Đi tìm động xương người ở Quảng Bình

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 17/03/2014 07:01:00 +07:00

(VTC News) - 30 năm qua, sự hiện diện của chiếc ngai đá, cùng 2 bộ xương người trong hang, là nỗi ám ảnh lớn nhất của ông Nhâm.

(VTC News) - 30 năm qua, sự hiện diện của chiếc ngai đá, cùng 2 bộ xương người trong hang, là nỗi ám ảnh lớn nhất của ông Nhâm.


Kỳ 1: Người rừng Minh Hóa
Nhắc đến miền tây Quảng Bình, người ra thường liên tưởng đến khung cảnh núi rừng hoang sơ, đại ngàn Trường Sơn hùng vỹ. Kể cả với người dân ở đây, dù đã sinh sống nhiều đời, nhưng những cánh rừng mênh mông bạt ngàn, những hệ thống hang động kỳ lạ vẫn luôn là một bí ẩn.Nơi đây, thiên nhiên như ưu đãi với vùng đất hẹp, đã ban tặng những di sản quý giá, là nơi được mệnh danh là “vương quốc” của hang động cùng những con sông ngầm.Trước khi đặt chân lên vùng đất này, tôi đã tìm hiểu thông tin khá kỹ lưỡng. Tôi đặc biệt hứng thú với thông tin vừa phát hiện ra một hệ thống hang động gần kề nhau rất đẹp và tráng lệ, thạch nhũ muôn màu muôn vẻ. Trong đó, hang Tố Mộ ở xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) chứa đựng nhiều bí ẩn.

 Cảnh sắc thiên nhiên hữu tình của núi rừng Minh Hóa

 

 Miền tây Quảng Bình


Ít ai biết rằng, có một người đã phát hiện ra Tố Mộ từ hơn 30 năm trước. Và 30 năm qua, ông vẫn tiếp tục gạo đùm cơm nắm để tìm ra hàng chục hang động ở mảnh đất này. Ông chính là Đinh Hồng Nhâm ở xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Mong muốn tìm hiểu những câu chuyện huyền bí về hang Tố Mộ, cũng như những bí ẩn của vùng đất Minh Hóa này, tôi đã nhiều lần vượt hơn 40km tìm đến ông Đinh Hồng Nhâm nhưng đều không gặp. Lần nào đến, vợ ông cũng lắc đầu: "Anh Nhâm đang đi rừng, những chỗ anh đến đều không có sóng điện thoại nên không mần răng mà liên lạc được".

Từ hồi còn là một thanh niên trai tráng, Đinh Hồng Nhâm đã yêu thích thám hiểm hang động đến kỳ lạ. Ông cho rằng, ở mảnh đất này chắc chắn còn có nhiều hang rộng và lớn hơn hệ thống hang Sơn Đoòng, hay Phong Nha Kẻ Bàng, vì vậy công việc tìm kiếm của ông vẫn tiếp tục.

Chính ông Nhâm là người đầu tiên phát hiện ra hang Tú Làn ở xã Tân Hóa, đó là một hang động mà những người đã từng một lần đặt chân đến, khi ra về đều nhận định còn đẹp hơn cả Sơn Đoòng, Phong Nha Kẻ Bàng. Tú Làn không những tráng lệ mà còn có biết bao nhiêu bí ẩn chưa được khám phá.

 "Người rừng Minh Hóa" trong một chuyến thám hiểm

Phải đến lần thứ 4, tôi mới gặp được ông Nhâm khi ông đang lúi húi giúp vợ xử lý mấy chậu cá vừa đánh bắt.

"Trước đây tui chính là lâm tặc của vùng này…" - mào đầu câu chuyện, ông Đinh Hồng Nhâm chẳng giấu giếm quá khứ không hay của mình.

Nhà nghèo nên từ bé Đinh Hồng Nhâm không được đi học. Lớn lên, ông theo đám bạn vào rừng sâu tìm trầm, tìm gỗ huê khắp dãy Trường Sơn. Nhiều người đi trầm về có tiền xây dựng nhà cửa, mua sắm vật dụng cho gia đình, còn ông 10 lần đi thì đủ 10 lần trở về tay trắng.

Chán nản, ông Nhâm chuyển nghề đánh cá, và cũng chính nghề cá đã dẫn “người rừng Minh Hóa” khám phá hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi nào có nước là y như rằng ở đó có dấu chân ông. Từ sông, suối, hang động có sông ngầm trong các rặng núi, ông đều mò đến kiếm cá.
 
Ông bảo: “Mình đi làm cá, làm xong chỗ này thì kiếm chỗ khác. Có nước ắt hẳn có cá, càng tiến tới càng thấy kỳ lạ, thế giới dường như càng mở ra mênh mông. Có những khu vực cả con suối to thế nhưng tự dưng gặp quả núi là biến mất, nó chui tọt qua núi rồi đổ ra bên kia, mình thấy thế cũng tìm xem thế nào. Cứ thế mà đi. Cá ở vùng này to lắm, giá lại cao, có đủ loại như cá bọp, cá sả, cá chình, cá nghẹt”.

Mỗi lần tìm lấy một cái hang hốc nào đó, Đinh Hồng Nhâm lại bị ám ảnh với những câu hỏi: Hang này sâu đến đâu? Trong hang có con thú gì không? Vì sao lại có những hang này? Những câu chuyện, sự tích mà những người già trong làng kể có liên quan gì đến những hang này?

Ở vùng núi rừng Minh Hóa, mọi người thường kháo nhau về những con thuồng luồng hung dữ sống trong hang; có người lại cho rằng, trong một số hang có đười ươi sống cả ngàn năm tuổi…

Từ những câu hỏi tự đặt ra, từ những câu chuyện của người làng, đã nung nấu trong lòng Đinh Hồng Nhâm ước muốn khám phá những hang động kỳ bí.

30 năm trước, trong lần lên rừng, ông phát hiện ra một lạch nước, có một cửa hang phía trên cách mấy mét, nghe có tiếng cá nhảy. Trời cũng đã tối, ông Nhâm leo lên và cứ đi mãi.

 Vẻ đẹp kỳ ảo trong hang Tố Mộ

 
Từ cửa hang vào sâu bên trong có vực nước rất rộng, tối om, ước tính dài trăm mét. Chưa biết nông sâu thế nào, đánh liều, ông bơi liền một mạch sang đến bờ bên kia. Vượt qua lạch nước ngầm, Đinh Hồng Nhâm như lạc vào một thế giới khác, ngợp những nhũ đá, lung linh đủ màu sắc, muôn hình muôn vẻ...

 Nơi ông Nhâm phát hiện ra chiếc ngai bằng đá

 
Tố Mộ là một trong những bí ẩn lớn nhất với Đinh Hồng Nhâm. 30 năm đã trôi qua, nỗi ám ảnh của ông Nhâm với hang đá này, không phải là cảnh sắc tiên giới đã tìm thấy, mà chính là sự hiện diện của chiếc ngai nhân tạo bằng đá, cùng với 2 bộ xương người gần như còn nguyên vẹn trong hang, và một loạt những mảnh gốm sứ đã vỡ...


 Những mảnh xương tìm thấy trong hang Tố Mộ

 
Hang Tố Mộ gần như chắc chắn đã có một lịch sử từ lâu đời, tuy nhiên cho đến nay, đó vẫn là một câu hỏi lớn khiến ông Nhâm trăn trở.


Còn tiếp...

Hải Minh
Bình luận
vtcnews.vn