Bà Nà Hills - Xứ sở thần tiên của những lễ hội phương Tây

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 14/01/2020 15:44:36 +07:00
(VTC News) -

Bà Nà dường như muốn mang cả châu Âu về đỉnh núi Chúa, nên không chỉ dựng lên một Làng Pháp với lối kiến trúc Gothic kỳ vĩ, mà còn thổi sinh khí cho vùng đất thần tiên này bằng những lễ hội thấm đẫm sắc màu phương Tây.

Không đơn thuần là một khu vui chơi giải trí với lối kiến trúc đẹp như kiệt tác nghệ thuật giữa lưng chừng mây, Bà Nà Hills – nói như đạo diễn Phạm Hoàng Nam - giống như một vương quốc không có ở thực tại, không có ở dưới mặt đất, cũng không ở trên trời.

Những toà kiến trúc Gothic kỳ vĩ, những khu vườn ngát hương hoa, cây cầu khổng lồ bắc qua mây như một dải lụa…, đó là vẻ đẹp hư hư thực thực của một vương quốc thịnh vượng bước ra từ câu chuyện cổ tích, dễ khiến ta có cảm giác như đang bước vào một xứ sở thần tiên diệu kỳ.

Nếu Bà Nà là một vương quốc trong câu chuyện cổ, thì đó chắc chắn là vương quốc dưới thời thịnh trị của một vị vua tài năng nhưng …ham chơi. Vì sao ư? Vì đến Bà Nà bất cứ mùa nào, bất cứ ngày nào, bạn cũng sẽ thấy các thần dân nơi đây đang sống trong không khí tiệc tùng, náo nhiệt của các lễ hội Tây phương. Mà lễ hội nào cũng phải làm cho ra trò, phải đẳng cấp, phải “châu Âu” một cách sống động nhất và chân thực nhất.

Bà Nà Hills - Xứ sở thần tiên của những lễ hội phương Tây - 1

 

Vào tháng 2, tháng 3, Bà Nà là một cô gái Hà Lan dịu dàng và rực rỡ sắc xuân trong Lễ hội hoa Tulip. Từ quảng trường Du Dôme giữa làng Pháp cho đến vườn hoa Le Jardin d’Amour đều ngập tràn trong sắc hoa đầy chất thơ của đất nước Hà Lan. Khu vực vườn Suối Mơ và vườn Uyên Ương tựa như một sân khấu dành cho màn trình diễn ngoạn mục của những thảm tulip vàng rực đan lẫn sắc đỏ, hồng…

Với những giống tulip cánh kép quý như strong gold, spryng break, alibi, yellow flight, white liberstar…, Lễ hội hoa Tulip tại Bà Nà trở thành “Lễ hội hoa tulip lớn nhất Việt Nam” được Tổ chức kỷ lục Guiness Việt Nam công nhận. Vẻ đẹp thơ mộng của Hà Lan trở nên quá gần gũi, tưởng như chỉ chạm tay vào là đã có thể tận hưởng hương vị diệu kỳ của “xứ sở những chiếc cối xay gió”.

Bà Nà Hills - Xứ sở thần tiên của những lễ hội phương Tây - 2

 

 Từ tháng 5 đến tháng 9, Bà Nà chơi lớn với lễ hội bia B’estival, một phiên bản Oktoberfest. Những ly bia khổng lồ trào bọt, sóng sánh khiến du khách chỉ muốn được thỏa cơn khát ngay từ khi bước chân tới khu vực cổng thành.

Cờ phướn rộn ràng, những chiếc xe độc đáo được kết tạo từ những thùng bia, rơm và lúa mạch rải khắp Làng Pháp, những chương trình nghệ thuật đặc sắc đến từ các ban nhạc Âu, Mỹ trẻ trung, các chàng trai cô gái trong trang phục truyền thống khiến du khách như đang lạc lối giữa xứ Bavaria ở nước Đức xa xôi.

Những ly bia mát lạnh đến từ 25 thương hiệu bia Đức cao cấp như Budweiser, Paulaner, Kulmbacher, Monchshof, Benedictine… khiến mọi lễ hội bia Đức từng diễn ra Việt Nam đều trở nên khiêm tốn trước B’estival của Bà Nà.

 Đến mùa thu, Bà Nà lại hóa thân thành một chàng trai Pháp quý tộc, để trổ tài tại Lễ hội rượu vang tưng bừng, rộn rã, nơi hàng tấn nho tươi được sử dụng để du khách được trực tiếp tham gia vào những công đoạn sản xuất vang từ thời cổ xưa.

Bà Nà Hills - Xứ sở thần tiên của những lễ hội phương Tây - 3

 

Cả Bà Nà lúc đó giống như một “xưởng sản xuất rượu vang khổng lồ”, nơi những thùng gỗ sồi, những chai vang “khủng” được sắp đặt thi vị, và du khách trở thành những tay chơi chính hiệu khi tham gia nghi lễ La Batalla del Vino (Trận chiến của rượu vang), một hoạt động truyền thống rất được yêu thích và chờ đón tại các lễ hội vang châu Âu. Cho nên, đến Bà Nà vào mùa thu, bất kể vì cảnh sắc hay vì rượu vang, du khách nào rồi cũng sẽ chuếnh choáng men say.

Cuối thu Bà Nà lại vui tươi, sống động với lễ hội Halloween. Điều thú vị là Sun World Ba Na Hills không gây shock cho du khách bằng những hình ảnh kinh dị mang tính truyền thống của Lễ hội này như quái vật, ma quỷ, các bộ xương di động…, mà tái hiện một xứ sở thần tiên vui tươi với nhiều điều kỳ thú. Ở xứ sở đó, du khách sẽ quên đi những ám ảnh về một thế giới ma quái, mà chỉ muốn vui chơi quên đường về với những hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn và một không gian đẹp như truyện cổ tích.

Dịp cuối năm, Bà Nà Hills lại mang đến lễ hội mùa đông Châu Âu lãng mạn, ngọt ngào với cây thông khổng lồ trang hoàng lộng lẫy, ông già Noel  hồn hậu bên đàn tuần lộc sum vầy, lâu đài phủ dầy tuyết trắng cùng vở nhạc kịch về giáng sinh vui tươi, rộn ràng.

Bà Nà Hills - Xứ sở thần tiên của những lễ hội phương Tây - 4

 

Cuối năm, Bà Nà Hills lại mang đến lễ hội mùa đông mở ra hành trình khám phá châu Âu diệu kỳ, với khung cảnh trang hoàng lộng lẫy, lãng mạn, ngọt ngào cùng không khí rộn ràng, phiêu du của các vở nhạc kịch được đầu tư công phu, cuốn hút tới từng khoảnh khắc.

Quanh năm, bốn mùa, Bà Nà lúc nào cũng chìm đắm trong các lễ hội carnival sôi động và rực rỡ sắc màu. Hàng trăm diễn viên đến từ khắp nơi trên thế giới biến Bà Nà trở thành xứ sở của hội hè bằng các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, từ múa, hát, xiếc, ảo thuật, hoá trang, đi cà kheo…

Hàng ngàn loài hoa tưng bừng nở khoe sắc khắp các con phố, những ô cửa xanh đỏ đầy sức sống, những bản nhạc rộn ràng phát ra từ các nhà hàng thơm nức mùi bánh, những con phố tái hiện một châu Âu cổ kính sầm uất… Ngần ấy thứ khiến Bà Nà trở thành vương quốc của giấc mơ và những nụ cười.

Bà Nà là thế, luôn có thể biến một lễ hội phương Tây trở thành một thế giới nghệ thuật đặc sắc, luôn kể những câu chuyện cổ tích bằng chất liệu chân thực nhất, và cũng lại vẽ lên một thế giới chân thật nhất bằng những nét bút kỳ ảo.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn