Doanh nhân trẻ 'bắt tay' 2 gã giang hồ mở sòng bạc bịp giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 14/02/2017 16:05:00 +07:00

Doanh nhân trẻ, là ông chủ 1 nhà hàng đã “bắt tay” với 2 tay giang hồ số má để lập sòng cờ bạc bịp núp bóng trong khách sạn.

Điều tra của công an xác định, từ 22/1 (25 Tết Đinh Dậu), "nữ quái" Nguyễn Thị Cúc (SN 1958, ngụ đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10) tổ chức 1 sòng tài – xỉu quy mô tại con hẻm số 377 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP.HCM.

Sòng bạc quy tụ nhiều đối tượng cờ bạc tụ về sát phạt khá sôi nổi trong những ngày Tết. Tuy nhiên đến 5/2 (mùng 9 Tết) thì Cúc chính thức nghỉ sòng bạc này.

ảnh 1

22 đối tượng cùng lượng lớn tang vật bị bắt giữ tại sòng bạc do ông chủ của nhà hàng Đóa Sen Vàng tổ chức 

Ngay sau đó, 2 đối tượng khác là là Đoàn Thanh Phong (SN 1986, ngụ tỉnh  Bến Tre) và Ha La Vy (tự Ha La Quy, SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận vai trò tổ chức sòng bạc nói trên.

Thanh Phong vốn là ông chủ nhà hàng Đóa Sen Vàng nằm ngay trên đường Cao Thắng, phường 12, quận 10. Còn Ha La Vy là tay giang hồ "dữ dằn" khi “sở hữu” 2 tiền án, 2 tiền sự về các tội “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “cố ý gây thương tích” và có 4 năm đi cai nghiện tập trung tại trung tâm Nhị Xuân, huyện Hóc Môn.

Khi bắt tay vào tổ chức, Thanh Phong, Vy di chuyển điểm sát phạt về trước nhà hàng Đóa Sen Vàng của Thanh Phong. Rồi tiếp đó, chúng mời “cao thủ” cờ bạc bịp Lê Đăng Phong (tự Tý, SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai) về… giúp sức.

Đăng Phong vốn “cáo già” trong nghề cờ bạc, cũng là tay giang hồ khi có 4 tiền án về các tội “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “đánh bạc”. Nhiệm vụ của Đăng Phong là cung cấp thiết bị cờ bạc bịp cho sòng.

Ngoài ra Đăng Phong luôn có mặt ở sòng để trực tiếp lắc tài – xỉu hoặc ngồi phân tích tín hiệu mà thiết bị cờ bạc bịp phát ra mà ra hiệu báo cho Thanh Phong, Vy biết nhằm lựa chọn phương án chơi hợp lý. Do đó Đăng Phong được 2 đối tượng tổ chức cho hưởng 30% từ số tiền thắng bạc có được.

Chỉ 3 ngày hoạt động trước nhà hàng Đóa Sen Vàng, nhận thấy tình hình bất ổn khi các đối tượng cờ bạc quy tụ ngày càng đông nên ngày 9/2 Thanh Phong, Vy chuyển vào thuê phòng số 302 khách sạn 888 (số 232/16 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10). Tiếp tân của khách sạn này ngoài lấy tiền thuê phòng theo quy định, còn phụ thu thêm 50 ngàn đồng/đối tượng tham gia.

Được biết khi sòng bạc hoạt động tại trước nhà hàng Đóa Sen Vàng đã rơi vào tầm ngắm của trinh sát phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM và đơn vị này đã lên phương án triệt xóa. Khi sòng bạc di chuyển vào khách sạn 888 thì thời cơ càng thuận lợi để đánh úp sòng bạc này.

Tầm 2h ngày 10/2, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an quận 10 đã đột kích bất ngờ vào khách sạn 888. Tại phòng 302 của khách sạn, công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, cùng tang vật là hơn 86 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ lắc tài – xỉu, 1 bộ cục rung dùng để chơi cờ bạc bịp và 23 ĐTDĐ các loại.

Ngày 14/2 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã bàn giao 22 đối tượng nói trên cùng tang vật cho Công an quận 10 để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Video: Đột kích sòng bạc "khủng" tại Đắk Lắk

(Nguồn: An ninh Thủ đô )
Bình luận
vtcnews.vn