'Đi mây về gió' đến chợ lùi Lũng Phìn

Thời sựThứ Bảy, 08/03/2014 08:25:00 +07:00

(VTC News) - Chợ Lũng Phìn họp cách 6 ngày một phiên trên cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang và người đi chợ Lũng Phìn được ví như "đi mây về gió".

Chợ Lũng Phìn thuộc xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chợ nằm cách trung tâm thị trấn Đồng văn 35 km và cách thị trấn Mèo Vạc 15 km trên trục đường 4C Đồng Văn – Mèo Vạc – Yên Minh.

Chợ Lũng Phìn thuộc xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chợ nằm cách trung tâm thị trấn Đồng văn 35 km và cách thị trấn Mèo Vạc 15 km trên trục đường 4C Đồng Văn – Mèo Vạc – Yên Minh.

Chợ họp cách 6 ngày một phiên vào các ngày Dần và Thân. Tuần này họp ngày Dần thì tuần sau họp ngày Thân.

Chợ họp cách 6 ngày một phiên vào các ngày Dần và Thân. Tuần này họp ngày Dần thì tuần sau họp ngày Thân.

Phiên chợ này thực chất là một ngày hội lớn của hàng chục dân tộc anh em trên miền Cao nguyên đá. Và là một trong những phiên chợ lùi độc đáo ở cực Bắc Việt Nam.

Phiên chợ này thực chất là một ngày hội lớn của hàng chục dân tộc anh em trên miền Cao nguyên đá. Và là một trong những phiên chợ lùi độc đáo ở cực Bắc Việt Nam.

Chợ lùi là chợ họp luân phiên một tuần một lần và tuần sau lùi lại một ngày so với tuần trước. Chẳng hạn tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ năm...

Chợ lùi là chợ họp luân phiên một tuần một lần và tuần sau lùi lại một ngày so với tuần trước. Chẳng hạn tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ năm...

Chợ phiên họp từ khoảng 5h sáng cho đến 3 - 4h chiều thì tan...

Chợ phiên họp từ khoảng 5h sáng cho đến 3 - 4h chiều thì tan...

Bà con các bản làng nô nức xuống chợ.

Bà con các bản làng nô nức xuống chợ.

Tại phiên chợ này, hầu hết những thứ mà bà con có thể nuôi, trồng, làm ra đều có thể đem bán.

Tại phiên chợ này, hầu hết những thứ mà bà con có thể nuôi, trồng, làm ra đều có thể đem bán.

Thắng cố, một thứ ẩm thực không thể thiếu trong các phiên chợ vùng cao phía Bắc.

Thắng cố, một thứ ẩm thực không thể thiếu trong các phiên chợ vùng cao phía Bắc.

Nhà thơ Lò Ngân Sủn viết: '...Đi chợ là đi mây về gió/ Vó ngựa đung đưa giữa rừng chiều/ Đốt cháy lòng nhau là nỗi nhớ/ Đêm về lại đi chợ trong mơ...'

Nhà thơ Lò Ngân Sủn viết: '...Đi chợ là đi mây về gió/ Vó ngựa đung đưa giữa rừng chiều/ Đốt cháy lòng nhau là nỗi nhớ/ Đêm về lại đi chợ trong mơ...'

Quang Minh (Thực hiện)

Quang Minh (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn