Giáo viên kể chuyện 'dở khóc dở cười' dạy học online mùa dịch COVID-19

Diễn đànThứ Tư, 29/04/2020 08:57:38 +07:00
(VTC News) -

Giáo viên khắp nơi kể những chuyện dở khóc dở cười khi thầy trò phải học online mùa dịch COVID-19.

"Bạn nào có thể giải thích vì sao bài toán này có đáp án thế này không? Mời bạn Trần Nguyên", cô Hoàng Thanh Tú, 35 tuổi, giáo viên dạy Toán tại một trường THCS ở Vũng Tàu yêu cầu một bạn trả lời câu hỏi trong tiết học online mới đây.

"Cô hỏi lại được không ạ", Nguyên nói. "Em có đang nghe giảng không, cô vừa hỏi mấy lần rồi chứ đâu phải một lần mà em không nghe thấy sao".

"Dạ em vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo, cũng chưa kịp đánh răng, cô hỏi lại giúp em với ạ", cậu học trò ngại ngùng nói. Câu trả lời của học sinh khiến cô Tú suýt cười to.

Giáo viên kể chuyện 'dở khóc dở cười' dạy học online mùa dịch COVID-19 - 1

 Học sinh học online giơ tay phát biểu

Đây không phải lần đầu cô Tú gặp trường hợp như vậy. Vì thấy trong Zoom có tên học sinh nên cô mới gọi, nhưng có em gọi mãi không trả lời. Cô Tú cho biết, các em thường đưa ra lý do rất hồn nhiên như “Em vừa xuống pha gói mỳ tô", "Em vừa chạy đi lấy cái bánh ăn đỡ đói", "Em vừa ngủ quên mất".

Có hôm, cô Tú gọi mãi tên một học sinh lớp 7 mà không thấy tăm hơi đâu. Lúc sau em này xuất hiện đưa ra câu trả lời "không đỡ nổi": "Dạ em đói qua, nên chạy ra đầu ngõ mua bánh mỳ ăn tạm, nhưng hàng đó đông quá nên chờ mãi mới đến lượt ạ".

Tại buổi online học sinh thường được yêu cầu tắt micro, chỉ khi ai đó phát biểu ý kiến hoặc cô giáo yêu cầu trả lời mới được mở lên. Nhưng khi nghe đến đoạn đó, cả lớp thi nhau mở micro để trêu bạn. Thế là lớp nhao nhao lên. Mất khá nhiều thời gian để yêu cầu các bạn trật tự trở lại.

Nhiều em vì không tắt micro khiến cô giáo rơi vào tình cảnh khó khăn. Đó là lúc cô Tú vô tình nghe được câu chuyện riêng tư từ gia đình nào đó hoặc từ chính học sinh. Một hôm đang giảng Toán say sưa, cô Tú và cả lớp nghe được nghe tiếng ngáy từ đâu đó.

Thế là cô và các bạn hỏi nhau loạn lên. Cô bèn nói: "Chắc có bạn nào đó ngủ mà quên tắt mic rồi". Cả lớp lại được trận cười sảng khoái.

Cô Lan kể, khi đang dạy học, thi thoảng cô lại có tiếng phụ huynh quát con: “Sao sáng không quét nhà, để bẩn như chuồng heo, lười làm là đánh què chân”; “Ngủ dậy không gấp chăn màn, từ sau cho ngủ gầm giường”… Mỗi khi như thế cả lớp lại phì cười, các em thi nhau trêu bạn.

Giáo viên kể chuyện 'dở khóc dở cười' dạy học online mùa dịch COVID-19 - 2

Cô giáo dạy trực tuyến mùa dịch COVID-19.

Mặc đồ ngủ bị camera bắt gặp

Cô Hà Thị Huệ, 36 tuổi, giáo viên một trường cấp 2 ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện hài hước trong gia đình khi dạy online. Cách đây vài hôm khi đang dạy môn Văn thì bỗng nhiên vài em học sinh nữ thì thầm: "Chồng cô giáo kìa" rồi cười rúc rích. Hóa ra lúc đó chồng cô Huệ đang quần đùi, áo ba lỗ đi qua camera, biết vậy nên cô cảm thấy khá ngại với học sinh.

Do cách ly xã hội vì dịch COVID-19 nên chồng cô Huệ cũng làm việc ở nhà. Nhà tập thể, mọi hoạt động chủ yếu tập trung trong diện tích 40 mét vuông.

Từ đó, mỗi tiết lên lớp, tôi đều đề nghị chồng mặc quần áo nghiêm chỉnh như khi đi làm. Điều này khiến anh ấy khá khó chịu. Anh hứa với tôi là sẽ không đi vào màn hình hay tạo ra bất cứ tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến lớp học”, cô nói.

Cô Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên trường cấp 3 ở Hà Nội cũng lâm tình huống "dở học dở cười". Đó là trong quá trình dạy học, nữ giáo viên thường xuyên nhìn thấy học sinh mặc đồ ở nhà, thi thoảng còn thấy cảnh phụ huynh mặc trang phục ở nhà đi qua đi lại để theo dõi quan sát xem con học hành thế nào.

Cô Tâm cho rằng đây là buổi học nghiêm túc như trên lớp, nên việc chọn chỗ ngồi hay không gian và ngay cả việc ăn mặc sinh viên cũng cần phải được chú ý.

Vì vậy, cô yêu cầu học sinh phải ăn mặc lịch sự khi học online, không ngồi trên giường khi học, không làm việc riêng, luôn để chế độ camera để giáo viên quan sát từng em.

"Tôi nửa đùa nửa thật nhắn với với sinh viên là nhắn bố mẹ đừng mặc đồ ở nhà khi con đang học online và tránh đi lại trước màn hình máy tính hoặc điện thoại", chị nói.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Bạn đọc có những câu chuyện, những tình huống vui nhộn hoặc dở khóc dở cười, xin mời chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn