Đeo vòng tay đính cườm chứa độc: Một phụ nữ suýt chết

Sức khỏeThứ Bảy, 21/04/2012 09:08:00 +07:00

(VTC News) – Một người phụ nữ đã phát hiện chiếc vòng đeo tay cô mua trực tuyến tại trang web eBay có chứa chất độc nguy hiểm suýt cướp đi mạng sống củả mình

(VTC News) – Một người phụ nữ đã phát hiện chiếc vòng đeo tay cô mua trực tuyến tại trang web eBay có chứa chất độc nguy hiểm suýt cướp đi mạng sống của chính cô.

Theo lời kể cô Joe Wollacott, 40 tuổi hiện đang sinh sống tại Dorset (Anh), trong 2 năm trở lại đây, cô thường xuyên bị mắc chứng phát ban và hiện tượng ảo giác kéo dài mà không rõ lý do, khiến cô rơi vào trạng thái tâm thần thiếu ổn định, đôi khi không nhận thức được những gì đã và đang diễn ra.

 

“Ban đầu, các bác sĩ cho rằng tôi đã sử dụng ma túy, nhưng những xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Chúng cũng không giúp bác sĩ nhận biết đó là bệnh gì hoặc hỗ trợ tôi kiểm soát các triệu chứng. Cuối cùng các bác sĩ cũng không biết nên cho tôi uống thuốc gì để tôi có cảm giác ổn hơn”.

Do vậy, sau 9 ngày tại bệnh viện, Joe Wollacott được xuất viện và tiếp tục phải sống chung với căn bệnh khó hiểu trong suốt năm 2011. Đến tháng 11/2011, cô quyết định đính các hạt cườm của chiếc vòng vào một hộp nữ trang. Sau đó, sức khỏe bắt đầu có những cải thiện đáng kể, cảm giác khó chịu bớt dằn vặt và cô tiếp tục thử sức với công việc kinh doanh đồ chơi.

Thật tình cờ là vào tháng 12/2011, cậu con trai 7 tuổi của cô là Dagan đã cho cô xem một bức thư cảnh báo về sự nguy hiểm với hình minh họa là một chiếc vòng tay giống y hệt chiếc vòng cô đã mua trước đó trên eBay.

 

“Tôi đã rất hồi hộp và thử đeo lại chiếc vòng tôi đó. Thật ngạc nhiên khi tôi thấy cảm giác của triệu chứng ảo giác lại bắt đầu xuất hiện. Lúc đó tôi biết chính chiếc vòng này đã khiến thời gian qua của tôi khổ sở đến nhường nào”, Joe Wollacott cho biết.

Trước đó, vào tháng 4/2010, Joe Wollacott đã mua một loạt chiếc vòng tay này tại trang eBay với giá 1 bảng Anh/chiếc, nhưng cô chỉ đeo 1 chiếc và bán những chiếc vòng còn lại cho những người khác.

Sau thời gian đó, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện phát ban, các trạng thái ảo giác và mất kiểm soát khiến cô phải từ bỏ công việc kinh doanh khảm trai, rơi vào nợ nần, phải bán nhà, xe ô tô và các tài sản khác.

Một trong những người cũng đeo chiếc vòng này là cô Shirelle, 22 tuổi cho biết: “Sau vài tuần đeo nó, miệng tôi lúc nào cũng khó chịu và nhiều tháng sau cơ thể tôi xuất hiện  những nốt phát ban dày đặc. Suốt mùa hè đó, tôi phải sống chung với triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Điều đó thật kinh hoàng”.

Sau khi được kiểm tra, chiếc vòng của Joe Wollacott đã cho thấy: nó có chứa một chất độc có nguồn gốc thiên nhiên là abrin, chất độc có cấu trúc và tính chất gần giống chất ricin trong hạt thầu dầu.

Abrin là chất được tìm thấy trong hạt của cây cam thảo dây, một loại cây họ Đậu với tên khoa học là Abrus Precatorius, có nguồn gốc từ Peru, độc tính rất mạnh của nó có thể khiến người mắc phải có triệu chứng nôn mửa, đau bụng, chảy máu trong và suy thận. Nghiêm trọng hơn, nếu nuốt phải 3 microgram abrin cũng có thể tử vong với người trưởng thành.

Điều kinh ngạc hơn là chiếc vòng tay của Joe Wollacott có chứa chất độc này gấp 75 lần lượng cho phép mà cô vẫn sống sót, đó là một điều kì diệu.

Hiện tại, Joe Wollacott đang sống khỏe mạnh và chiếc vòng “giết người” vẫn được người phụ nữ Anh này trân trọng cất vào một hộp nữ trang riêng để nhớ về kỉ niệm được “thần chết bỏ qua”.

Minh Chi



Bình luận
vtcnews.vn