“Dì ghẻ” đánh gãy xương con chồng: Có bị oan?

Pháp luậtThứ Bảy, 02/11/2013 07:35:00 +07:00

(VTC News)- Bước đầu cơ quan công an triệu tập lên lấy lời khai nhưng “dì ghẻ” Huệ vẫn một mực kêu oan, chưa bao giờ đánh con.

(VTC News) - Bước đầu cơ quan công an triệu tập lên lấy lời khai nhưng “dì ghẻ” Huệ vẫn một mực kêu oan, chưa bao giờ đánh con chồng.  

Ngày 31/10, trong ít phút ngắn ngủi được tiếp xúc với “dì ghẻ” của cháu Nguyễn Minh Thu bị mẹ hai bạo hành, với những “giọt nước mắt cá sấu”, Huệ một mực kêu oan và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ người tung tin bịa đặt làm mất danh dự của vợ chồng Huệ. “Đây là con chúng em chứ không phải kẻ thù!” - Huệ khẳng định! 

"dì ghẻ", bạo hành, Kinh Môn, Hải Dương,
"Dì ghẻ" Nguyễn Thị Huệ một mực kêu oan - Ảnh MK 

Khi PV VTC News hỏi: “Chị bị oan như thế nào?”. Huệ trả lời: “Hai vợ chồng em không làm như những gì dư luận nói. Bây giờ em chỉ mong làm sao chính quyền và công an tìm ra cái người mà dựng lên câu chuyện đó, để trả lại sự trong sạch cho chúng em. Đây là con chúng em chứ không phải kẻ thù mà chúng em làm như thế!” - Kèm theo những tiếc khóc nấc của “dì ghẻ” Huệ.

“Không biết là ai dựng lên cái tin chúng em đánh con rồi bỏ vào bao mang ra bãi tha ma vứt thì chúng em chịu”.

Còn việc cháu Thu bị gãy một xương sườn thì chị lý giải như thế nào?”.

“Không có thật anh ạ” - Huệ đáp và lý giải: “Bởi vì cháu nó không nói kêu đau ở đâu nên em không biết. Còn cái việc đi đứng thì chúng em không quản được vì cháu đi học đi xe nên em không biết lý do làm sao cả”.

“Còn việc cháu có nhiều vết bầm tím ở cổ và ở mông thì ở đâu ra?”.

“Ở mông thì có vì bố cháu giận cháu bỏ học nhiều và nói dối bố là nghỉ học nên bố cháu có giận đánh cháu, đánh cháu 1 - 2 cái bắt cháu đi học thôi. Còn đâu về lý do khác thì không có”.

“Còn vết trên cổ thì đúng, em có. Thì hôm đó, cháu nó bảo là mẹ ơi con ngứa cổ, con chỉ muốn ho thôi. Em chỉ biết bảo là con ơi lấy dầu gió bôi vào cho đỡ ngứa. Hôm đấy cả nhà vẫn đang ốm, cháu nó lấy bôi em không biết bôi nhiều hay bôi ít. Nó bôi xong nó ra nó gãi, nó bảo ngứa lắm mẹ ạ. Thì nó quay ra nó gãi. Em bảo thôi đừng gãi nữa để tý nữa mẹ rửa đi. Thì em cũng đưa cháu ra em rửa và bảo thôi đừng bôi nữa.

Đến hôm sau nó vẫn cứ gãi như thế, nó chỉ bảo nó nóng, nó ngứa, nó rát. Nó chỉ bảo em thế thôi. Còn trên má cháu thì đúng cháu bị ngã xe do cháu đi xe thôi. Chứ còn thực ra vợ chồng em không đánh. Em chưa bao giờ đánh cháu. Chứ còn mắng thì không tránh khỏi mắng của cha mẹ nhưng mà đánh thì em không”.
"dì ghẻ", bạo hành, Kinh Môn, Hải Dương,
Trên cổ cháu Thu có nhiều vết trầy xước, bầm tím 
Phóng viên hỏi tiếp: “Có dư luận là nhiều lần cháu bị vợ chồng anh chị đánh vứt cháu xuống ao?” Huệ đáp: “Không có anh ạ. Chỉ có một lần duy nhất là bố cháu đánh vì tội cháu lười học thôi. Còn ngoài ra không có lý do gì khác cả”.

Tuy nhiên, trong buổi thông tin với báo chí, ông Dương Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, khi ông bà dẫn cháu lên UBND xã, ông Mẫn đã trực tiếp hỏi cháu Thu, cháu nói đã từng bị mẹ đánh và mang ra ao dọa vứt xuống, nhưng đến nay chị Huệ vẫn chưa nhận.

Khi ông Mẫn hỏi cháu, sao cháu không dám nói?, cháu Thu bảo: “Nói mẹ cháu đánh chết!”. Ông Mẫn cũng cho biết, hiện trên cổ cháu Thu bị tím thành vệt, mông cháu bị tím thâm đã nhiều ngày.

Khi được hỏi về nhận xét và quan điểm của ông Mẫn về vụ việc bạo hành cháu Thu, ông Mẫn cho biết: “Đây là một hành vi bạo lực gia đình, không những bạo lực về thể xác mà còn cả về tinh thần. Đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nếu có hành vi bạo lực với trẻ em thì dứt khoát phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.  

Bố cháu Thu sa ngã vì “dì ghẻ”  

Cũng trong ngày 31/10, khi làm việc với gia đình bên nội cháu Thu, ông Nguyễn Tiến Đựng, 53 tuổi, là ông chú ruột cháu Thu, cho biết: Ngoài bố và “dì ghẻ”, còn có người em của “dì ghẻ” cũng “giúp sức” cho vụ việc bạo hành này, thể hiện ở chỗ, người này còn ngồi sau xe máy bế cháu Thu để anh Thắng chở cháu ra bãi tha ma vứt cháu ở đó? Không biết hiện người này đã bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai chưa? Vì theo ông Đựng, đây là hành vi bạo lực có tổ chức.
"dì ghẻ", bạo hành, Kinh Môn, Hải Dương,
Gia đình bên nội cháu Thu đang rất bức xúc trước sự việc bị bố đẻ và "dì ghẻ" bạo hành - Ảnh MK 

Ông Đựng cũng cho biết thêm: “Trước đây, anh Thắng là một người thanh niên to cao, đẹp trai, phong cách, ăn nói lễ phép với bề trên bậc dưới, trong thôn ngoài xã không có ai chê trách.

Nhưng khi gặp cái tình cảm ngoài luồng này, anh ý không còn là chính anh ý nữa. Về đã tàn bạo đánh vợ đánh con, ruồng rẫy vợ con bắt bỏ bằng được”.

Chính ông Đựng là người đã từng khuyên can anh Thắng rất nhiều lần là “quay đầu lại là bờ” khi quan hệ với Huệ nhưng anh này không nghe, nhất quyết lấy Huệ. Nên từ đó đến nay, ông Đựng và gia đình bên nội cháu Thu không coi Huệ là dâu con của gia đình mặc dù họ đã lấy nhau.

“Chỉ có mẹ cháu Thu mới là con dâu của gia đình chúng tôi. Từ trước đến nay và mãi về sau này cũng vậy” - Ông Đựng khẳng định!

Còn đối với anh Thắng, nếu có tội trong vụ việc bạo hành này thì gia đình cũng sẽ ủng hộ pháp luật xử lý anh Thắng, gia đình không bao che.

“Nếu như ngày hôm nay, con đẻ anh còn bạo hành đến mức này thì một lúc nào đó, thì chính chúng tôi cũng phải chịu tính cách của con người cục cằn này” - Ông Đựng bảy tỏ quan điểm.  


Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn