DN dược kêu bị 'đánh úp' ở TT triển lãm Giảng Võ Hà Nội

Kinh tếThứ Tư, 13/06/2012 10:12:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều doanh nghiệp kinh doanh tân dược tại Trung tâm buôn bán thuốc tân dược kêu cứu họ bị “đá” ra ngoài đường khi hợp đồng thuê quầy chưa hết hạn

(VTC News) - Trong ngày 12/6, nhiều doanh nghiệp  kinh doanh tân dược tại Trung tâm buôn bán thuốc tân dược, Triển lãm Giảng Võ, HN “nháo nhác” gửi đơn đến Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội… kêu cứu họ bị Công ty TNHH một thành viên Hội chợ triển lãm Việt Nam “đá” ra ngoài đường khi hợp đồng thuê quầy chưa hết hạn. Nhiều vị trí kinh doanh đắc địa đã bị “những bàn tay bí mật” chiếm giữ, những người kinh doanh lương thiện thì bị xử ép, ruồng bỏ.

Xử ép 

Ngày 11/6, gần 20 doanh nghiệp tại Trung tâm buôn bán thuốc tân dược, Triển lãm Giảng Võ, HN “nước mắt, lưng tròng” khi bị lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Hội chợ triển lãm Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hất ra ngoài đường. Hàng chục doanh nghiệp khác cũng đang tìm mọi cách để trì hoãn những việc làm khó hiểu của lãnh đạo công ty để khỏi bơ vơ. Sự thể bắt đầu từ ngày 4/6, khi người kinh doanh nhận được thông báo số 1/TB-HCTL của Công ty về việc đăng ký quầy tại C9 – C10; C1- C2 (tầng 1, 2) và A8. 

Theo thông báo này, để thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế,  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của các quầy đã hết hạn, Công ty sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các quầy bán tân dược theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế.

Do phải tăng diện tích các quầy hàng theo quy chuẩn nên một số hộ kinh doanh buộc phải ra đi. Chính vì vậy, những việc làm bất minh của lãnh đạo công ty bắt đầu được thực thi. Theo thông báo số 01/TB-HCTL trên, các đơn vị đang kinh doanh có nhu cầu tiếp tục kinh doanh phải đăng ký vào các địa điểm. Điều khiến các doanh nghiệp thuôc bức xúc khi điều 3 của thông báo này có nêu: “Những vị trí quầy đã gạch chéo (24 quầy – PV), xin không đăng ký” (có sơ đồ kèm theo)”. Đáng lưu ý là những quầy đã được gạch chéo trên sơ đồ đều ở vị trí đắc địa. 

Theo hợp đồng kinh tế giữa công ty ký với các hộ kinh doanh thì đến ngày 30/6, mới hết hạn hợp đồng. Hợp đồng kinh tế giữa của Công ty ký với các hộ kinh doanh nêu: “Nếu có sửa đổi, bổ xung hợp đồng thì phải thông báo trước 15 ngày; nếu tranh chấp không được giải quyết thì đưa ra Tòa Kinh tế”. Vậy nhưng bất chấp những gì đã ký kết, lãnh đạo công ty lại đọc loa yêu cầu một số hộ kinh doanh phải lập tức trả lại quầy.

Trưa ngày 11/6, gần 20 hộ kinh doanh tại khu C10 phải di chuyển hàng hóa, tủ kinh ra khỏi nơi mà họ đã kinh doanh gần 20 năm. Điều lạ lùng là họ không hề biết lý do tại sao mình phải ra đi. Trong khi họ chấp hành tốt mọi nội quy của Trung tâm cũng như các quy định khác của pháp luật. Họ cũng không hiểu tại sao, công ty lại không cho họ tiếp tục thuê quầy và có nhiều quầy thuốc khác được ở lại. 

Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Ảnh minh họa) 


Thấy bị o ép, các doanh nghiệp đi tìm hiểu thì thấy 24 quầy có vị trí “vàng” đã có chủ và công ty không cho họ “sơ múi”. Theo công ty, nếu muốn ở lại, các hộ kinh doanh thuốc này  phải lên trên tầng 2, nóng bức và dột nát. Vị trí trên tầng 2, ít khách lai vãng tới. 

Về vấn đề này, ông Kiều Khánh Hội, Phó GĐ Công ty TNHH một thành viên Hội chợ triển lãm Việt Nam cho rằng,  “các đơn vị đang kinh doanh có nhu cầu tiếp tục kinh doanh phải đăng ký vào các địa điểm. Nếu vị trí nào có nhiều người cùng đăng ký thì sẽ bốc thăm”. Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của ông Hội, đến nay chẳng có doanh nghiệp nào được bốc thăm cả mà chỉ nhận được sự dồn ép mà thôi..

Bức xúc

Ông Xuân Sơn, Giám đốc Công ty dược phẩm Nam Trang bức xúc: “Họ đã bí mật chiếm lĩnh 24 vị trí đắc địa cho người khác và chúng tôi bị hất ra ngoài đường. Không có sự minh bạch và dân chủ nào ở đây cả. Theo hợp đồng kih tế, họ có trach nhiệm phải thông báo cho chúng tôi trước 15 ngày. Nhưng họ đã bỏ qua vì coi thường quyền lợi của những người kinh doanh chúng tôi. Lãnh đạo công ty cũng chẳng đưa ra tiêu chí ở lại, ra đi thế nào. Họ làm theo ý thích của họ. Thậm chí, chẳng có cuộc họp nào giữa công ty và người kinh doanh được tổ chức về việc họ không được tiếp tục thuê quầy. Công ty vừa “đá bóng, vừa thổi còi” ép các quầy “không biết điều” phải ra đi”.

Các doanh nghiệp ở đây đều có chung bức xúc là ai được hưởng “đặc quyền, đặc lợi” tại 24 vị trí đẹp được gạch chéo trên sơ đồ của Trung tâm?  Vì quyền lợi của ai mà công ty lại có kiểu hành xử “nhất bên trọng, nhất bên khinh” như thế?

Dược sỹ Đỗ Xuân Thủy, GĐ Công ty  Thắng Lợi nói: “Chúng tôi đều tuân thủ nội quy, nộp thuế đầy đủ, không buôn gian, bán lậu. Tại sao công ty lại cách đối xử bất bình đẳng đối xử với chúng tôi như vậy? Đáng lẽ ra, để công bằng thì công ty phải tổ chức bốc thăm. Nếu ai trúng thì ở lại, ai trượt thì ra đi. Mọi việc cần phải được xử lý minh bạch, công khai, không vụ lợi. Nếu việc này vẫn tiếp tục diễn biến, tình trạng khiếu nại vượt cấp sẽ lại tiếp tục diễn ra. Chúng tôi sẽ không ngồi yên để họ “đá nồi cơm” của chúng tôi ra ngoài đường.”

Một doanh nghiệp (xin được giấu tên) nói: “Địa điểm của công ty cho chúng tôi thuê không đủ điều kiện theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Họ cho chúng tôi ở những khu nhà cấp 4 cũ nát. Trời mưa thì úng dột, trời nắng thì thiêu đốt. Vậy nhưng bao nhiêu năm nay, chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Nếu có một trung tâm khác tạo điều kiện tốt hơn cho chúng tôi kinh doanh, ngay lập tức chúng tôi sẽ ra đi. Tại sao phải nuối tiếc sự bất công như vậy. Đáng ra công ty phải tri ân những gì chúng tôi đóng góp gần 20 năm qua chứ? Chúng tôi không đáng bị cư xử thiếu tình người như thế”.

Rõ ràng việc Công ty TNHH một thành viên Hội chợ triển lãm Việt Nam đã hành xử một cách thiếu minh bạch, không công bằng với những doanh nghiệp đã gắn bó gần 20 năm với họ. Với cách làm việc kiểu “đánh úp”, các doanh nghiệp ở đây khó có thể yên tâm làm ăn, kinh doanh lâu dài.

Ngọc Triệu
 
Bình luận
vtcnews.vn