Der Spiegel: Nhờ luật sư, Ronaldo 'chạy án' hiếp dâm thế nào?

Thể thaoChủ Nhật, 07/10/2018 07:46:00 +07:00

Báo Đức Der Spiegel khẳng định sau khi bị Kathryn Mayorga buộc tội hiếp dâm vào năm 2009, Cristiano Ronaldo đã thuê một đội ngũ luật sư tầm cỡ để "sửa chữa vấn đề".

Video khoảnh khắc 'thác loạn' của Ronaldo và Mayorga năm 2009

Trước khi Kathryn Mayorga lên tiếng cáo buộc siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, cô đã im lặng suốt 9 năm. Theo báo Đức Der Spiegel, lý do là bởi Mayorga đã ký vào một bản thỏa thuận giữ bí mật do đội ngũ chuyên gia pháp lý mà Ronaldo phái đến soạn ra.

Mayorga đồng ý không bao giờ công khai câu chuyện đã xảy ra tại khách sạn Palms Place, Las Vegas vào ngày 13/6/2009. Đổi lại, cô được nhận 375.000 USD. 

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ trôi qua, Mayorga quyết định phá vỡ sự im lắng. Luật sư mới của cô, Leslie Mark Stovall, đệ đơn khiếu nại chính thức vào tuần trước ở Nevada. Ông Stovall khẳng định bản thỏa thuận đã bịt miệng thân chủ của ông, và đã đến lúc phải đưa tội ác này ra ánh sáng.

Stovall cũng thách thức các luật sư của Ronaldo. Ông cho rằng họ ép Mayorga ký thỏa thuận giữ bí mật để "ngăn chặn việc truy tố hình sự" một tội ác". Luật sư Stovall tuyên bố: "Che giấu một tội ác cũng là một tội ác".

"Cậu nhóc" gặp khủng hoảng

Năm 2009, Ronaldo mới 24 tuổi và là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Các luật sư gọi anh ta với biệt danh "Cậu nhóc". Mùa hè năm đó, luật sư Carlos Osório de Castro trao đổi email với một đồng nghiệp, cho biết ông vừa thảo luận với "Cậu nhóc" về một sự cố xảy ra trong đêm tiệc tùng tại Las Vegas, cụ thể là trong một căn phòng của khách sạn cao cấp Palms Place.

Vấn đề mà "Cậu nhóc" phải đối mặt rất nghiêm trọng. Một người phụ nữ Mỹ có tên Kathryn Mayorga khẳng định bị Ronaldo hãm hiếp vào ngày 13/6/2009. Sau khi trao đổi kỹ càng với CR7, luật sư Osório de Castro đã hiểu rõ câu chuyện và lập tức bắt tay vào việc. Lời buộc tội của cô gái kia cần phải biến mất. Một cách nhanh chóng, âm thầm và mãi mãi.

Ronk780x405 3

Mayorga cáo buộc Ronaldo hiếp dâm cô hồi năm 2009. 

Đầu tiên, vị luật sư đến từ Porto, người thường xuyên kề vai sát cánh bên cạnh Ronaldo, đi tập hợp lực lượng. Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia này là đảm bảo mọi thông tin bị ém nhẹm, như thể chưa từng có gì xảy ra giữa Ronaldo và Mayorga tại Las Vegas đêm đó.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm ấy bao gồm một thám tử tư có mối quan hệ tốt với Sở Cảnh sát Las Vegas (LVMPD), hai luật sư đến từ Bồ Đào Nha và đại diện công ty luật Schillings có trụ sở tại London, chuyên xử lý khủng hoảng. Phương châm mà công ty luật này đặt ra là: "Tìm cách sửa chữa, kiểm soát khủng hoảng". 

Một thành viên khác của nhóm là đại diện công ty luật Lavely & Singer đến từ Los Angeles. Hãng này có những khách hàng rất nổi tiếng như minh tinh Cameron Diaz và Jennifer Aniston, những người có thể giải quyết mọi vấn đề bằng tiền.

Ông Osório de Castro còn chiêu mộ cả luật sư Richard Wright từ Las Vegas với giá lên đến 475 USD/giờ làm việc. Sau đó, nhóm "phản ứng nhanh" này cũng tuyển thêm một chuyên gia y tế và một chuyên gia pháp y. Đó là toàn bộ lực lượng chống lại Mayorga, một người mẫu. 

Lực lượng không cân sức

Trong khi Mayorga tháng 7/2009 thuê một luật sư chỉ chuyên giải quyết các vụ tai nạn đền bù thiệt hại, thì nhóm người bảo vệ Ronaldo đều là những luật sư hoạt động tích cực trong ngành, nổi tiếng với những phi vụ xử lý khủng hoảng quốc tế.

Tài liệu từ Football Leaks cho thấy các luật sư của Ronaldo tại Mỹ đã phái một điều tra viên đến khách sạn Palms Place. Người này đã kiểm tra phòng khách sạn mà Ronaldo đã ở trong kỳ nghỉ, đo đạc phòng ốc, bể bơi và kiểm tra âm thanh. Nhóm luật sư thống nhất gọi Ronaldo với bí danh "Topher".

Các luật sư thảo luận việc tại sao Sở Cảnh sát Las Vegas không xác định đây là một vụ án hình sự và chuyển cho bên công tố. Một người nhấn mạnh tới chi tiết Mayorga liên lạc với cảnh sát vài giờ sau vụ việc ở Palms Place. Việc trình báo sớm đã làm tăng độ tin cậy của lời cáo buộc, nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Vào tháng 8/2009, các luật sư của Ronaldo thương lượng với đại diện của Mayorga và đưa ra một bản thỏa thuận. Trước đó họ thống nhất với nhau rằng sẽ lái vụ việc thành một vụ quấy rối tình dục, thay vì hiếp dâm.

Bản thỏa thuận bên ngoài tòa án này có điều khoản rằng Mayorga sẽ phải chịu một khoản phạt tiền khổng lồ nếu vi phạm thỏa thuận đã ký, ví dụ như lên tiếng công khai hoặc bắn thông tin cho báo chí.

NINTCHDBPICT0004395083631

 Mayorga và Ronaldo tình tứ trong quầy bar trước khi về khách sạn. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, nhóm luật sư làm việc cho Ronaldo muốn biết mọi thứ liên quan đến Mayorga. Họ cử người âm thầm bám theo cô gái 25 tuổi, theo dõi từng nhất cử nhất động của cô.

Họ biết cô ra khỏi nhà lúc nào, gặp ai, ăn tối ở đâu, thậm chí cả chuyện uống bao nhiêu ly rượu vang trong bữa tối. Nhân viên điều tra viên thậm chí còn "khai quật" được cả mã số giấy chứng nhận kết hôn của Mayorga. Họ biết cô bầu cho đảng Dân chủ và từng vài lần bị cảnh sát phạt vì đỗ xe sai quy định.

Tay thám tử tư trong đội của Ronaldo, từng là cảnh sát ở Las Vegas, cũng tìm cách moi tin từ các đồng nghiệp cũ và gặp một thanh tra đã điều tra vụ của Mayorga. Báo cáo với các luật sư của Ronaldo, người này đã cho biết LVMPD không phản đối chuyện dàn xếp vụ việc bên ngoài tòa án. Khi đó, nhà chức trách sẽ không tiến hành điều tra thêm.

Tiếp đến, nhóm luật sư vùi đầu vào nghiên cứu luật hình sự ở Mỹ để tìm hiểu xem, trong những trường hợp như Ronaldo, liệu có thể từ châu Âu bị dẫn độ về Mỹ hay không.

"Cô ấy đã nói không"

Vào tháng 9, họ yêu cầu Ronaldo kể lại câu chuyện ở Las Vegas. Mọi chi tiết đều vô cùng quan trọng. CR7 phải trả lời câu: "Hãy mô tả chi tiết những va chạm thể xác lúc đầu giữa anh và cô này và những chuyện sau đó".

Một trong số những luật sư của Ronaldo đã ghi lại câu trả lời: "Tôi đã quan hệ với cô ta từ phía sau. Cô ta tự dâng bản thân cho tôi. Cô ta nằm trên giường và tôi đi vào từ phía sau. Khá là thô bạo. Chúng tôi đã không thay đổi tư thế, trong khoảng 5-7 phút gì đó".

"Cô ấy nói rằng mình không muốn, nhưng cô ấy tự dâng bản thân cho tôi. Có lẽ cô ấy đã có một vài vết bầm tím khi tôi tóm cô ấy. Cô ấy đẩy tôi ra ... Cô ấy nói: 'Không', 'Không được làm vậy', 'Tôi không giống những người khác'. Tôi sau đó đã xin lỗi cô ta".

Tiếp tục là câu hỏi: "Cô ấy có lên tiếng hay la hét thất thanh không?". Ronaldo trả lời: "Cô ấy nói 'không' và 'dừng lại' một vài lần".

5bb5a4e34d3bf

 Luật sư Leslie Stovall của Mayorga kiên quyết làm rõ sự việc tới cùng. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, theo tài liệu từ Football Leaks, nội dung trên không giống với một biên bản khác, xuất hiện trong tháng 12 năm đó. Câu trả lời ngày ấy chỉ đơn giản là: "Cô ấy nằm trên giường. Tôi đi vào từ phía sau. Chúng tôi đã không thay đổi tư thế, trong khoảng 5-7 phút gì đó. Cô ta không hét lên, không kêu gọi giúp đỡ hay bất kỳ điều gì tương tự".

Vào tháng 1/2010, một luật sư từ hãng Lavely & Singer liên lạc với Osório de Castro. Luật sư muốn thuê một chuyên gia pháp y với mức phí là 350 euro/giờ. Người đó sẽ đánh giá hồ sơ y tế của Mayorga và báo cáo kiểm tra các thương tích của nạn nhân. Một chuyên gia y tế cũng sẽ được đưa tới với giá 2.500 USD.

Tháng 3, Osório de Castro đã phàn nàn qua email rằng Ronaldo, "khách hàng" của ông, nhận thấy rằng các khoản phí là "lớn quá mức". Trong khi đó, các luật sư ở Mỹ đã gửi đi một tài liệu cho bên hòa giải, người sẽ làm trung gian để đàm phán thỏa thuận giữa Mayorga và "Topher".

Biến đen thành trắng

Theo văn bản này, một "chuyên gia y tế" tuyên bố những vết thương ở trực tràng Mayorga có thể bị gây ra bởi "một số vật dụng nào đó", chứ không nhất thiết phải là "sự thâm nhập của dương vật".

Văn bản cũng dẫn lời của một chuyên gia khác, một thám tử chuyên điều tra các cuộc tấn công tình dục. Người này đánh giá có thể Mayorga tự gây ra các vết thương trên người cô, và đó là lý do cô chỉ trình báo với cảnh sát vài giờ đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra.

Luật sư Stovall cho rằng đội ngũ của Ronaldo đã "đi quá xa" với những chiêu trò đó. Ông khẳng định Mayorga đã ký vào bản thỏa thuận ấy trong một tâm trạng "lo sợ vì bị trả thù". Cô được chẩn đoán bị sang chấn tâm lý, trầm cảm từng có ý định tự tử sau khi bị Ronaldo tấn công tình dục.

Sau khi bản thỏa thuận được ký kết, luật sư Osório de Castro còn đòi giảm mức tiền bồi thường. Tuy nhiên, đại diện của công ty Lavely & Singer cảnh báo nếu vụ việc bị công khai, danh tiếng của "Topher" sẽ bị hủy hoại và anh phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ hầu tòa. Và đội ngũ của Ronaldo xác định phải trả tiền càng sớm càng tốt. 

AP dẫn lời Larissa Drohobyczer, người hiện tại được Mayorga ủy quyền đại diện trước tòa: "Lẽ ra cô ấy với trạng thái tâm lý như vậy không được quyền ký vào bản thỏa thuận mới phải".

Cảnh sát Las Vegas xác nhận sẽ lật lại hồ sơ vụ việc để mở rộng điều tra. Tuy nhiên, luật sư Stovall cho biết có rất nhiều việc đáng ngờ liên quan đến cảnh sát Vegas. Bản ghi âm lời khai của Mayorga với cảnh sát năm 2009 đã biến mất.

Bộ váy và đồ lót Mayorga mặc trong đêm định mệnh tại Palms Palace mà cô đã giao cho cảnh sát làm bằng chứng hiện cũng không cánh mà bay. Khi được tạp chí Der Spiegel liên lạc, cảnh sát Las Vegas từ chối bình luận.

Ông Stovall cũng chỉ trích cảnh sát đã không tiến hành thêm bất kỳ điều gì trong cuộc điều tra, ngay cả khi Mayorga vào thời điểm năm 2009 đã tiết lộ danh tính của kẻ gây án.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn