Đinh Y Nhung: Giải thưởng bù đắp nỗi đau mất con

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 10/03/2013 09:32:00 +07:00

(VTC News) - Với Đinh Y Nhung, giải thưởng Cánh diều vàng vai nữ chính bù đắp cho cô được phần nào đó nỗi đau đớn mất đứa con khi đóng phim Lấy chồng người ta.

(VTC News) - Với Đinh Y Nhung, giải thưởng Cánh diều vàng vai nữ chính bù đắp cho cô được phần nào đó nỗi đau đớn mất đứa con khi đóng phim Lấy chồng người ta.

Bên cạnh cô, người  mẫu Maya cũng có những chia sẻ xúc động ngay trong đêm được xướng tên đoạt giải Cánh diều 2012.

Trong đêm trao giải Cánh diều 2012, Đinh Y Nhung đã được xướng tên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (vai Lụa, phim Lấy chồng người ta) và Maya đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (vai Trà My, phim Scandal: Bí mật thảm đỏ) một cách thuyết phục. Hai diễn viên đã có những chia sẻ cùng phóng viên VTC News:

Đinh Y Nhung: Giải thưởng bù đắp một phần sự mất mát

Từ khi đóng phim tới giờ được khoảng 30 vai chính và thứ chính, tôi chỉ nghĩ đóng để phục vụ khán giả thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến giải thưởng. Khi được xướng tên lên nhận giải, tôi rất bất ngờ và bấn loạn, không biết nói gì, chân tay run rẩy.

Cảm xúc đầu tiên khi đứng trên sân khấu nhận giải, tôi chỉ nghĩ về ba mẹ. Giá mà ba mẹ còn trên cõi đời này thì mình được an ủi, được vui và hạnh phúc hơn. Tôi mất ba mẹ từ khi ngoài 20 tuổi và niềm đam mê diễn xuất của tôi được nuôi dưỡng từ những điệu múa của người H’Rê.

Đinh Y Nhung (phải) cùng Huỳnh đông nhận giải Nữ/Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 
Tôi đam mê múa từ nhỏ, rồi được đi học và cơ duyên đẩy tôi qua nghề người mẫu và cách đây vài năm là điện ảnh. Tôi chỉ nghĩ đi học múa để về phục vụ buôn làng, chứ không nghĩ mình được như bây giờ. Sắp tới, tôi sẽ trở về thăm buôn làng sau chuyến đi nước ngoài.

Nhìn lại vai diễn của mình, tôi thấy mình đóng cảnh nào cũng phải chịu cực vì toàn quay trên sông. Tôi nhớ nhất là cảnh đóng tôi bị một cô điếm đánh đập và cảnh bị Thái Hòa kéo. Khi diễn cảnh này, tôi đã chịu một mất mát lớn khi bị mất đi một sinh linh trong mình vài ngày sau đó vì quay 2 cảnh này trong một ngày quá nặng.

Tôi yêu nhân vật, muốn truyền tải nhân vật của mình và đây là sự cố ngoài ý muốn. Tôi đã tránh né tất cả sự cố xảy ra nhưng đôi khi bạn diễn của mình nhập tâm quá lỡ tay. Cũng không đổ thừa ai được vì không ai muốn sự cố xảy ra, tôi không trách ai cả. Trong cái vui đôi khi cũng có nỗi buồn. Giải thưởng đã bù đắp cho tôi được một phần sự mất mát đó.

Maya: Cánh diều là ước mơ từ khi làm người mẫu

Vai diễn Trà My khi ra rạp nhận được sự cổ vũ của khán giả đã là sự bất ngờ quá lớn của Maya. Tham dự giải Cánh diều năm nay, Maya không dám nghĩ mình đoạt giải và trước đó một ngày, Maya mới nhận được tin nhắn mời đến.

Khi chị Thu Minh lên trao giải tiết lộ người nhận giải là một đồng nghiệp thì Maya mới dám tin mình đoạt giải. Maya cảm thấy rất hạnh phúc!

Những năm trước khi làm người mẫu, Maya có dịp thường xuyên cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam và đêm trao giải Cánh điều, Maya được làm người mẫu mang cúp ra để trao giải cho diễn viên. Lúc ấy, Maya luôn mơ ước một ngày nào đó mình trở thành diễn viên nhận được giải thưởng cao quý này. Không ngờ bây giờ ước mơ của  Maya đã thành sự thật.

Maya (phải) cùng Hứa Vĩ Văn nhận giải Nữ/Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất 
Khi là một người mẫu từ 6 năm trước, Maya đã có dịp nắm bắt vai trò ca sĩ và từ đây, việc đóng phim lại trở nên dễ dàng với Maya. Trước kia làm người mẫu, Maya đi casting rất nhiều nhưng không phim nào chọn mình, có lẽ vì không hợp vai hay ngày đó mình còn non nớt, chưa có những lỹ năng, hình thức phù hợp với vai diễn như bây giờ.

Nhìn lại vai diễn của mình, Maya tâm đắc nhất nét diễn rất tự nhiên của mình. Khi xem lại mình không thấy có gì hối tiếc vì đã nhập vai nhân vật như chính con người mình vậy. Ngoài đời Maya nhìn showbiz với con mắt khách quan vì chưa từng va vấp trong nghề và Maya nghĩ khi nhìn khách quan thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.

Chắc chắn thời gian tới, Maya sẽ thử sức với vai diễn mới và đang mong chờ một vai nữ chính phù hợp với mình. Sắp tới, Maya có dịp tham gia một vai phụ trong phim Cô dâu đại chiến phần 2.

Maya không quan niệm vai diễn phụ hay chính mà có phù hợp với mình hay không vì đã là diễn viên thì vai diễn nào mình cũng thích và được trải qua tất cả vai diễn thì đó là một niềm hạnh phúc lớn.

Tạm thời, sắp tới Maya chưa thể đóng phim truyền hình vì không có thời gian khi đã tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2013. Đây là may mắn bởi không phải dễ được lựa chọn. Khiêu vũ cũng là một lĩnh vực để Maya rèn luyện và thử thách mình.

Phượng Hoàng(thực hiện)
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn