Đêm nay, Real-Bayern: Cảm hứng từ Barca

Thể thaoThứ Tư, 25/04/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Thắng Barca ở trận “Siêu kinh điển”, giờ lại thấy đối thủ đã bị Chelsea biến thành cựu vương, Real quả có quá nhiều niềm vui và động lực thi đấu...

(VTC News)-Thắng Barca ở trận “Siêu kinh điển”, giờ lại thấy đối thủ đã bị Chelsea biến thành cựu vương, Real quả có quá nhiều niềm vui và động lực thi đấu với Bayern Munich.

Hẳn vào lúc này Jose Mourinho đang rất vui mừng, không phải bởi Real được thi đấu trên sân nhà mà đội bóng cũ của ông, Chelsea đã lọt vào trận chung kết Champions League, đúng như ước mong của “Người đặc biệt”. Sẽ thật hoàn hảo hơn nữa, nếu “Kền kền trắng” cũng có mặt ở Munich vào cuối tháng 5 tới. Đó chắc chắn sẽ là một trận cầu chứa nhiều cảm xúc.

 Mario Gomez, chân sút số 1 của Bayern.

Tất nhiên, để hiện thực hóa điều mong ước ấy, Real phải hạ được Bayern Munich vào rạng sáng ngày mai, nhưng sẽ không thực sự dễ dàng. Bởi ở trận lượt đi, đội chủ sân Bernabeu đã để thua đối thủ với tỷ số 1-2. Hơn nữa, “Hùm xám” có thừa sự quyết tâm trong việc gây ra khó khăn cho đội chủ nhà. Tất cả chỉ vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội được chơi trận chung kết Champions League diễn ra trên “đất mẹ” Allianz Arena.

Sức mạnh của Bayern, nằm ở “đôi cánh” Robben-Ribery. Bỏ qua những chuyện lùm xùm giữa hai cầu thủ này, “Hùm xám” đã lấy lại tinh thần đoàn kết nhằm hướng đến một trận cầu tốt nhất. Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, chính “Gã mặt sẹo” là người mở tỷ số trận đấu ở trận lượt đi.

Thế nên, đây sẽ là một trong những mũi nhọn nguy hiểm mà hàng thủ Real sẽ phải rất dè chừng. Còn Robben, trong ngày trở lại mái nhà xưa, cầu thủ người Hà Lan muốn chứng minh rằng, Real đã sai lầm khi đẩy anh ra đi không một chút tiếc thương.

 Ronaldo rất tự tin trước giờ đại chiến.

Một cái tên khác cần nhắc đến trong đội hình của Bayern, đó chính là Mario Gomez, người đã sút tung lưới Casillas ở những phút cuối trong trận lượt đi, qua đó đưa về chút lợi thế cho “Hùm xám” ở trận lượt về.

Ngoài động lực giúp đội nhà lọt vào trận chung kết, Mario Gomez còn có mục tiêu vượt Messi trong cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Hiện anh đang có 13 bàn thắng, kém M10 một pha lập công. Tuy nhiên, “El Pulga” đã hết cơ hội nâng tổng số bàn thắng của mình lên vì Barca đã bị loại.

Về phía Real, tinh thần của họ hiện đang lên rất cao sau trận thắng Barca ở La Liga. Chức vô địch ở giải quốc nội đã chắc chắn nằm trong tay họ, nên bây giờ “Kền kền trắng” sẽ tập trung sức lực cho Champions League, nhằm hiện thực hóa giấc mơ lần thứ 10 nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu này.

 Đội hình dự kiến.

Có thể trong 18 lần đối đầu trực tiếp, Real thua “Hùm xám” tới 11 trận, nhưng khi thi đấu trên sân Bernabeu lại là một câu chuyện khác. Bởi nên biết rằng, ở mùa giải này, tại Champions League, “Kền kền trắng” chưa để thua được một trận đấu nào trên sân nhà, thậm chí họ còn ghi được rất nhiều bàn thắng.

Ngược về quá khứ, trong 9 lần chạm mặt với “Hùm xám” trên đất Tây Ban Nha, Real thắng tới 6, hòa 2 và thua 1, còn nếu tính các đại diện của nước Đức thì Club Blanco thắng tới 17, hòa 3 và thua 1.

Với những con số thống kê như vậy cùng phong độ ổn định, cửa lọt vào trận chung kết của Real là rất sáng, dù họ đã để thua Bayern ở trận lượt đi.

Về lực lượng thi đấu, cả hai đội đều không có cầu thủ nào dính chấn thương đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu chơi quá rắn hoặc không tính toán, những cầu thủ, như Philipp Lahm, Holger Badstuber, David Alaba, Jerome Boateng, Toni Kroos, Luiz Gustavo, Thomas Muller (Bayern) và Gonzalo Higuain, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Fabio Coentrao (Real) sẽ vắng mặt trong trận chung kết, vì chỉ cần nhận thêm một thẻ vàng nữa họ buộc phải nghỉ ở trận đấu tiếp theo.

Dự đoán: Real thắng 3-1

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn