Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố
Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây
Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen..."
Những ai từng một lần nghe qua bài hát Hà Nội mười hai mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son chắc hẳn không còn lạ gì với những bông hoa biểu tượng theo 12 mùa ở thủ đô.
Thế nhưng, ít người để ý rằng, ngoài những “hoa sấu tháng bảy”, “tím biếc thạch thảo”..., Hà Nội vẫn còn có những loài hoa rất riêng tạo nên hình ảnh yên bình và nên thơ trong tâm trí của dân địa phương và cả người lữ khách.
Thưa quý độc giả, Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:
Bình luận