Thẩm Mã hay Chín Khoanh được. Nhưng lại có một khung cảnh vô cùng hùng vĩ và dĩ nhiên cũng có lúc phải "nín thở" vì căng thẳng.

Đến lúc đứng giữa đỉnh đèo, cảm giác đã chinh phục được cung đường huyền thoại thật sảng khoái, tự hào biết bao. Nhất là khi bạn làm điều đó với chiếc xe đạp địa hình nhỏ gọn và đã trải qua một chuyến độc hành suốt cung đường đến với Mã Pì Lèng.

Chuyến đi độc hành của tôi hóa ra lại có thêm những người bạn nhỏ, là những em bé Hà Giang mũm mỉm đáng yêu vô tình bắt gặp bên đường.

Độc hành với Mã Pì Lèng - 3

Em bé Hà Giang.

Từ đỉnh Mã Pì Lèng nhìn xuống, vẻ đẹp của dòng sông Nho Quê càng trở nên hùng vĩ, nên thơ. 

Sông Nho Quế là một địa danh nổi tiếng chắc chắn bạn sẽ được giới thiệu khi đến Hà Giang. Con sông này được bắt đầu từ vùng núi Nghiễm Sơn – Vân Nam (Trung Quốc) chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam về với Việt Nam. Thực ra con sông này không chỉ chảy ở tỉnh Hà Giang mà còn chảy trên địa phận Cao Bằng. Tuy nhiên phần đầu sông chảy từ thôn Séo Lủng xã Lũng Cú đi qua Hẻm Tu Sản lại được xem là đoạn có cảnh sắc ngoạn mục, say đắm lòng người nhất.

Chỉ cần đứng trên đỉnh Đèo Mã Pí Lèng, phóng tầm mắt xuống dưới phía dưới vực sâu là du khách đã có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông này rồi. Cả dòng sông như một sợi chỉ xanh uốn lượn mềm mại quanh chân núi.  Lúc này chúng ta chỉ có thể ngồi tận hưởng và ngắm nhìn cảnh hùng vĩ của mảnh đất này.

Độc hành với Mã Pì Lèng - 4

Sông Nho Quế nhìn từ trên cao.

Xuống đến Mèo Vạc, con dốc đổ xuống vừa cao vừa dài. Thoạt đầu, tôi có phần e ngại do vừa trải qua quãng đường vất vả. Nhưng "máu" ưa mạo hiểm lại trỗi dậy, tôi quyết định đổ đèo lần nữa và cuối cùng vượt qua. Đoạn tiếp theo là chỉ việc thả những vòng xe chậm rãi, vừa đi vừa ngắm vẻ đẹp thiên nhiên bao la, rộng lớn.

Người Hà Giang cũng biết cách làm du lịch. Những quán ăn được dựng lên đúng chỗ, như đoán được khách du lịch đến đó là "đói bụng".

Một ngày khám phá Mã Pì Lèng, điểm dừng chân vào chiều tối muộn thường sẽ là Mậu Duệ.  Một nơi yên tĩnh đến lạ lùng. Đây cũng là điểm phục vụ khách du lịch với quán ăn, nhà nghỉ theo phong cách homestay.

Độc hành với Mã Pì Lèng - 5

Homestay cũng tạo nên nét đẹp rất riêng của Hà Giang.

Bữa tối do gia đình người chủ phục vụ. Chỗ ngủ cũng là chiếc giường gia đình vẫn thường dùng, hôm có khách thì sẽ "nhường" lại. Vì vậy, cảm giác ở đây thật ấm áp, yên tĩnh, giúp tôi có được một giấc ngủ ngon sau ngày dài di chuyển.

Độc hành với Mã Pì Lèng - 6

Đường chân trời luôn mời gọi những tâm hồn ưa khám phá.

Vài năm nay không quay lại Hà Giang. Có thể, so với ngày xưa, Hà Giang đã có chút thay đổi. Nhưng dù có đổi thay đến mấy, Hà Giang vẫn là nơi gây thương nhớ, chỉ một lần đến và mãi mãi không thể quên.

Độc hành với Mã Pì Lèng - 7

Khám phá Mã Pì Lèng bằng xe đạp cũng là một trải nghiệm thú vị.

Diêm Đăng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn