Diva Hồng Nhung: Tôi xấu hổ về bản thân

Sao ViệtThứ Tư, 29/09/2021 11:17:48 +07:00
(VTC News) -

"Trận bể dâu do đại dịch gây ra đã lấy đi bao mạng sống, vậy mà tối qua, tôi còn cằn nhằn về vài chuyện trong ngày không như ý, rầy la con cái..." - Hồng Nhung viết.

Trưa 28/9, ca sĩ Phi Nhung qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau 2 tháng chiến đấu với COVID-19. Nhận tin này, diva Hồng Nhung nhớ lại lần cuối cùng gặp nữ đồng nghiệp trên đất Mỹ. Khi đó, cô Bống rất ấn tượng về vẻ tươi tắn, thân thiện và nhiệt tình của Phi Nhung.

Diva Hồng Nhung: Tôi xấu hổ về bản thân - 1

Nữ ca sĩ Phi Nhung và diva Hồng Nhung.

Sau khi hay tin Phi Nhung qua đời, giọng ca Đóa hoa vô thường ngậm ngùi viết: "Trận bể dâu do đại dịch gây ra đã lấy đi bao mạng sống, phủ một không khí hoang tàn nơi nơi, mặc những tiếng kêu khóc thấu trời mây. Vậy mà tối qua, tôi còn cằn nhằn về vài chuyện trong ngày không như ý, rầy la con cái... Giờ tôi rất xấu hổ về bản thân".

Trong lúc ngổn ngang tâm trạng, Hồng Nhung nghe đi nghe lại bài Cát Bụi rồi chuyển sang Như cánh vạc bay - những sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Và tôi khóc - nhưng giọt nước mắt hy vọng không phải là muộn màng" - Hồng Nhung viết.

Hồng Nhung đang ở London (Anh). Cô sang đây để biểu diễn tại một sự kiện do Đại Sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp