Độ chịu chơi của các đại gia Việt

Kinh tếThứ Sáu, 28/11/2014 11:31:00 +07:00

Sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua xe hơi, máy bay, xây chùa, sính đồ dát vàng... đại gia Việt muốn chứng minh độ 'chịu chơi' và giàu có của mình

Sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua xe hơi, máy bay, xây chùa, sính đồ dát vàng... đại gia Việt muốn chứng minh độ 'chịu chơi' và giàu có của mình.

Ông Huỳnh Uy Dũng là chủ sở hữu khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiên, Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đồng thời là chủ đầu tư các khu công nghiệp Bình Dương gồm Sóng thần 1,2,3.

Để chứng minh độ giàu có của mình, ông đã đầu tư xây dựng khu Kim Điện dát vàng tại khu du lịch Đại Nam với số tiền lên tới cả ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, vị doanh nhân này còn tiết lộ: sẽ xây dựng 17 phiên bản Kim Điện tương tự trên cả nước
 Kim Điện của ông Huỳnh Uy Dũng
Đại gia Lê Ân, chủ khu du lịch Chí Linh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gây sốc với dư luận khi ông không ngần ngại bỏ ra số tiền gần 6 tỷ đồng để mua một chiếc giường thuộc loại đắt nhất thế giới.
 Chiếc giường bạc tỷ của đại gia Lê Ân 
Tại Trà Vinh, ''ông trùm'' ngân hàng Trầm Bê nổi tiếng với việc bỏ ra 10 tỷ đồng để xây chùa, điện. Điều đáng nói là việc treo ảnh, tranh gia đình ông tại chùa này gây phản cảm, đã khiến dư luận bàn tán xôn xao một thời gian dài. 
Đại gia Trầm Bê chi tiền xây chùa, điện 
Ông Nguyễn Đức Kiên (biệt danh "Bầu Kiên", "Kiên bạc"), từng là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có thú chơi siêu xe "độc nhất vô nhị". Ông sở hữu 2 siêu xe Bentley Continental Flying Spur và Rolls-Royce Phantom phiên bản Rồng tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Chiếc xe sở hữu biển số không dễ tìm 51A-336.88
 Chơi siêu xe đắt tiền - thú vui chỉ dành cho đại gia
Ông Nguyễn Minh Hùng (58 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) có thú vui sưu tầm cổ vật. Hiện ông đang sở hữu khoảng 3.000 cổ vật với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, có chiếc giường trước đây thuộc sở hữu của công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy trị giá tới 7 tỷ đồng/chiếc - "ăn đứt" siêu giường của đại gia Lê Ân. Chiếc giường này có chiều dài 2,5m, rộng 2m, được đóng bằng gỗ sưa (Huỳnh Đàn) và được khắc cẩn xà cừ với nhiều hoa văn tinh xảo. 
Cổ vật cũng thu hút được sự "tiêu tiền" của các đại gia 
Ngôi biệt thự 6 con gà vàng của đại gia Nguyễn Quốc Thanh (quê Thanh Hóa, chủ cửa hàng kinh doanh sắt thép tại Hà Nội) được ví như tòa lâu đài độc đáo nhất nhì chốn Hà Thành.
 Những con gà vàng của đại gia này
Những con gà này được làm bằng đồng đen và được dát vàng ở ngoài. Ông Thanh đã kỳ công tìm những thợ kim hoàn giỏi về thiết kế và đầu tư gần 10 tỷ đồng để dát vàng những con gà quý. và để đưa những con gà vàng lên yên vị trên nóc nhà, ông đã thuê người khiêng từng con qua 5 tầng lầu và đặt lên chóp lâu đài.

Ông Trịnh Bá Dũng, đại gia gốc Đà Lạt này đã "chơi ngông" khi bỏ ra 200 tỷ đồng để xây dựng đường hầm điêu khắc dưới lòng đất với tham vọng chinh phục thế giới. Điều đặc biệt, đường hầm có chất liệu hoàn toàn bằng đất sét với những mô hình độc đáo có chiều dài 1.200m.
 Đường hầm "chinh phục thế giới" của đại gia gốc Đà Lạt
Trong đường hầm này, người ta có thể tìm thấy những kiến trúc điển hình của xứ Đà Lạt
 
Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh - ông Trần Trọng Kiên đã gây sự chú ý của dư luận và nhanh chóng nổi tiếng khi bỏ tiền túi ra mua 2 chiếc thủy phi cơ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam. 2 chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX từ nhà chế tạo máy bay Cessna (Mỹ) đã bàn giao cho hãng hàng không Hải Âu thuộc Tập đoàn Thiên MInh vào hồi tháng 6 vừa qua. Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ này khoảng 3,2 triệu USD (tương đương 45 tỷ đồng)
Chiếc thủy phi cơ Cessna 
Chiếc sập dài 2 mét, cao 80cm không cầu kỳ, kiểu cách nhưng lại toát lên vẻ sagn trọng với màu vàng óng đẹp mắt. Điều đặc biệt là phải mất hơn 2 năm đi khắp Bắc Nam sưu tầm gỗ quý và thêm ròng rã mấy tháng trời, người ta mới hoàn thiện được tác phẩm để đời này. Chủ nhân của chiếc sập có giá lên tới 2 tỷ đồng này là anh Trần Đức Thuấn (một đại gia trong làng sản xuất gỗ Hà Thành) có biệt danh "tỷ phú chơi ngông". 
 Chiếc sập có giá lên tới 2 tỷ đồng
Đại gia Vũ Hữu Lợi (Tuyên Quang) đã sẵn sàng chi 4 tỷ đồng để sắm một chiếc kính mắt. Ngoài việc sở hữu những chiếc ô tô siêu sang có giá chục tỷ, việc mua kính mắt này giúp ông được xếp vào nhóm những vị đại gia chịu chơi bậc nhất Việt Nam 

Theo Đại Lộ
Bình luận
vtcnews.vn