Diễn viên Ngọc Lan: Không có chồng, tôi không cả biết cách chăm con

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 27/09/2017 11:12:00 +07:00

Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ về bộ phim mới nhất, về cát-xê và về gia đình nhỏ với niềm hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.

Ngọc Lan là gương mặt được nhiều khán giả truyền hình yêu mến. Cô tham gia vào hàng loạt các bộ phim nổi tiếng như: Kiều nữ và đại gia, Mặn hơn muốn, Nó là con tôi, Lòng dạ đàn bà, Con nhà giàu....

Ngoài sự nghiệp đáng mơ ước, Ngọc Lan còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên nam diễn viên Thanh Bình và cậu con trai kháu khỉnh. Dường như đó là sự bù đắp xứng đáng cho cô sau rất nhiều sóng gió.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VTC News, Ngọc Lan đã chia sẻ về bộ phim mới nhất, về cát-xê và về gia đình nhỏ với niềm hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.

Video: Thanh Bình nói với Ngọc Lan: "Làm vợ anh nhé!"

- Chị vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trong "Nhà ông Hoàng có ma". Chị có thể chia sẻ một chút về vai diễn trong bộ phim truyền hình này?

Nhà ông Hoàng có ma lấy bối cảnh xã hội thời xưa, khi phụ nữ vẫn con mặc áo bà ba tay nối. Trước phim này, tôi từng tham gia những tác phẩm truyền hình có bối cảnh tương tự như Con nhà giàu hay Lòng dạ đàn bà. Vì thế, tôi không gặp nhiều khó khăn trong quá trình hóa thân vào nhân vật.

Trong Nhà ông Hoàng có ma, tôi vào vai người phụ nữ có số phận éo le tên Thắm. Khi còn trẻ, bà yêu người quản gia trong gia đình ông Hoàng. Mối tình của họ rất đẹp. Tuy nhiên, bà lại bị ông Hoàng cưỡng hiếp, bị ép trở thành vợ hai của ông, còn người yêu của bà bị đày đi biệt xứ.

Trở thành vợ hai của ông Hoàng không lâu, bà Thắm sinh con. Do nghi ngờ đứa trẻ không phải là con mình nên ông Hoàng luôn đánh đập, hành hạ bà Thắm. Từ một cô gái hiền lành, bà bị đẩy vào bi kịch, sống trong tủi nhục suốt mười mấy năm.

Khi người yêu cũ trở về, bà Thắm lại không nỡ buông bỏ tất cả. Bà muốn trả thù, muốn giành lấy gia tài của chồng. Tuy nhiên cuối cùng, lòng nhân từ của cậu con trai đầu lòng của ông Hoàng đã khiến bà thay đổi.

- Điều gì chị cảm thấy thú vị nhất ở nhân vật Thắm?

Trong bộ phim này, tôi phải diễn tả rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ một thiếu nữ mười tám đôi mươi với những rung động đầu đời cho tới khi trở thành một phụ nữ chịu nhiều đau khổ, oan ức rồi trở nên tính toán, đầy mưu mô. Tôi rất thích những dạng vai đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất như thế.

21272395_1532523560148906_5990067481024273711_n 3

Diễn xuất của Ngọc Lan trong phim "Nhà ông Hoàng có ma".

- Trong khi một số diễn viên truyền hình thường than phiền, cát-xê không đủ sống, khán giả thấy cuộc sống của chị khá sung túc. Chị có thể chia sẻ cát-xê của chị ở thời điểm hiện tại so với các diễn viên khác?

Trong nghề này, mỗi người có mức cát-xê khác nhau. Với riêng cá nhân tôi, tôi thấy đồng tiền kiếm ở từng thời điểm phù hợp với công sức với năng lực của mình ở thời điểm đó. Vì thế, tôi không so sánh về thu nhập với những đồng nghiệp khác.

Hơn nữa, cuộc sống của mỗi người như thế nào là do chính họ quyết định. Họ thấy đủ là đủ. Có những người có chục tỷ vẫn thấy thiếu nhưng cũng có những người thấy có vài trăm triệu cũng là đủ.

Tôi có may mắn là con đường sự nghiệp khá suôn sẻ, có chút vị trí trong ngành nghề đang theo đuổi nên thu nhập có để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày và có chút tích lũy cho tương lai.

- Sau rất nhiều năm gắn bó với nghề, nếu được tự xếp hạng, chị thấy vị trí của mình như thế nào trong showbiz Việt?

Tôi không rõ trong showbiz mọi người xếp hạng như thế nào và lấy chuẩn từ đâu nên không thể tự xếp hạng mình được.

Tôi chỉ biết, tới thời điểm này, tôi có được sự yêu mến của khán giả, sự trân trọng của đạo diễn, sự ưu ái của nhà sản xuất. Đó là những điều tôi rất quý và cố gắng giữ.

- Không chỉ thành công trong sự nghiệp, chị còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên nam diễn viên Thanh Bình và cậu con trai kháu khỉnh. Tới thời điểm này, chị có thể chia sẻ gì về người bạn đời?

Anh Bình là người đàn ông của gia đình, sống chuẩn mực. Anh thích đi làm rồi về nhà chăm con, chăm vợ, thích ăn cơm ở nhà. Gia đình nhỏ của tôi không thể thiếu anh. Không có anh, tôi không biết làm cách nào để chăm sóc bản thân và thai nhi trong lúc mang bầu. Không có anh, tôi không biết chăm con bằng cách nào.

Anh Bình không phải là người thích thể hiện. Sự quan tâm của anh dành cho người khác đều nằm ở những hành động cụ thể chứ không bằng lời nói.

- Diễn viên Thanh Bình từng chia sẻ, từ khi yêu chị, anh ấy rất cẩn trọng trong các mối quan hệ, đặc biệt là với phái nữ để chị đỡ bận lòng. Chị nghĩ sao về điều này?

Anh Bình tính là người đàn ông rất galăng, hay giúp đỡ người khác. Trong khi tôi là người nhạy cảm, hay suy diễn, hay buồn, hay khóc, đầu óc tưởng tượng phong phú lắm (cười). Anh Bình hiểu điều đó nên anh tự động hạn chế bớt với việc tiếp xúc với người khác giới để tôi không lăn tăn, buồn lòng.

Kể từ khi yêu tới lấy nhau, anh Bình chưa bao giờ có những hành động khiến tôi phải suy nghĩ hay ghen tuông.

- Thế vậy có khi nào chồng chị ghen với các mối quan hệ của chị?

Tôi nghĩ, khi yêu, ai cũng có chút ghen tuông ở trong lòng vì không ai muốn san sẻ tình cảm của người mình yêu cho người khác đâu. Ai rồi cũng có lần tự hỏi: Ủa tại sao vợ/chồng mình lại nói chuyện thân mật với người khác?

Tôi và anh Bình cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng tình cảm của chúng tôi ở thời điểm này chưa đến mức trở nên cũ tới mức phải đặt câu hỏi liệu có người thứ ba xen vào hay không.

Hơn nữa, anh Bình là đồng nghiệp nên anh hiểu các mối quan hệ của tôi. Anh không ghen với nghề của tôi. Anh hiểu sự khác nhau giữa phim ảnh và đời thường.

Trước khi yêu rồi kết hôn, anh cũng ở bên tôi rất nhiều năm. Vì thế, anh hiểu tôi là người phụ nữ rất chung thủy nên anh rất an tâm.

20708066_1507013399366589_7074333157778873671_n

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Ngọc Lan.

- Nhiều người cho rằng, xét về danh tiếng, chị có phần hơn chồng. Điều này có gây ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình chị?

Tôi cũng thấy rất lạ là nhiều người có vẻ quan tâm tới chuyện này. Vợ chồng sống với nhau, đâu có ai so đo người nào nổi tiếng hơn. Họ chỉ cố gắng làm việc, chăm lo cho con cái, cố gắng sống tử tế với nhau từng ngày để gia đình hạnh phúc.

Vợ chồng lấy nhau là để bổ trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau chứ không phải để so sánh vị trí của ai cao hơn.

- Nhiều phụ nữ sau khi sinh thường gặp phải rất nhiều áp lực trong việc cân bằng thời gian dành cho con nhỏ và cho công việc, còn chị thì sao?

Sau khi có con, tôi thay đổi khá nhiều. Trước đó, tôi nhạy cảm một thì giờ nhạy cảm mười. Trong tháng đầu tiên sinh con, chỉ cần nhìn cái màn bay phấp phới, tôi cũng đã khóc.

Tôi tìm hiểu đây là tâm lý chung của các bà mẹ mới sinh con. Tình cảm của họ lúc đó dạt dào lắm. Họ trở nên nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn.

Chính vì thế, khi đi đóng phim trở lại, việc đầu tiên tôi phải vượt qua là cho con uống sữa công thức. Cái việc tưởng là nhỏ nhưng lại khiến tôi rất đau lòng. Mỗi khi con húng hắng ho hay sổ mũi, tôi lại thấy có lỗi với con. Tôi lại ước, giá như con được bú mẹ đều đặn, sức đề kháng của con sẽ tốt hơn.

Mỗi lần đi đóng phim xa, tôi nhớ con khủng khiếp. Thời gian đầu, cứ đến 4h chiều là tôi nhớ con tới chảy nước mắt, không tập trung làm được gì. Về sau tôi phải tự động viên mình mạnh mẽ hơn. Tôi tự nhủ, muốn lo cho tương lai của con thì phải hy sinh.

Tôi hay ôm con rồi thủ thỉ, mẹ con ta phải hy sinh cho nhau nhé. Con chấp nhận thiệt thòi một chút khi có những lúc, mẹ không ở bên, không chăm sóc cho con, nhưng bù lại, tương lai của con sẽ tốt hơn. Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn