Đoạn kết buồn của sơn nữ mới lớn lấy nhầm… chồng!

Pháp luậtChủ Nhật, 04/05/2014 09:13:00 +07:00

Mới 18 tuổi, trái tim sơn nữ Bùi Thị Thuận đã bị gã lái buôn "thu phục", chị không hề hay biết gã đã có vợ và con ở quê.

Mới 18 tuổi, trái tim sơn nữ Bùi Thị Thuận đã bị gã lái buôn "thu phục", chị không hề hay biết gã đã có vợ và con.

Khi mới 18 tuổi, sơn nữ Bùi Thị Thuận (trú tại xóm Đồng Quýt, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã bị lời đường mật của anh lái buôn làm cho xiêu lòng. Tới lúc biết chàng đã có vợ con ở quê thì 2 người cũng đã có con với nhau.

Cố cam chịu để mong cuộc sống êm đềm nhưng tình yêu vội vàng đã không đem lại hạnh phúc như mong muốn, sau nhiều lần nhẫn nhịn, chịu đựng trước những hành động ngày một tai quái của “chồng hờ”, ngày 10/4 chị Thuận đã dùng củi đánh vỡ đầu chồng phải đi viện.

Chị Bùi Thị Thuận buồn bã trao đổi với phóng viên.  

Sơn nữ chót nghe lời đường mật

Thời gian qua, người dân xã Hòa Sơn vẫn còn xôn xao bàn tán về vụ vợ dùng củi đập vỡ đầu chồng phải đưa đi cấp cứu. Đa phần dư luận cho rằng người vợ phải được xử lý nghiêm trước pháp luật bởi hành động “chưa có trong tiền lệ”.

Qua tìm hiểu được biết, chị Bùi Thị Thuận là con thứ 3 trong gia đình có tới 5 người con. Bố đã mất gần 10 năm nay. Là một cô gái dân tộc Mường mới lớn, lại sinh ra trên vùng sơn cước nên Thuận sớm bị lời chót lưỡi đầu môi của anh lái buôn làm cho mê mẩn. Cô “say nắng” với mối tình đầu và cũng nhanh chóng chấp nhận làm vợ mà chẳng cần tìm hiểu kỹ càng.

Hai người tự nguyện đến với nhau cũng chẳng có cưới xin, tổ chức. Ở với nhau một thời gian dài, Thuận mới phát hiện Sơn đã có vợ và 2 con ở quê xã Trung Hòa (Chương Mỹ, Hà Nội). Nhưng vì ở xa nên chuyện ai nấy lo và gia đình anh Sơn cũng không có ý kiến gì, vì vậy hai người lần lượt có thêm với nhau 3 đứa con.

Những tưởng hạnh phúc của chị sẽ được đền đáp khi đã bị người chồng hờ lừa dối khi tuổi còn trẻ. Nhưng khi cô con gái thứ ba được 8 tuổi thì cũng là lúc ông chồng hờ bắt đầu dở chứng, không chỉ nghi ngờ vợ bồ bịch mà người chồng còn thường xuyên rượu chè, cờ bạc và hễ phật ý gì là tìm mọi cách chửi mắng, đánh đập vợ con. Chính vì lẽ đó mà sau nhiều năm chịu đựng, chị Thuận quyết định sống ly thân.

Giọt nước tràn ly

Dù sinh sống ở thôn Đồng Quýt (xã Hòa Sơn) đã gần 20 năm nhưng đến nay Sơn vẫn chưa có hộ khẩu vì không có giấy đăng ký kết hôn. Năm 1996, thấy gia đình chị Thuận đông người lại chật chội nên xã đã đồng ý cắm chia cho chị Thuận diện tích 1.800m2 để làm nhà và trồng cây hoa màu. Sau đó, được sự giúp đỡ của gia đình, Thuận xây một căn nhà cấp 4 để vợ chồng, con cái sinh sống.

Trước khi mâu thuẫn gia đình xảy ra, dù đứng tên chủ hộ và sổ đỏ mang tên Bùi Thị Thuận nhưng chị luôn coi đó là tài sản của hai vợ chồng cho dù không có căn cứ về mặt pháp lý và được pháp luật công nhận. Sau những ngày tháng nhẫn nhục chịu đựng những trận đòn roi vô cớ của chồng, Thuận quyết định sống ly thân về nhà mẹ đẻ cách đó hơn 1 cây số.

Ngôi nhà của hai vợ chồng chị Thuận.  

Thế nhưng, sự việc vẫn không dừng lại ở đó, Sơn tiếp tục đến gây sự và thường xuyên có những lời lăng mạ gia đình vợ, nhiều lúc chị phải gửi con cái ở nhà ngoại rồi bỏ ra thành phố kiếm sống để quên đi những chuyện buồn trong gia đình. Vào khoảng giữa tháng 2/2014, thấy cuộc sống quá bí bách Thuận đã đồng ý phân chia đất cho Sơn dù đó là đất đứng tên chị với ý định bỏ hẳn ông chồng hờ.

Dù không có tên và không có quyền hành gì trong gia đình, nhưng trong quá trình phân chia Sơn đòi 2/3 diện tích bao gồm phần ngôi nhà cấp 4 và diện tích đất xung quanh (khoảng 1.200 mét vuông), còn Thuận chỉ được 1/3.

Cũng chẳng cần tranh cãi và muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống trước đây, Thuận đã chấp nhận mọi điều kiện và còn cẩn thận làm giấy viết tay nhờ cán bộ thôn đến chứng kiến. Dù đã phân chia đất của ai người ấy hưởng, kể cả hoa màu trên diện tích đất đó nhưng nhân lúc Thuận không ở nhà, Sơn đã tự ý sang chặt 17 cây bạch đàn đem bán. Mấy ngày sau tiếp tục chặt thêm 4 cây sấu nữa đem bán.

Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 9/4, Sơn đến nhà mẹ vợ nơi mẹ con Thuận đang ở, truy về chiếc máy bơm nước bị mất và cho rằng cô con gái út lấy. Dù Thuận đã khẳng định là con không lấy, nhưng Sơn vẫn đứng chửi bới cả gia đình bên ngoại.

Đến buổi chiều, sau đi uống rượu về, anh Sơn đã tìm đến nhà em gái chị Thuận là chị Nguyễn Thị Thoa (SN 1975) tiếp tục chửi bới. Đến khoảng 24h đêm, vì quá uất ức trước những trận đòn trước đây cộng thêm những chuyện vừa xảy ra, chị Thuận bị kích động mạnh và như “giọt nước cuối cùng làm tràn ly” chị vùng dậy cầm thanh củi chẻ đôi ở sân nhà em gái sang tìm anh Sơn để “tính sổ”.

Đoạn kết của chuyện tình buồn

Về đến nhà, Thuận liền lao tới dùng thanh củi đập liên tiếp vào đầu Sơn. Sơn tìm được con dao quơ lên định chém thì đúng lúc đó Thoa cũng có mặt, thế là hai người phụ nữ lao vào quần thảo với một người đàn ông. Chỉ khi hàng xóm phát hiện tiếng kêu la chạy sang thì anh Sơn đã nằm gục trên sân, máu chảy lênh láng.

Sự việc nhanh chóng được người dân báo lên chính quyền địa phương và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Công an huyện Lương Sơn cũng kịp thời có mặt giải quyết đồng thời bắt giữ 2 người phụ nữ trên để điều tra làm rõ, sau khi xác định chị Thoa (em gái chị Thuận) không liên quan đến vụ việc nên đã cho về ngay ngày hôm đó.

Dựa vào hoàn cảnh gia đình và nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, sau 9 ngày tạm giữ, Thuận đã được cho về nhà nhưng không được đi đâu vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã gặp chị Thuận ngay tại nhà mẹ đẻ là bà Bùi Thị Chiến (69 tuổi) khi chị vừa đi mua thuốc cho anh Sơn về, chị nói: “Dù sao tôi cũng đã sai rồi, đánh anh ấy bất tỉnh là điều không phải. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh gia đình và tạo điều kiện cho tôi được sửa chữa lỗi lầm”.

Vì không có tiền nên chị Thuận đã phải cắm cả xe máy của mình ở hiệu cầm đồ lấy tiền thuốc thang, chạy chữa cho anh Sơn. Khi chúng tôi tìm đến nhà của hai vợ chồng, thì anh Sơn không có nhà, hỏi những người hàng xóm được biết: “Ông Sơn khỏe hẳn rồi, đã đi uống rượu ở nhà người quen, đến tối chưa chắc đã về”.

» Khởi tố người vợ đánh chết chồng vì bị 'đòi yêu'
» Đòi 'yêu' lúc nửa đêm, bị vợ đánh tử vong
» Bị 'ép tư thế lạ', vợ đánh chết chồng


Theo Hà Nam/Báo Lao Động

Bình luận
vtcnews.vn