Độc đáo lớp học sáng đèn giữa đêm đại ngàn Tây Bắc

Giáo dụcThứ Năm, 31/01/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News)- Giữa đêm tối của núi rừng Tây Bắc, điểm trường THCS Hang Chú (Bắc Yên, Sơn La) vẫn đều đặn sáng đèn gieo ước mơ cho những đứa trẻ vùng cao tìm chữ.

(VTC News)- Giữa đêm tối của núi rừng Tây Bắc, điểm trường THCS Hang Chú (Bắc Yên, Sơn La) vẫn đều đặn sáng đèn gieo ước mơ cho những đứa trẻ vùng cao tìm con chữ.





Cùng phóng viên VTC News khám phá một buổi học trong đêm của học sinh THCS Hang Chú (Bắc Yên, Sơn La) giữa đại ngàn Tây Bắc.
Bóng tối chợt xuống rất nhanh trên những lán tạm dùng để đun nấu của học sinh bán trú trường THCS Hang Chú (xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, Sơn La). Điểm trường THCS Hang Chú là một trong những nơi xa nhất của huyện, cách trung tâm huyện khoảng 50 km đường rừng núi.

Các em học sinh dân tộc Mông của trường thường tụ tập cùng ăn cho đầm ấm. Thường bữa cơm chỉ có cơm trắng và ít canh rau cải

Sau khoảng 30 phút nghỉ ngơi, các em học sinh nam ở khu bán trú sẽ di chuyển lên trên lớp cách đó không xa để học bài buổi tối. Trong khi các nữ sinh sẽ học tại chính khu trọ của mình.

Cả trường có hơn 100 em học sinh nam nhưng chỉ có 1 dãy nhà trọ nên mỗi phòng thường phải ở khoảng 25 học sinh nam. Hiện nay trường THCS Hang Chú chưa có chỗ trọ cho học sinh nữ nên các thầy cô giáo đã phải nhường một số phòng của giáo viên cho các học sinh nữ ở.

Các phòng học đều được mở để cho các em học sinh học bài vào buổi tối. Thời gian học từ 19h-21h hàng ngày.

Trường THCS Hang Chú có 100% là dân tộc Mông. Trừ các em học sinh ở các bản gần, còn lại tất cả đều học tập bán trú tại trường

Thầy giáo Lộc Văn Hợi (ngồi giữa) - Tổ phó tổ Tự nhiên của trường đang giảng bài cho các em học sinh

Mỗi buổi tối, lãnh đạo nhà trường sẽ phân công 2-3 giáo viên xuống các lớp để hướng dẫn cho các em học sinh học bài buổi tối. Các thầy cô giáo hăng hái nhận nhiệm vụ vì tình yêu đối với học trò chứ không hề có một khoản thù lao hỗ trợ

Mỗi lớp học buổi tối sẽ có một học sinh sao đỏ ngồi trên cao vừa học bài vừa tham gia quản lớp giúp các thầy cô giáo

Không khí lớp học rất trật tự ngay khi trong lớp không hề có giáo viên giám sát

Trò chuyện với nhiều học sinh dân tộc Mông, các em cho biết khát khao có được con chữ để có thể thoát được cái nghèo, không phải ngày ngày lên rẫy gánh củi

Giữa đại ngàn của núi rừng Tây Bắc vẫn có những lớp học sáng đèn- nơi gieo những ước mơ thoát cái nghèo, cái khổ của những em học sinh dân tộc Mông

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn