Đi vào đường cấm, nữ sinh chết oan uổng

Pháp luậtThứ Năm, 26/07/2012 11:43:00 +07:00

(VTC News) - Do đi vào làn đường cấm, hai thanh niên vô tình làm chết cô SV học rất giỏi của Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM.

(VTC News) - Do đi vào làn đường cấm, hai thanh niên vô tình làm chết cô gái tuổi đời còn quá trẻ - đang là sinh viên học rất giỏi của Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM.

Ngày 25/7 Tòa án nhân dân quận Tân Phú đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" đối với hai bị cáo Đào Việt Dũng (SN 1991, quê Thái Bình) và Nguyễn Đình Thịnh (SN 1991, quê Quảng Nam, ngụ Bình Thuận).

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 24/12/2011 Nguyễn Đình Thịnh điều khiển mô-tô biển số 86B5-026.15 chở chị Võ Thị Đức Huyền (SN 1992, quê Đà Nẵng) lưu thông vào phần đường ngược chiều của đường Trường Chinh, quận Tân Phú, theo hướng từ Tân Kỳ Tân Qúy về ngã tư An Sương.

Khi đến ngã ba Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), Thịnh điều khiển xe rẽ phải ra hướng Phạm Văn Bạch.
Đến làn đường dành cho xe ô tô, thấy phía đường Phạm Văn Bạch có đèn tín hiệu giao thông màu đỏ, Thịnh dừng xe, chống chân xuống thì bị xe mô-tô biển số 52Z3-8437 do Đào Việt Dũng điều khiển lưu thông trên làn đường dành cho xe ô tô (đường Trường Chinh, theo hướng từ ngã tư An Sương về Tân Kỳ Tân Qúy, quận Tân Phú) đụng vào lốc máy phía bên trái của xe Thịnh, làm cả 3 người trên 2 xe ngã xuống đường.

Dũng và chị Huyền bị bất tỉnh, riêng Thịnh chỉ bị xây xát nhẹ dựng xe lên bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng chạy được khoảng 20m thì bị quần chúng bắt giữ lại.

Dũng và chị Huyền được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hai bị cáo Thịnh (áo trắng) và Dũng tại tòa. HĐXX cho rằng sau vụ án này các bị cáo nên rút ra cho mình bài học đắt giá, không chạy xe vào đường cấm, lái xe phải làm chủ tốc độ, thấy người gặp nạn nên giúp đỡ, hỗ trợ, giữ nguyên hiện trường... Ảnh: Phan Cường 

Tuy nhiên, tai nạn làm chị Huyền bị thương nặng, chết vào hồi 19h00 ngày 25/12/2011 tại Bệnh viện 115.

Theo bản pháp y số 1521/GPTT.11 ngày 16/1/2012 của trung tâm pháp y TPHCM, kết luận chị Huyền chết do chấn thương sọ não.
Dũng cũng bị thương nặng, tại bản kết luận giám định pháp y số 323/TgT.12 ngày 5/4/2012 của Trung tâm pháp y TPHCM Dũng bị gãy xương hàm trên, xoang hàm gò má, gãy xương chính mũi, vỡ sàn sọ trước, dập não thùy trán... với tỷ lệ thương tật 42%.
Do ngay khi xảy ra tan nạn, Thịnh dựng xe bỏ chạy làm biến đổi hiện trường nên sau đó cơ quan CSĐT đã dựng lại hiện trường theo lời khai nhân chứng, các đối tượng liên quan...

Tại tòa, HĐXX đưa ra nhận định trong vụ TNGT nói trên là do Nguyễn Đình Thịnh điều khiển xe mô tô lưu thông ngược chiều đường của đường một chiều (vào đường cấm). Sau khi khi gây tai nạn đã tự ý dựng xe lên bỏ chạy trốn khỏi hiện  trường gây khó khăn cho việc điều tra, không cấp cứu người bị nạn...
Về phía Đào Việt Dũng là người điều khiển xe mô tô đi vào làn đường giành cho xe ô tô, lưu thông không đúng phần đường (vào đường cấm), chạy xe tốc độ cao, không làm chủ tốc độ gây chết người với lỗi vô ý.
Bà Bùi Quỳnh Chi, đại diện Viện kiểm sátđề nghị mức án phạt đối với Đào Việt Dũng từ 2 năm đến 2,6 năm tù treo; đối với Nguyễn Đình Thịnh đề nghị phạt tù từ 2 năm đến 2,6 năm tù giam. 
Được nói lời sau cùng, bị cáo Thịnh, mong HĐXX giảm án để được cơ hội tiếp tục con đường học vấn (Thịnh đang học năm thứ 3 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM), gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu, chưa tiền án tiền sự, mong muốn được tại ngoại đi làm việc nhằm phụ giúp phần nào vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Riêng Dũng thì mong được gia đình nạn nhân tha thứ để có điều kiện đi chữa bệnh, làm việc mong chuộc lỗi do mình gây ra.

Sau phiên tòa, Thịnh xúc động nắm tay bà Tài - mẹ nạn nhân Huyền, cảm ơn bà đã khẩn thiết xin giảm án cho mình cũng như Dũng. Thịnh hứa, sẽ cố gắng học và đi làm nhằm khắc phục phần nào hậu quả do lỗi mình gây ra. Ảnh: Phan Cường 

Tham dự phiên tòa chỉ có một mình, bà Phan Thị Tài - mẹ chị Huyền từ Đà Nẵng vào TPHCM bật khóc mỗi khi nhắc về con gái mình. Bà Tài bày tỏ, Huyền là chỗ dựa tinh thần chính cho bà, Huyền học rất giỏi (Trường Kinh tế - Luật TPHCM), luôn nhận được học bổng, ngoan, biết nghe lời mẹ, có trách nhiệm gia đình, với hai em trai của mình.
Tuy nhiên, với vai trò người mẹ bà tài cũng hiểu và cảm thông hoàn cảnh hai bị cáo, bà nén lại nỗi đau, không muốn những thanh niên - bị cáo - đứng trước vành móng ngựa bị tù giam vì họ cần làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nghĩ vậy nên mẹ nạn nhân đã tha thiết xin HĐXX được giảm án thấp nhất cho các bị cáo. Và mong hai bị cáo Dũng, Thịnh nên rút ra bài học quá đắt này.

Sau khi nghị án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo Đào Việt Dũng và Nguyễn Đình Thịnh cùng mức án 2,6 năm tù treo.

Riêng phần đền bù thiệt hại theo yêu cầu gia đình nạn nhân, với tổng số tiền trên 190 triệu đồng (bao gồm phí chữa trị, lo tang lễ, ma chay chị Huyền, phí đi lại từ Đà Nẵng vào TPHCM và ngược lại... cùng tiền đền bù tổn thất tinh thần) - cả hai bị cáo cùng "chia đôi" nhận lãnh trách nhiệm.

Theo đó, gia đình Dũng đã đưa trước khi ra tòa 50 triệu đồng, tại phiên xét xử đưa thêm 12 triệu đồng; gia đình Thịnh đưa 25 triệu đồng. Hai xe máy được trả lại cho chủ nhân.
Phiên tòa kết thúc được các bên hài lòng với kết quả do HĐXX đưa ra. 

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn