Diệu Nhi cố tình gán ghép Sĩ Thanh và trai trẻ sinh năm 1999

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/02/2019 07:05:00 +07:00

Không chỉ tự đạp đổ hình tượng của mình, Diệu Nhi còn tranh thủ ghép đôi Sĩ Thanh với trai đẹp.

Trong tập tiếp theo của Giác quan thứ 6, Diệu Nhi và Sĩ Thanh góp mặt trong vai trò khách mời. Vốn tính hài hước và rất tự tin về linh cảm của mình, 2 nữ nghệ sĩ xinh đẹp của showbiz Việt đã có màn đối đầu gay cấn.

giac quan thu 6 (2)

3 chàng trai xuất hiện trên sân khấu.

Ở vòng 1, 3 chàng trai giấu mặt xuất hiện trên sân khấu và anh chàng số 2 thu hút sự chú ý từ 2 khách mời nữ. Thông qua cách tạo dáng, chàng trai này được Sĩ Thanh nhận xét là người tinh tế, sôi nổi và nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, Diệu Nhi lại có ý kiến ngược lại và cho rằng, cách tạo dáng này được hình thành từ việc đi xe buýt và đến khi lên sân khấu, do đã quen với tư thế đó nên mới tạo dáng như vậy. Vì thế, nữ diễn viên nhận xét chàng trai số 2 là người điềm tĩnh.

Chàng trai đầu tiên có biệt danh là “Kiss” có lời giới thiệu về bản thân mình là một người rất hoà đồng và vui tính nhưng hai nữ khách mời lại không cho rằng như vậy.

giac quan thu 6 (3) 3

Diệu Nhi và Sĩ Thanh.

Riêng Diệu Nhi đã rất chắc chắn mà nhận xét: “Anh nói tính tình anh rất vui vẻ nhưng nãy giờ nghe anh nói không thấy vui gì hết, cho nên tính anh không vui vẻ như lời nói, đây chỉ một sự nguỵ trang thôi! Em nghĩ là anh này sẽ khá rụt rè và nhút nhát”.

Sĩ Thanh cũng có cảm nhận tương tự Diệu Nhi: “Em cũng cảm thấy anh này sẽ là một người hơi nhút nhát. Nhưng em nghĩ anh là một người sống tình cảm và ấm áp vì anh có nhắc tới mẹ”.

“Sữa tươi” là biệt danh của anh chàng ở vị trí số 2 đã gây ấn tượng mạnh vì cách tạo dáng của mình. Thay vì suy đoán về phần dung mạo, Diệu Nhi và Sĩ Thanh lại tập trung vào nhận xét hình thể của anh chàng này.

Ngoài ra, Diệu Nhi còn có một suy luận từ giọng nói của thí sinh khiến Sĩ Thanh nghe xong cũng thấy rùng mình còn MC Lâm Vỹ Dạ chỉ biết kêu trời: “Những chữ anh ấy phát âm hay lai giữa miền Bắc và miền Trung.

Nếu như anh ấy là người miền Nam chính gốc, với một cái phát âm như vậy thì em bảo đảm anh sẽ có hàm trên là răng sứ, hàm dưới là răng thật! Vì chỉ mới đủ tiền làm hàm trên thôi nên nó sẽ bị vẩu ra và phát âm của anh ấy mới trở nên kì lạ như vậy”.

“Nghe giọng nói và thần thái của anh này, em cảm giác anh là một người rất tự tin. Em nghĩ anh sẽ là kiểu người phóng khoáng và yêu thích tự do”, đây là nhận xét của Sĩ Thanh dành cho anh chàng cuối cùng có biệt danh “Doraemon”.

Kết thúc vòng 1, nếu ban đầu Diệu Nhi khẳng định giác quan thứ 6 của mình đúng 100% nhưng cô đều đoán sai hết, người giành được điểm ở vòng này là Sĩ Thanh.

giac quan thu 6 (7) 7

Nhật Minh và Diệu Nhi.

Bước vào vòng 2, chàng trai có biệt danh “Kiss” tên thật là Trần Quang Huy, sinh năm 1999 hiện là sinh viên năm 2 tại Học viện Hàng không.

Tuy nhiên, vì hiểu lầm ngành anh chàng này học là phi công nên Diệu Nhi có vẻ rất hào hứng. Đặc biệt, nữ diễn viên còn năng nổ ghép đôi chị gái Sĩ Thanh của mình với bạn Quang Huy: “Chị, phi công nè, chị thích…” nhưng đã bị Sĩ Thanh ngăn lại.

Dù vậy, dễ thấy 2 nữ nghệ sĩ xinh đẹp đã tự “phá vỡ” hình tượng của mình chỉ vì trai đẹp sinh năm 1999 khiến khán giả không nhịn được cười.

Thật may mắn Sĩ Thanh đã kịp thời ngăn em gái mình hoàn thành câu nói, tuy chưa kịp nói hết nhưng Diệu Nhi cũng đã “thành công” phá vỡ hình tượng của cả hai.

541A1535 8

 Quang Huy.

Vừa thể hiện xong tiết mục nhảy với ca khúc Pen pineapple apple pen, Quang Huy được Diệu Nhi dự đoán nghề nghiệp là bán sinh tố. Quyết tâm giữ nguyên câu trả lời của mình, Diệu Nhi lại thua vì thực chất chàng trai này là ảo thuật gia – đúng với dự đoán của Sĩ Thanh.

Nguyễn Ngọc Anh là chàng trai bí ẩn có biệt danh “Doraemon”, anh đã biểu diễn một tiết mục pha chế nước điệu nghệ để cung cấp gợi ý cho 2 nữ khách mời. Tuy nhiên, cả Sĩ Thanh lẫn Diệu Nhi đều đoán sai khi đưa ra đáp án lần lượt là đầu bếp tập sự - thợ sơn tường trong khi Ngọc Anh là thợ pha cà phê.

Còn với chàng trai thứ 3 – Nhật Minh, sau khi suy nghĩ kĩ càng với 3 từ khóa do chương trình đưa ra, gồm “Lấy hơi bụng – Sợ chua – Ngón tay có cơ”, Diệu Nhi từ nghề DJ đã chuyển hướng chọn nghệ sĩ thổi kèn là nghề nghiệp của Nhật Minh, còn Sĩ Thanh chọn nghề ca sĩ thay vì chọn nghệ sĩ thổi sáo – một đáp án đúng.

giac quan thu 6 (5) 5

 

Tiếp đến hai nữ khách mời sẽ chọn bạn đồng hành để cùng chơi trò chơi ở vòng thứ 3. Sĩ Thanh cùng Nhật Minh về chung một đội còn Diệu Nhi ghép đôi với Quang Huy. Ở vòng này, người chơi chỉ được áp má vào nhau để kẹp đồ vật, di chuyển đến nơi cần thiết.

Cũng vì luật chơi này, Diệu Nhi tỏ thái độ bất hợp tác khiến ai cũng bất bình. Cô nàng không hề tỏ ra vui vẻ hay hào hứng khi chơi, đi đứng chậm chạp. “Chơi trò này gia đình em tan nát hết chị ơi!”.

Lâm Vỹ Dạ bức xúc: “Thái độ của Diệu Nhi rất coi thường chương trình, coi thường người chơi. Em vì một người thôi mà coi thường tất cả mọi người như vậy không được. Quá đáng!”. Cuối cùng, Sĩ Thanh lại là người giành chiến thắng và nhận luôn giải thưởng chung cuộc.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn