Điếc tai vì vị vua... lắm mồm trên khán đài

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News)- Trong khi theo dõi một trận bóng ném của tuyển Thụy Điển tại London 2012, đức vua Carl XVI cổ vũ quá khích tới mức một khán...

(VTC News)- Trong khi theo dõi một trận bóng ném của tuyển Thụy Điển tại London 2012, đức vua Carl XVI cổ vũ quá khích tới mức khán giả nữ kế bên phải bịt tai lại mới thoát khỏi bị tra tấn.

Ngày thi đấu thứ 14 Olympic, đức vua và hoàng hậu Thụy Điển quyết định mặc đồng phục vàng xanh đến tận sân đấu Basket Arena để động viên tinh thần toàn đội tuyển bóng ném nước này.

Như được tiếp thêm sức mạnh từ cổ động viên đặc biệt, tuyển Thụy Điển đã chơi một trận để đời và đánh bại đương kim vô địch châu Âu Đan Mạch với tỉ số sít sao 24-22.

Sự góp mặt của hoàng gia Thụy Điển là nguồn động viên cực lớn cho các tuyển thủ bóng ném nước này.

Đặc biệt, dù ở tuổi 66, đức vua Carl XVI vẫn giữ được giọng nói sang sảng, khỏe mạnh và giàu sức sống. Những lời thúc giục, hò hét của ông vang cả một góc khán đài. Thậm chí, một nữ khán giả đã phải bịt tai lại để khỏi chịu đựng tiếng thét quá lớn từ vị vua... to mồm.

Hình ảnh thú vị miêu tả sự... to mồm của đức vua Karl XVI.



Ở bán kết cách đây ít phút, Thụy Điển đã thắng luôn Hungary với tỉ số sít sao 27-26. Họ sẽ gặp Pháp hoặc Croatia trong trận chung kết. Như vậy, vua Karl lại có cơ hội thể hiện sự cuồng nhiệt của mình với thể thao nước nhà.

Hoàng tử Đan Mạch Frederick cùng gia đình cũng có mặt trong cuộc nội chiến Scandinavia.

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi cả trên sân lẫn khán đài.

Ngoài hoàng gia hai quốc gia Bắc Âu, Anh cũng đóng góp các thành viên là hoàng tử Williams, công nương Kate trên khán đài Olympic.

Hai vợ chồng hoàng tử ăn mừng chiến thắng của đoàn đua xe lòng chảo Liên hiệp Anh.





Phá Hoàng


Bình luận
vtcnews.vn