Điểm mù giết chết Man City

Thể thaoThứ Tư, 19/02/2014 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Một pha đoạt bóng phản công nhanh khiến trọng tài chính quay lưng, không thể theo kịp tình huống để có được góc nhìn tốt nhất. Đó là điểm mù giết chết Man City. (Tiểu Hàn)

Lần đầu tiên trong lịch sử, Man City lọt vào vòng 2 của Champions League nhưng họ lại đụng ngay gã khổng lồ Barca.

Người thành Man có cớ để lạc quan...

... vì họ đang có trong ngôi nhà Etihad một dàn hảo thủ chẳng kém ai.

Ấy vậy khi bóng lăn. Barca vẫn là ông chủ của cuộc chơi.

Đội bóng Tây Ban Nha kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến...

 

Man City có một số cơ hội nhưng không rõ ràng.

Trong khi Barca thì cứ vờn bóng kiểu ru ngủ và chờ thời cơ

 

 

Pha đá phạt của Messi

 

Trận này, đội trưởng Kompany theo Messi như hình với bóng.

Phía trên, một mình Toure chiến đấu với hàng tiền vệ cực mạnh của Barca

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, phút 54, Messi bị Demichelis phạm lỗi. Và theo xác định của công nghệ, điểm phạm lỗi bên ngoài vạch 16m50.

Nhưng trọng tài chính Jonas Eriksson không có công nghệ, ông cũng rơi vào điểm mù khi không thể có được vị trí tốt nhất để quan sát. Và ông rút thẻ đỏ với Demichelis, đồng thời cho Barca hưởng một quả phạt đền.

Demichelis nhận thẻ đỏ khi ngăn cản một cơ hội ghi bàn mười mươi của đối phương thì không có gì phải bàn cãi.

Nhưng phạt đền cho Barca thì oan uổng cho Man City.

Như thường lệ, trên chấm 11m, Messi lạnh lùng hạ thủ thành đối phương.

Joe Hart bị đánh lừa, và tỷ số được mở cho Barca...

 

 

 

Dẫn bàn và chơi hơn người, Barca thảnh thơi thi đấu. Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Dani Alves ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng Tây Ban Nha.

Với chiến thắng này, Barca gần như đặt một chân vào tứ kết. Còn Man City thêm một lần vỡ mộng ở đấu trường Champions League.

Những thống kê của trận đấu.

Bình luận
vtcnews.vn