Đi học lúc trời tờ mờ sáng

Giáo dụcThứ Tư, 01/02/2012 10:40:00 +07:00

Khi trời còn tối om, lạnh thấu xương, sáng sớm ngày 1/2, hàng vạn học sinh phổ thông, sinh viên... đã đổ ra đường đi học cho kịp khung giờ mới: 7h vào lớp.

Khi trời còn tối om, lạnh thấu xương, sáng sớm ngày 1/2, hàng vạn học sinh phổ thông, sinh viên... đã đổ ra đường đi học cho kịp khung giờ mới: 7h vào lớp. Một số em chưa theo kịp việc đổi giờ đã đến trường muộn.

Khi trời còn tù mù, mờ tối... 

 
 
...nhiều học sinh Trung học Phổ thông đã hối hả ra đường cho kịp giờ vào lớp. 

 6h sáng, trên Quốc lộ 6 (Hà Đông) xe buýt đã phục vụ học sinh 

 
 Học sinh ngoại thành phải đi học từ rất sớm cho kịp giờ 

Nhiều học sinh ngồi co ro trong giá rét đợi xe đưa đón đến trường
 

 
Gần 7h, ùn ùn học sinh kéo vào trường Phổ thông Trung học Lý Thường Kiệt (Hà Đông, HN) 


Hơn 7h, tiếng trống vào lớp đã điểm nhưng nhiều học sinh mới vào trường. Các em cho biết đi muộn do chưa quen với việc đổi giờ. 

 Thầy hiệu trưởng nhà trường phải ra cổng "thúc" học sinh cho kịp giờ vào lớp. Những học sinh đi muộn vẫn được đặc cách cho vào trường. 
 

Theo Dân trí

 

Bình luận
vtcnews.vn