Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'

Sao ViệtThứ Năm, 07/04/2022 07:06:00 +07:00
(VTC News) -

Thuý An - người đóng bồ của Phan Hải trong 'Người phán xử' và Thùy Dung trong "Anh có phải đàn ông không?" - cho biết chị và ông xã có tình yêu sét đánh.

Thúy An là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô được khán giả biết đến với những vai phụ cá tính, có nét lẳng lơ trong các phim Ma làng, Trò đời, Giọt nước mắt muộn màng, Người phán xử, Những cô gái trong thành phố... Sau một thời gian vắng bóng khá dài, Thuý An vừa trở lại màn ảnh với vai Thuỳ Dung - người vợ mạnh mẽ, tháo vát, là trụ cột kinh tế gia đình trong phim Anh có phải đàn ông không?. 

Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'   - 1

Thuý An trong phim "Những cô gái trong thành phố"....

Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'   - 2

...và trong phim "Người phán xử".

Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'   - 3

Cô dường như lột xác với vai Thuỳ Dung trong "Anh có phải đàn ông không?”. 

Quay cảnh đánh ghen đến ù tai

- Thuỳ Dung trong “Anh có phải đàn ông không?” dường như là vai diễn “hoàn lương” của Thuý An. Chị có từng nghĩ việc sở hữu gương mặt sắc sảo đã khiến chị ít được mời vào những vai hiền lành, nhu mì?

Có chứ, nhưng đó chỉ là trước kia, khi bản thân chưa đủ kinh nghiệm và những trải nghiệm về nghề. Hiện tại tôi đã có cái nhìn khác hơn về bản thân, nhất là lần này tôi được hợp tác với đạo diễn Trịnh Lê Phong. Anh là một đạo diễn tinh tế, có cái nhìn về đời sống tâm lý nhân vật rất văn minh. Không chỉ lựa chọn tôi vào vai Thuỳ Dung để tôi có cơ hội lột xác và làm mới hình ảnh của mình với khán giả mà anh còn uốn nắn, chỉ dẫn cho tôi rất nhiều trong việc nắm bắt tâm lý nhân vật. Anh như một người thầy, người anh mà tôi rất trân trọng và biết ơn. 

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị khi quay "Anh có phải đàn ông không" là gì? 

Kỷ niệm thì nhiều lắm. Tôi nhớ nhất khi quay cảnh Duy Anh nắm tay Thuỳ Dung trên ô tô, dù là hoạt động rất bình thường của một cặp vợ chồng thôi nhưng tôi ngại ngùng như lần đầu đóng phim, khiến anh Tuấn Tú cũng bị ngại theo. Tuy nhiên sau này khi quen hơn, tôi và anh Tú rất hay trêu đùa và "chém gió" với nhau.

Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'   - 4

Lần đầu đóng cặp với Tuấn Tú, Thuý An không tránh được những cảm xúc ngại ngùng. 

Có một chuyện này mà mỗi khi nghĩ lại, tôi đều tủm tỉm cười. Ở phân cảnh Lệ (Việt Hoa) mang đồ sang nhà mình nhậu, vì quay đến khuya nên tâm trí tôi không còn tỉnh táo như ban ngày nữa. Vì vậy đến lượt thoại của mình thì tôi quên mất, khiến mọi người cũng nín thở và không hiểu tôi đang diễn hay có ý đồ gì mà lại ngồi im lặng như thế. Còn một kỷ niệm nữa là khi quay cảnh đánh ghen, vì quá nhập tâm nên tôi, Việt Hoa và một chị diễn viên quần chúng nữa cứ mải miết đánh đến ù hết tai, đạo diễn hô cắt cũng không nghe thấy gì mà tiếp tục diễn. Ngoài ra vì thực hiện phân đoạn này ở ngoài đường nên rất nhiều khán giả đứng xem, làm tôi vừa buồn cười vừa thấy ngại. 

- 3 người đàn ông trong phim, ai là người chị thích và không thích nhất?

Không có ai khiến tôi ghét cả. Theo tôi, cuộc đời vốn không có sự hoàn hảo tuyệt đối. Con người ai cũng có những điểm tốt và điểm chưa tốt, chỉ là chúng ta có đủ nhận thức để nhận thấy những gì chưa tốt để thay đổi hay không mà thôi. 

- Trong phim, rất ít khi thấy Dung nấu ăn. Ngoài đời, việc bếp núc của chị thế nào?

Trái ngược với Dung, tôi rất thích nấu ăn và là đầu bếp chính của gia đình. Với tôi, nấu ăn cũng chính là giây phút bản thân được thư giãn. Khi nấu ăn, tôi gần như dồn hết tâm sức từ việc chế biến thật ngon đến bày biện sao cho đẹp mắt.  

"Vai nào tôi đóng, chồng cũng thích" 

-  Gia đình, đặc biệt là ông xã nhận xét sao về hình tượng mới của chị? 

Ông xã rất mừng khi thấy tôi cũng có cơ hội thể hiện dạng vai khác hoàn toàn từ tính cách đến ngoại hình so với những vai cá tính, bụi bặm trước đây. 

Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'   - 5

Có lẽ là tôi đã chọn đúng chồng. Ông xã là người yêu thích đời sống nghệ thuật, vì vậy anh cũng rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Trước đây khi chưa được tiếp cận đời sống thực tế của diễn viên, anh cứ nghĩ làm diễn viên rất sướng. Sau này quen nhau, tôi đưa anh đi làm phim cùng một vài lần, anh đã thấu hiểu hơn tính chất công việc của tôi.

Do đó mỗi lần tôi nhận một dự án mới và thường xuyên vắng nhà, chồng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái, giúp tôi yên tâm đi làm phim mà không một lời phàn nàn. Tôi biết ơn và trân trọng anh rất nhiều. Chính vì ủng hộ tôi tuyệt đối và cũng là người dễ tính nên cứ phim nào tôi đóng, vai nào tôi làm, anh đều thích và xem rất nhiệt tình. 

- Chị có thể bật mí một chút về cơ duyên bắt đầu chuyện tình của mình?

Chuyện tình của tôi đơn giản lắm, giống như con người vợ chồng tôi vậy. Trong một buổi đi chơi cùng bạn bè, chúng tôi đã tình cờ gặp nhau và có ngay tình yêu sét đánh (cười). Tôi mến anh bởi tính cách vui vẻ, hóm hỉnh và chân tình. Cứ thế, chúng tôi có cảm tình với nhau và dần tiến tới những giai đoạn quan trọng hơn. 

- Chị quan niệm thế nào về việc đàn ông làm nội trợ còn phụ nữ lo kinh tế, giống như câu chuyện trên phim?

Tôi thấy điều đó rất bình thường, bởi mỗi người sinh ra cũng đều mang sứ mệnh khác nhau và đều có giá trị riêng ở một lĩnh vực nào đó. Tôi thấy việc gì chúng ta có thể làm tốt được thì cứ làm, không cần quá quan tâm tới thước đo nào đó của xã hội. Chỉ khi được làm việc và sống đúng với những gì mình muốn, đó mới là cuộc sống ý nghĩa.

Trong phim, dù ở nhà nội trợ nhưng Duy Anh cũng có những giá trị riêng. Nếu không nhờ Duy Anh, làm sao Thuỳ Dung có thể yên tâm lo toan kinh tế. Thay vì suốt ngày xét nét, đặt  những trách nhiệm mà đàn ông hoặc phụ nữ phải làm thì mỗi người nên học cách trân trọng những gì đối phương làm cho chúng ta. Sự sẻ chia, tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp cho đời sống vợ chồng được hạnh phúc.

Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'   - 6

"Hiện tại tôi làm gì cũng đều cảm thấy hạnh phúc"

- Con đường theo đuổi nghề diễn của chị có nhiều khó khăn? Đã khi nào chị muốn chuyển nghề?

Diễn xuất không phải là ước mơ từ đầu mà nó đến với tôi như một cái duyên. Tình cờ tôi  phát hiện được năng khiếu nghệ thuật đã chảy ngầm trong mình từ lâu. Trước kia khi suy nghĩ còn chưa đủ sâu sắc, tôi từng nghĩ con đường diễn xuất của mình chậm hơn so với các bạn diễn khác. Tuy nhiên qua nhiều trải nghiệm, tôi trân trọng hơn việc mỗi sáng thức dậy, mình vẫn còn đủ giác quan để cảm nhận những điều thú vị của cuộc sống này, vẫn có thể cười đùa vui vẻ bên những người thân yêu, đủ sức khoẻ và năng lượng tích cực để cống hiến cho nghề. Đặc biệt, những vai diễn của tôi dù chưa nhiều nhưng đều góp phần mang lại những giá trị tinh thần cho khán giả.

Cứ như vậy, tôi không còn cảm giác phải vội vàng đuổi theo những gì mà người khác đang có. Tôi chọn cách theo đuổi đam mê của mình một cách thong dong và chậm rãi, để có thể tận hưởng tất cả những giá trị đích thực mà cuộc sống đã ban tặng. 

Diễn viên Thuý An 'Người phán xử'': 'Tôi đã chọn đúng chồng'   - 7

Còn chuyển nghề ư, đúng là tôi đã nghĩ đến nhiều lần. Để duy trì và nuôi sống đam mê, không chỉ riêng tôi mà hầu hết các nghệ sĩ cũng phải có thêm nhiều nghề khác và đôi khi rất chật vật để theo nghề. Nhưng đó chỉ là vài phút nản lòng thôi, đam mê diễn xuất trong tôi mãnh liệt lắm nên ý định đổi nghề cứ liên tục thất bại (cười). 

- Mọi người thưởng bảo nhau rằng diễn viên của VTV hiện nay rất giàu, điều đó đúng với chị? 

Không biết mọi người thế nào nhưng với tôi, sự giàu có nằm ở hai từ “Hạnh phúc”. Vì hiện tại tôi làm gì cũng đều cảm thấy hạnh phúc, và tôi thấy mình giàu có hơn bao giờ hết. Tất nhiên, vật chất ai cũng thích và tôi không ngoại lệ.

Nhưng tôi cho rằng tiền chỉ là thứ để phục vụ con người chứ chúng ta không nên trở thành nô lệ cho nó. Đôi khi giàu nhưng chưa chắc đã hạnh phúc cũng vì lẽ ấy. Tôi quan niệm cứ thuận theo tự nhiên mà sống, nên biết thế nào là đủ, không tham lam, sân si. Do đó tôi cũng không cố gắng nhận nhiều phim cùng một lúc vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, cũng là để bản thân được xả vai. Tôi nghĩ mình có thể làm cả đời, không nên mải mê chạy theo công việc để rồi mệt mỏi khi mọi thứ trở nên quá tải. 

Hà Linh (Thực hiện )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp