Đi câu mực, một ngư dân bị lốc nhấn chìm giữa biển

Thời sựChủ Nhật, 01/04/2012 04:28:00 +07:00

(VTC News) - Thấy biển nổi sóng to, gió lớn bất thường, một số người đã lên tiếng can ngăn nhưng anh Lập vẫn bỏ ngoài tai…

(VTC News) - Thấy biển nổi sóng to, gió lớn bất thường, một số người đã lên tiếng can ngăn nhưng anh Lập vẫn bỏ ngoài tai…

Tối ngày 31/3, cơ quan chức năng huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết: theo thông tin từ Ban chỉ huy PCLB-TKCN vừa báo về, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của ngư dân Trần Văn Lập (SN 1974, ngụ tại thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) bị lốc xoáy nhấn chìm khi đang một mình lênh đênh trên biển.

Theo lời kể của người dân, vào ngày 7/3, anh Trần Văn Lập theo tàu PY 90181 TS của ông Nguyễn Văn Liêm (SN 1972, ở Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng), để đi đánh bắt cá ngừ đại dương.

Ngày 25/3, khi đang khai thác tại khu vực gần Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), nguồn mực dự trữ (dùng để câu cá ngừ đại dương) trên tàu PY 90181 TS bắt đầu cạn dần. Trước nguy cơ không còn mồi mực câu cá, buộc phải bỏ dở chuyến biển, anh Trần Văn Lập quyết định tự mình đi câu mực.

Thấy biển nổi sóng to, gió lớn bất thường, một vài ngư dân đã lên tiếng can ngăn nhưng anh Lập vẫn bỏ ngoài tai. Khi anh Lập chèo thúng cách tàu chừng 150m, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện, đánh úp chiếc thúng, nhấn chìm anh Lập dưới biển sâu.

Ngay sau đó, các ngư dân đi cùng và một số tàu đánh cá Phú Yên gần đó đã tổ chức tìm kiếm nhưng hơn 6 ngày qua vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh Trần Văn Lập.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn