Đi xăm chân mày, vợ bị chồng đổ nước sôi phải cấp cứu

Thời sựThứ Bảy, 08/10/2016 15:46:00 +07:00

Vợ xin đi xăm chân mày, người chồng không đồng ý, sau đó đã lấy ấm nước sôi đổ vào người vợ khiến nạn nhân bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 8/10, Công an phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang điều tra để làm rõ vụ việc xô xát giữa 2 vợ chồng làm một nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Nguyễn Quang Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền (29 tuổi, trú phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột) nhập viện vào trưa 7/10 với tình trạng bị bỏng cấp độ 1,2 diện tích bỏng 11% cơ thể.

"Sau khi bệnh nhân được các y bác sỹ chữa trị các vết bỏng, hiện tại sức khoẻ nạn nhân đã dần phục hồi trở lại nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi để điều trị", bác sỹ Sơn nói.

image

Chị Huyền đang nằm tại bệnh viện để điều trị - Ảnh: Cao Hải 

Tại bệnh viện chị Huyền cho biết, chị xin phép anh Đào Thế Anh (35 tuổi, chồng chị Huyền) chiều cùng ngày đi xăm chân mày nhưng anh Thế Anh không đồng ý.

"Tôi nghĩ chuyện không có gì, nên tôi đã ra quán cạnh nhà để xăm chân mày. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi về nhà anh Thế Anh đã lao vào đánh, kéo tôi xuống bếp dúi đầu vào bếp lửa đang cháy. 

Tôi có gắng vùng dậy khỏi bếp lửa thì bất ngờ anh Thế Anh cầm lấy ấm nước đang sôi trên bếp lửa đổ vào đầu tôi", chị Huyền nói.

Người thân gia đình chị Huyền cho biết, chị Huyền và anh Thế Anh cưới nhau đã hơn 8 năm, có 2 con. Thế Anh thường hay ghen bóng ghen gió nên gia đình thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau sự việc xảy ra, anh Thế Anh đã lên cơ quan công an đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Video: Bị phàn nàn, nhân viên quán lẩu đổ nước sôi vào khách hàng

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn