'Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết từng khiến mẹ ruột bé phải tự tử?

Pháp đìnhThứ Tư, 29/12/2021 12:23:00 +07:00
(VTC News) -

Theo bác ruột của bé V.A., trước đây vợ chồng em gái anh có cuộc sống rất hạnh phúc, mọi chuyện đổ vỡ từ khi có sự xuất hiện của "dì ghẻ" Trang.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ tới chết xảy ra tại chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM, anh V. (anh trai của mẹ bé V.A.) đã có những chia sẻ về cuộc sống của em gái mình trước đây.

Theo anh V., gia đình anh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, em gái anh làm việc tại một ngân hàng ở TP.HCM. Anh V. không biết chính xác thời gian hai vợ chồng em gái gặp nhau và quen như thế nào. Nhưng sau một thời gian yêu đương, tới năm 2013 hai người tổ chức đám cưới, rồi hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời.

Thời gian đầu, cuộc hôn nhân của bố mẹ bé V.A. êm đềm, hạnh phúc, thỉnh thoảng cuối tuần cả gia đình về Vũng Tàu thăm ông bà ngoại. 

'Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết từng khiến mẹ ruột bé phải tự tử? - 1

Anh V. (bác ruột của bé A.) thắp nhang tưởng nhớ cháu gái.

Khoảng tháng 8/2020, gia đình nghe tin sốc là mẹ bé V.A. uống thuốc ngủ tự tử. Hỏi ra mới biết Thái (bố bé A.) cặp bồ suốt thời gian dài.

Theo anh V., trong thời gian cặp bồ với Thái, Trang còn gây áp lực tình thần bằng cách nhắn tin, gọi điện chửi bới, hăm dọa em gái anh. "Lúc đó em gái mình không biết chồng lại khốn nạn như vậy, nên uất ức nghĩ quẩn", anh V. nói.

Thậm chí, lúc em gái anh V. đang cấp cứu trong bệnh viện, ông bà nội và Thái đưa bé A. về, rồi họ nói với gia đình bên ngoại rằng: "Thái không muốn sống với H. nữa, muốn chia tay. Lúc đó là em mình đang cấp cứu. Tưởng đâu 70 - 80% là chết rồi tại vì uống thuốc ngủ men gan lên mấy nghìn. Em mình hôn mê, đang đặt ống thở không biết gì hết mà gia đình nhà đó nhẫn tâm nói với mẹ mình như vậy", anh V. kể.

'Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết từng khiến mẹ ruột bé phải tự tử? - 2

Người dân tại chung cư làm lễ tưởng niệm cho bé V.A.

Sau đó, vợ chồng em gái anh V. ly hôn. Ban đầu Thái đòi quyền nuôi hết các con vì viện cớ cho rằng mẹ các bé bị tâm thần, nhưng ra tòa xử cho bé A. ở với bố, còn em trai bé A. ở với mẹ.

Từ tháng 12/2020 đến thời điểm xảy ra vụ việc bé A. bị "dì ghẻ" hành hạ đến chết, mẹ bé A. không được gặp con gái do bị bố ngăn cấm, thậm chí gọi điện cũng không được. 

Trong suốt 1 năm bị ngăn cấm, mẹ bé A. đã nhiều lần tìm cách gặp con, thậm chí nhờ cả bạn bè liên hệ giúp nhưng cũng không được. Mẹ bé A. đã gửi đơn tới tòa yêu cầu được giành quyền nuôi con, nhưng tòa trả lời điều kiện về kinh tế hiện tại của mẹ chưa đủ nên chỉ được nuôi một đứa. 

"Không phải tôi nói khen em mình đâu nhưng thực sự em ấy rất hiền, mà A. cháu mình nó cũng cực kỳ hiền. Năm ngoái bà vú nuôi chỉ trường A. học cho thì em gái tôi có đến gặp. Cháu khóc lóc nói với mẹ: "Mẹ ơi! Mẹ không được đến thăm con đâu. Ba đã nói là mẹ không được gặp con mà". Tôi nghe tôi biết là nó rất sợ ba nó. Lúc đó mẹ bé mới khóc. Thấy mẹ khóc, bé A. nói: "Mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ khóc đâu, mẹ đừng làm A. buồn. Mẹ hứa với A. là mẹ đừng bao giờ khóc nữa nha!"", anh V. kể lại.

Anh V. cho rằng Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác là chưa hợp lý, chưa đúng người, đúng tội.

"Tôi thấy cơ quan điều tra khởi tố tội danh hành hạ người khác với Trang là chưa đúng người, đúng tội, phải là tội cố ý gây thương tích dẫn tới chết người, hoặc tội giết người mới chính xác với những hành vi của Trang. Thái cũng không thể vô can trong câu chuyện này được. Đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc, xử đúng người, đúng tội, trả lại công bằng cho gia đình và cháu gái tôi", anh V. nêu ý kiến.

Như VTC News đưa tin, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân là bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận là vợ sắp cưới của ông Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột của A.), cả hai sống tại căn hộ ở tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Khoảng tháng 9/2021, khi cháu A. bắt đầu học online, Trang được Thái giao nhiệm vụ kèm cháu A. học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé A.

Thậm chí, Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh cháu A., sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé.

Ngày 22/12, cháu A. có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu A. học và tiếp tục đánh bé A. khoảng 30 phút.

Khoảng 18h cùng ngày, cháu A. có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu A. ói và tình trạng yếu nên gọi cho Thái về. Lúc này, Thái cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn