Di Maria cay cú Real, nguyện tận hiến cho Man Utd

Thể thaoThứ Bảy, 06/09/2014 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã chuyển sang Man Utd nhưng Angel Di Maria vẫn không ngừng công kích những chính sách bất công mà Real Madrid dành cho anh.

(VTC News) - Dù đã chuyển sang Man Utd nhưng Angel Di Maria vẫn không ngừng công kích những chính sách bất công mà Real Madrid dành cho anh

Mới đây, Angel Di Maria tiếp tục công bố những câu chuyện cho thấy anh đã bị Real Madrid đối xứ bất công như thế nào trước khi quyết định dứt áo ra đi, sang Man Utd. 

Mọi chuyện bắt đầu khi Real đang lên kế hoạch mang Toni Kroos lẫn James Rodiguez về Bernabeu. Như để dự phòng cho trường hợp không thành công và trong bối cảnh Cristiano Ronaldo - cây săn bàn chủ lực cũng đang dính chấn thương, Los Blancos đã ra yêu cầu Di Maria không được phép ra sân ở trận chung kết World Cup 2014. 
Di Maria vẫn còn rất ức chế với cách đối xử bất công của Real Madrid dành cho anh
Di Maria vẫn còn ức chế với cách đối xử bất công của Real Madrid 
Tiền vệ tuyển Argentina nói đầy bức xúc: “Tôi nhận được lá thư từ họ (Real) lúc 11 giờ, yêu cầu không được thi đấu. Lúc ấy, dù biết có thể sẽ tái phát chấn thương nhưng tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất của bản thân để ra sân trong trận chung kết lúc 16 giờ. Điều đó khiến tôi phát bực. Tôi muốn vứt bỏ tất cả. Tôi xé nát lá thư và coi như chẳng có gì xảy ra”. 

Khi được hỏi về việc trước đó có yêu cầu được rời Real, như HLV Carlo Ancelotti và Chủ tịch Florentino Perez nói hay không, khi biết tin CLB sẽ mang về nhiều ngôi sao, Di Maria thẳng thắn: 

“Tôi không có mối quan hệ với Perez. Khi tôi ký hợp đồng của mình với họ, tôi đã vắng mặt. Tôi chẳng bao giờ nói với ai rằng mình muốn rời Madrid. Tôi chỉ biết bọn họ muốn mua một số tân binh. Nhưng dù gì tôi luôn luôn có mối quan hệ rất tốt với các đồng đội của tôi tại đó”. 
Ronaldo mới đây cũng bày tỏ mong muốn trở về Man Utd
 Ronaldo mới đây cũng bày tỏ mong muốn trở về Man Utd
Nhận xét về mâu thuẫn gần đây giữa Cristiano Ronaldo với Real, Di Maria cho hay: “Cristiano luôn luôn đứng về phía tôi. Anh ấy đã chiến đấu để tôi được ở lại. Hiện tại thì tôi không thể biết anh ấy còn ở Real được bao lâu nữa”. 

Cuối cùng, như muốn chấm dứt quá khứ bất công khi còn chơi bóng tại Bernabeu, Di Maria hào hứng nói về việc sẽ cố gắng cống hiến cho Man Utd và tin tưởng bản thân sẽ góp phần giúp Quỷ đỏ khôi phục lại vị thế, vinh quang trước đây. 

“Thiên thần” 26 tuổi khẳng định: “Dù gì tôi cũng từng những quãng thời gian tốt đẹp ở Tây Ban Nha. Vì thế tôi quyết định sẽ đổi số điện thoại. Điều này đồng nghĩa tôi sẽ hướng tới sự hòa nhập nhanh chóng với các đồng đội mới tại Man Utd. Tôi muốn ghi bàn và sẽ giúp Man Utd trở lại. Tôi rất hạnh phúc ở Manchester”. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn