Điểm mặt những đám cưới 'lệch pha' khiến ai nấy đều xúc động vì tình yêu chân thành

Đời sốngThứ Tư, 13/09/2017 13:00:00 +07:00

Những cặp đôi đũa lệch chung sống hạnh phúc bên nhau như một minh chứng cho việc, tình yêu chân thành sẽ chiến thắng tất cả.

“Trai tài gái sắc”, ''Xứng đôi vừa lứa'' luôn là một hình ảnh đẹp của mọi đám cưới, và bất kỳ cô dâu chú rể nào cũng thích được khen như vậy trong đám cưới của mình. Nhưng cũng không có ít đám cưới ''lệch pha'' từng diễn ra, khiến bạn bất ngờ, sửng sốt và không tin vào mắt mình. Nhưng nhờ vậy, mà bạn cũng hiểu được, tình yêu đích thực quả là không có giới hạn. Nó vượt qua mọi thứ tầm thường, kể cả ngoại hình!

Dưới đây là những đôi "đũa lệch" từng gây hot mạng xã hội nhất ở Việt Nam

Chồng 9x trẻ đẹp trai lấy vợ già ở Lạng Sơn​

Các trang mạng xã hội truyền tai nhau về đám cưới của một chàng trai 9X khôi ngô tuấn tú và một cô dâu 8X! Nhưng chênh lệch về độ tuổi không phải là thứ mọi người để ý, mà chính là ngoại hình của cô dâu. Trái ngược với chàng rể đẹp trai như soái ca, cô dâu lại không có một sắc đẹp mặn mà, thậm chí có phần già nua, thấp lùn.


Cặp vợ chồng “đũa lệch” vui vẻ trong ngày kết hôn.

Đám cưới tổ chức ở một vùng quê thuộc huyện Tràng Định, TP. Lạng Sơn. Rất nhiều người cho rằng chú rể chỉ cưới cô dâu vì vật chất, nhưng nhiều người cho biết nhà cô dâu không hề giàu có. Rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ câu chuyện tình yêu này và gửi nhiều lời chúc phúc cho cặp vợ chồng son này


Chú rể rất quan tâm đến vợ, tự tay che dù cho vợ mình từ tận nhà ra đường huyện.


 Nhà của cô dâu không hề giàu có, chú rể tới với cô hoàn toàn chân thành vì yêu con người của cô! 

Đám cưới “Bạch Tuyết và chú lùn” ở Phú Thọ

Một đám cưới khác của cặp vợ chồng với biệt danh dễ thương “Bạch Tuyết và chú lùn” cũng từng gây chú ý ở Phú Thọ. Cô dâu tên Tố Nga (sinh năm 1994, quê Hà Nam) rất xinh xắn trắng trẻo, cao ráo trong khi chú rể Phùng Tân Yên (sinh năm 1992, quê Phú Thọ) lại hơi đen, thấp tủn.

Được biết, đây là sự kết đôi của 2 con người có chút kém may mắn trong cuộc sống. Cô dâu là người khiếm thị, rất hiền lành. Vì đồng cảm với những khiếm khuyết ngoại hình của nhau, mà cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Ban đầu, gia đình hai bên kịch liệt ngăn cấm mối tình này. Nhưng họ không bỏ cuộc và đã chứng minh cho mọi người thấy, đây là một tình yêu có thật.  “Tình cảm của chúng con xuất phát từ trái tim. Cả hai đã trường thành và có trách nhiệm với những gì đã làm. Chúng con không thể sống mà thiếu nhau", Yên đã nói như thế với gia đình hai bên. 


Câu chuyện tình yêu chân thành của hai vợ chồng làm nhiều con tim bạn đọc như được sưởi ấm.

Chú rể ''biến dạng'' vì bị tạt axit, còn cô dâu thì xinh như mộng 

Tại TP.HCM cũng có một câu chuyện “cổ tích” thơ mộng khi đôi trai gái Thu Hiền- Trần Lâm cuối cùng cũng tổ chức được đám cưới sau bao nhiêu khó khăn gian khổ. Con đường hạnh phúc của cặp trai tài gái sắc này tưởng như đã được trải hoa hồng thì bỗng nhiên chú rể Trần Lâm bị tạt axit vào mặt.

Khuôn mặt của anh gần như đã bị hủy hoại. Thế nhưng Thu Hiền vẫn quyết không bỏ người yêu. Sau nhiều ngày tháng gian nan, cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc hạnh phúc với đêm kết hôn diễn ra cuối tháng 12/2015.


Khi hôn nhân gần kề, Trần Lâm bất ngờ bị tạt axit vào mặt làm khuôn mặt bị biến dạng.


Sau nhiều gian khổ, câu chuyện cũng đi đến kết thúc hạnh phúc!

Vượt qua mọi lời dị nghị, đặc biệt là điều tiếng ''lấy vì tiền'' dành cho cô dâu, cả hai đã quyết tâm chứng tỏ tình yêu của mình. Sau quãng thời gian ''yêu xa'' vì Trần Lâm đi làm ở Canada, mới đây, anh đã đón vợ sang Canada ở cùng và tại đây, cả hai đã cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.

Video: Những cặp 'đũa lệch' vẫn chung sống bất chấp thị phi


Những hình ảnh mới nhất của ''cặp đũa lệch'' này 

Đám cưới ''Nàng béo - Chàng gầy''

Tháng 8.2015, bức ảnh của một cặp đôi “đũa lệch” chàng gầy nàng béo chụp trong buổi lễ ăn hỏi của hai người với dòng chia sẻ “Đơn giản, vợ con là số 1. Không quan tâm mồm thiên hạ” gây xôn xao cộng đồng mạng với hơn 18 ngàn lượt thích cùng gần 3 ngàn lượt chia sẻ cũng như bình luận. Cặp đôi đã cho thấy ngoại hình không hề quan trọng mà là tình cảm chân thành, tính cách từ bên trong!

Được biết, chú rể tên Nguyễn Thanh Tùng, còn cô dâu là Lê Thanh Mai. Cả hai cùng kinh doanh một cửa hàng ăn uống ở Hạ Long. Bức ảnh trên được chụp trong lễ ăn hỏi của hai người.


Cô dâu dù mũm mĩm nhưng vẫn rất dễ thương 


Còn chú rể thì đẹp trai đúng kiểu soái ca

Chú rể tật nguyền và cô dâu xinh đẹp 

Vào năm 2015, dân mạng đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện cổ tích có thật về một đám cưới ở Hà Nam. Cô dâu Nguyễn Thị Thảo là một cô gái trẻ mới tới độ hai mươi, trẻ đẹp và hồn nhiên. Chính vì thế nên gia đình đã  bất ngờ và ra sức ngăn cấm khi cô tỏ ý muốn kết hôn với anh Kiều Quang Đô -  vốn là một người tàn tật. Chú rể Kiều Quang Đô bị căn bệnh bẩm sinh khiến đôi chân teo tóp, cuộc sống hàng ngày phải gắn liền với chiếc xe lăn. 

Việc một cô gái còn trẻ muốn kết hôn với người chồng tàn tật hiển nhiên đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ bạn bè và gia đình. Cô gái kể có lần còn bị bố mẹ tịch thu điện thoại, khóa trái cửa, thậm chí cô phải hứng chịu cả những trận đòn roi của bố hay lời nhiếc mắng của mẹ. Tận lúc đón dâu, bố mẹ Thảo vẫn không ưng con rể. "Đến sát ngày đón dâu, bố mình còn định hủy hôn, hủy cỗ''

Hiện nay, Đô mở một cửa tiệm sửa chữa điện thoại tại nhà. Thảo thì đã nghỉ làm, ở nhà phụ giúp chồng trong những công việc hằng ngày. Cả hai vẫn sống cùng nhau rất hạnh phúc

Dũng
Bình luận
vtcnews.vn