Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác: Nỗi nhớ vẫn ở đó, gần gũi và đầy cảm xúc

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 11/06/2017 00:56:00 +07:00

Nhiều khán giả có mặt đã không giấu được xúc động khi theo dõi đêm nhạc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác".

Tối 10/6, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An). Đây là hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (16/6/1957-16/6/2017). Nhưng hơn tất cả, đó là nỗi nhớ rất gần gũi của đồng bào đối với Bác, với mảnh đất Nam Đàn. 

Nhiều khán giả có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh đã không giấu được xúc động, khi sân khấu lần lượt tái hiện những hình ảnh về Người. Dường như, Bác vẫn luôn hiện diện đâu đó, rất gần, rất ấm áp. 

anh-2 3

Hình ảnh đêm nhạc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" (Ảnh: Phạm Thành)  

Ông Nguyễn Kim Trung - Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC chia sẻ: Ý tưởng thực hiện chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” đã được VTC ấp ủ từ giữa năm 2016. Ê-kíp thực hiện đã gặp gỡ, bàn bạc với các nghệ sĩ để tạo ra một chương trình mang lại cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Quả thực, đêm nhạc đã mang đến những cảm xúc chân thành, xúc động cho những khán giả có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh, và khán giả xem qua truyền hình. 

dem-do-dua-chinhthuc-06 4

 

Theo chia sẻ của đạo diễn Phạm Việt Thanh, số lượng các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” lên tới hơn 100 người. Trong những ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua, các nghệ sĩ vẫn miệt mài luyện dưới ánh mặt trời gay gắt. Dù vậy, không ai than phiền mà vẫn cố gắng để chương trình diễn ra thành công như một vòng hoa tưởng nhớ đến Bác.

Giám đốc ý tưởng của chương trình – nhà thơ Phan Huyền Thư cho hay: “Với đêm nhạc kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê, chúng tôi muốn tạo nên một chương trình nghệ thuật trang trọng, ấm cúng nhưng gần gũi, không ồn ào và phải có yếu tố lay động lòng người, sâu lắng

Khán giả sẽ quên đi họ đang ngồi ở quảng trường, ở trước TV mà là đang ngồi ở trong một khán phòng nghệ thuật, thưởng thức âm nhạc đỉnh cao và nhớ về Bác Hồ với tất cả lòng kính yêu”.

Chương trình nghệ thuật ”Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” gồm 3 phần. Phần 1 có tên “Từ Làng Sen" gồm các phần trình diễn của Thành Lê với ca khúc “Người mẹ làng Sen", Phương Thảo với "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", Vũ Thắng Lợi và nhóm Con gái với ca khúc "Dấu chân phía trước".

Phần 1 sẽ cùng tái hiện lại cuộc đời của Bác từ khi còn là một chú bé ở mảnh đất Nghệ An với những câu hò, điệu ví, những bài học về tình yêu gia đình, làng xóm, quê hương.

dem-do-dua-chinhthuc-08 5

 

Sân khấu ở phần 1 được trang trí với những đạo cụ gắn liền với tuổi thơ của Bác như ngôi nhà Bác với hàng rào râm bụt, luỹ tre, khung cửi bên hiên nhà, guồng quay tơ, võng, bếp lửa, sân phơi thóc - nơi ông Nguyễn Sinh Sắc dạy học, ba chị em Bác chơi đùa.

Phần hai với chủ đề "Tình Bác sáng mãi đời ta". Trong đó, nữ ca sĩ được mệnh danh "họa mi bán cổ điển" lần đầu tiên trình diễn ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác -Bó", Việt Hoàn hát lại một trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh trong làng nhạc đỏ - "Ca ngợi Hồ Chí Minh".

dem-do-dua-chinhthuc-17 7

 "Họa mi bán cổ điển" lần đầu tiên trình diễn ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác -Bó".

Nữ ca sĩ Bùi Lê Mận khoe giọng hát da diết với "Miền trung nhớ Bác" và Trọng Tấn một lần nữa lay động trái tim người yêu nhạc với “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên”.

Đặc biệt nhất trong phần hai này là sự kết hợp giữa Trọng Tấn – Việt Hoàn và Đăng Thuật với ca khúc “Tình Bác sáng mãi đời ta”.

dem-do-dua-chinhthuc-04 13

 Ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện ca khúc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác". 

Những người yêu thích dòng nhạc đỏ không còn xa lạ với phần trình diễn của Đăng Dương – Trọng Tấn – Việt Hoàn. Tuy nhiên, những người thực hiện chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, quyết định đem lại một điều mới mẻ khi đưa nam ca sĩ Đăng Thuật vào thế chỗ của Đăng Dương.

Đăng Thuật cho hay, anh khá áp lực khi kết hợp với Trọng Tấn và Việt Hoàn. Hai giọng ca đàn anh là những tên tuổi lừng lẫy trong dòng nhạc đỏ. Họ cũng đã gắn bó với nhau trong suốt hơn 20 năm qua, không chỉ trên các sân khấu ca nhạc mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, anh đã không làm khán giả thất vọng khi mang đến phần trình diễn ấn tượng.

dem-do-dua-chinhthuc-26 14

 Phần trình diễn của Đăng Dương – Trọng Tấn – Việt Hoàn.

Sự kết hợp của Trọng Tấn – Việt Hoàn – Đăng Thuật đã trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”.

Kết thúc phần hai, Phạm Thu Hà và Vũ Thắng Lợi cùng thể hiện ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”. Đây là lần đầu tiên, hai giọng ca đầy kỹ thuật kết hợp cùng nhau.

Phạm Thu Hà chia sẻ: “Khi song ca cùng ca sĩ Vũ Thắng Lợi bài hát 'Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người', xúc cảm trong tôi được dâng cao một cách mạnh mẽ, như có một luồng điện chạy trong tôi”.

Phần hai của chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” đã tái hiện lại quãng thời bôn ba, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tình cảm của đồng bào cả nước đối với Bác Hồ.

Phần 3 mang tên “Người về thăm quê” khắc họa lại dịp Bác về thăm lại Làng Sen sau 50 năm rời xa. Những ca khúc nói về tình cảm của Bác với quê nhà, với người dân Nghệ An lay động trái tim của đồng bào cả nước sẽ được các nghệ sĩ NSND Thanh Hoa, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tân Nhàn, Phương Thảo cùng các nhóm và tốp ca thiếu nhi thể hiện.

dem-do-dua-chinhthuc-32 15

Bác về thăm lại Làng Sen sau 50 năm rời xa.

dem-do-dua-chinhthuc-33 16

 

Điểm đặc biệt nhất của phần 3 này là NSND Thanh Hoa sẽ lần đầu tiên thể hiện ca khúc “Ngày Bác về thăm quê”. Đây là sáng tác được nhạc sĩ Phan Lạc Hoa viết vào khoảng thời gian 3 tháng trước khi ông qua đời. Ca khúc này chưa từng được giới thiệu với công chúng.

NSND Thanh Hoa chia sẻ: Trong suốt gần 50 năm ca hát, bà đã thể hiện rất nhiều những sáng tác viết về Bác Hồ. Tuy nhiên, ca khúc “Ngày Bác về thăm quê” vẫn khiến bà rất xúc động. Ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào. Hình ảnh Người trong lúc về thăm quê rất giản dị. Thông qua biểu tượng bông sen, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa khắc họa lại sự thanh tao, gần gũi của Bác Hồ.

dem-do-dua-chinhthuc-30 17

 NSND Thanh Hoa xúc động mang ca khúc lần đầu được công bố của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa lên sân khấu. 

Khán giả nghe sẽ thấy một Phan Lạc Hoa rất mới trong ca khúc này. Ông đã chắt chiu từng câu chữ để sáng tác nên bài ca ngợi Bác.

Chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” khép lại bằng phần thể hiện của tất cả các nghệ sĩ với ca khúc “Hát về Người”.

Video: NSƯT Việt Hoàn chia sẻ cảm xúc đặc biệt về đêm "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác"

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn