Đi tập thể dục nhặt được gần trăm viên đạn tiểu liên

Pháp luậtThứ Ba, 18/03/2014 08:59:00 +07:00

Khi đi qua cầu Lại Giang nối liền 2 xã Hoài Hương và Hoài Mỹ, ông Ngọc nhìn thấy trên mặt cầu có nhiều viên đạn tiểu liên rơi vãi.

Khi đi qua cầu Lại Giang nối liền 2 xã Hoài Hương và Hoài Mỹ, ông Ngọc nhìn thấy trên mặt cầu có nhiều viên đạn tiểu liên rơi vãi.

Khoảng 5 giờ 15 phút ngày 23.2.2014, bà Lê Thị Hay (SN 1979, ở thôn Thạnh Xuân Đông) và ông Võ Văn Ngọc (SN 1960, ở thôn Nhuận An Đông), xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định, cùng nhiều bà con khác ở địa phương đi tập thể dục.

Khi đi qua cầu Lại Giang nối liền 2 xã Hoài Hương và Hoài Mỹ, ông Ngọc nhìn thấy trên mặt cầu có nhiều viên đạn tiểu liên rơi vãi. Sau khi nhặt lên xem, ông Ngọc xác định đây là đạn của súng AK nhưng không biết ai đánh rơi. Cùng lúc đó, những người đi tập thể dục cũng đi đến và mỗi người nhặt một vài viên. 

Bà Lê Thị Hay đi cùng số người này thấy vậy nói với ông Ngọc, đại ý súng đạn do Nhà nước quản lý, nếu mọi người nhặt mang về nhà, lỡ rơi vào tay đối tượng xấu thì chúng có thể sử dụng vào mục đích phạm pháp. Đó là chưa kể trẻ em thấy đạn đem ra nghịch có thể xảy ra hậu quả khó lường. Nói xong, bà Hay cùng ông Ngọc vận động mọi người không nhặt và mang số đạn đó về nhà. Đồng thời, bà Hay và ông Ngọc tìm nhặt, gom tất cả số đạn rơi vãi trên mặt cầu Lại Giang, tổng cộng 87 viên đạn AK và mang đến giao nộp cho CA xã Hoài Hương để xử lý. 

Sau khi nhận được báo cáo của CA xã Hoài Hương, CA huyện Hoài Nhơn đã cử cán bộ điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. CA huyện đánh giá việc làm của bà Lê Thị Hay và ông Võ Văn Ngọc thể hiện tinh thần cảnh giác, nêu cao ý thức trách nhiệm của công dân và đã đề nghị CA tỉnh khen thưởng đột xuất 2 cá nhân trên về thành tích đột xuất xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Báo Bình Định

Bình luận
vtcnews.vn