Đêm mai, Phương Anh Got Talent sẽ tỏa sáng?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 24/03/2012 11:23:00 +07:00

(VTC News) – Phương Anh “xương thủy tinh”, Trần Hoàng Hà, Nhóm Mix,… liệu có cứu cho chương trình khỏi sự nhàm chán của ba đêm thi trước?

(VTC News) – Sau ba đêm bán kết, Vietnam’s Got Talent đang đánh mất dần đi tính hấp dẫn của mình bởi những màn trình diễn kém tài năng của các thí sinh. Ở đêm bán kết thứ tư, hàng loạt những cái tên hot như Phương Anh “xương thủy tinh”, Trần Hoàng Hà, Nhóm Mix,… liệu có cứu cho chương trình?

Phương Anh nắm chắc tấm vé vào chung kết

Sau ba đêm bán kết được đánh giá là khá nhạt, Vietnam’s Got Talent đã chơi bài sang khi dồn tất cả những thí sinh và nhóm thí sinh được đánh giá cao và thu hút được sự quan tâm của công chúng vào đêm thi bán kết thứ tư.

"… Nếu như bạn là một người châm cứu thì bạn đã châm đúng vào trái tim của tất cả mọi người ở đây, những trái tim đã chết rồi bỗng nhiên sống lại vì bạn đã giúp cho họ hồi sinh" là lời nhận xét chân thành của NSƯT Thành Lộc dành cho Phương Anh sau khi nhún nhảy hết mình theo bài hát "Let’s dance” của cô bé này.

Phương Anh đang là cái tên chắc chắn nhất giành vé đi tiếp vào vòng chung kết của đêm thi bán kết thứ tư vào ngày 25/3 tới.


Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt rạng ngời và động tác biểu diễn tràn đầy năng lượng của Phương Anh đã khiến bất cứ ai trong khán phòng đều không thể ngồi yên. Đúng với những gì Phương Anh mong muốn, mọi người đều cảm thấy cuốn hút vì "em như một cô gái có khả năng hát tiếng Anh chứ không phải là một cô gái ngồi xe lăn”.

Chỉ có tận mắt xem cô bé xương thủy tinh hát, khán giả mới hiểu được hết cảm xúc khi niềm tin yêu, niềm vui sống, lạc quan được đánh thức trở lại. Phương Anh cho biết: "Âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của em vì điều kiện thể chất không được như mọi người nhưng em may mắn có được niềm đam mê âm nhạc. Em đang sống hết mình vì nó và em hạnh phúc vì được làm những gì mình muốn".

Sau thành công ở tập 9, tâp cuối cùng của vòng loại sân khấu Phương Anh là thí sinh duy nhất được khán giả từng ngày mong chờ sự trở lại. Và chắc chắn Phương Anh sẽ không phụ lòng khán giả trong những ngày vừa qua.

Lợi thế của Phương Anh chính là câu chuyện thí sinh này mang đến cho công chúng, là nghị lực sống của cô bé xương thủy tinh làm lay động lòng thương cảm nơi khán giả. Và với quyền quyết định thuộc về khán giả thông qua những tin nhắn bình chọn, cũng như với sự ủng hộ của chương trình, Phương Anh đang là cái tên chắc chắn nhất giành vé đi tiếp vào vòng chung kết của đêm thi bán kết thứ tư vào ngày 25/3 tới đây.

Cuộc đua gay cấn của Trần Hoàng Hà và nhóm Mix

Việc sếp hai thí sinh có khả năng ca hát nổi trội vào cùng một đêm thi dẫn đến tình thế khó xử cho cả công chúng lẫn giám khảo. Chắc chắn so với Phương Anh, Trần Hoàng Hà sẽ không có cơ hội thắng trong cuộc đua “tin nhắn bình chọn”. Cô cháu gái của ca sĩ Trần Thu Hà chỉ có thể giành tấm vé vớt cùng đối thủ chính của mình trong đêm thi bán kết bốn tới đây là nhóm Mix.

Cô cháu gái của ca sĩ Trần Thu Hà chỉ có thể giành tấm vé vớt cùng đối thủ chính của mình trong đêm thi bán kết bốn tới đây là nhóm Mix. 


Ở vòng loại, Hoàng Hà khiến NSƯT Thành Lộc phải thốt lên: "Sự trong sáng trong giọng hát của bạn, trong sáng một cách thanh khiết nó làm trái tim tôi muốn văng ra ngoài”. Gương mặt vừa cá tính, vừa trong sáng, kết hợp với đàn guitar bụi bặm là hình ảnh độc đáo, không thể lẫn vào đâu được của Hoàng Hà tại Vietnam Got Talent.

Là con nhà nòi, Hoàng Hà sở hữu chất giọng đẹp và tình yêu âm nhạc từ gia đình. Cô bé đã không làm ông nội Trần Tiến thất vọng khi đứng sau cánh gà vòng loại với phần thể hiện quá phiêu và bản lĩnh.

Có thể nói Hoàng Hà có đầy đủ điều kiện cần của một tài năng âm nhạc, nhưng việc khẳng định được mình hay không còn phụ thuộc nhiều vào việc làm mới mình ở đêm bán kết thứ tư ngày mai.

Với vũ điệu được biên đạo hết sức công phu và bài bản, biên đạo múa Tô Lâm và các thành viên nhóm nhảy của mình đã dễ dàng thuyết phục ban giám khảo để kiếm được tấm vé vào vòng trong.

Nhóm Mix xuất hiện cùng đôi giày cao gót khiến nhiều người không tin vào mắt mình rằng nhóm có thể thực hiện những động tác nhảy một cách dễ dàng và nhuần nhuyễn. Mix cũng đang được xem là đặc sản của chương trình Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên khi nói về nhóm nhạc sĩ Huy Tuấn chỉ dùng từ ngắn gọn: "Hấp dẫn và được dàn dựng chuyên nghiệp” .

Sự đam mê hằn trong ánh mắt, cũng như sự sáng tạo của nhóm đã khiến giám khảo Thành Lộc thích thú trước sự phối hợp, hòa trộn của nhóm với động tác điêu luyện, đội hình và bố cục đẹp mắt trên đôi giày cao gót.

Tấm vé thứ hai đi tiếp vào vòng chung kết của Vietam’s Got Talent mùa đầu tiên đang có phần nghiêng về nhóm Mix.


Điểm mạnh và cũng là điểm bất lợi của Tô Lâm và các thành viên trong nhóm Mix là đã  từng xuất hiện tại rất nhiều chương trình ca nhạc chuyên nghiệp trước đó. Bởi vậy sự “độc” và “lạ” của tiết mục đã giảm bớt ít nhiều. Nhưng chính sự chuyên nghiệp này của nhóm sẽ khiến cho những tiết mục của họ trong vòng thi tiếp theo đáng để mong chờ.

Tấm vé thứ hai đi tiếp vào vòng chung kết của Vietam’s Got Talent mùa đầu tiên đang có phần nghiêng về nhóm Mix. Bởi cho đến giờ chưa có một nhóm nhảy nào thuyết phục được công chúng cũng như ban giám khảo.

Do đó, người ta đặt nhiều hy vọng vào nhóm Mix. Việc đi tiếp của nhóm Mix cũng sẽ khiến cho công chúng và cả chương trình bớt nhàm chán vì đã có quá nhiều tiết mục ca hát được đi vào vòng chung kết ở ba đêm thi bán kết trước.

Thân phận của những kẻ hát lót

Không có quá nhiều hy vọng vào cơ hội sẽ làm nên chuyện trước ba đối thủ quá lớn trên. Bốn thí sinh, nhóm thí sinh còn lại của đêm bán kết thứ tư không cho thấy mình sẽ có gì đáng để trông chờ vào sự đột phá từ phía họ.

Người ưu ái thì cho Bảo là một Susan Boyle phiên bản Việt, câu trả lời vẫn còn phía trước tùy vào khả năng và sự cố gắng tự thân của Bảo trong đêm bán kết tới.

"Chàng béo” Nguyễn Ngọc Gia Bảo ở vòng loại sân khấu đã mang đến một không khí sôi động qua ca khúc mang đậm phong cách Latin, Sway. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: "Sway là bài hát khi hát ai cũng phải nhảy, kể cả ca sĩ. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên ca sĩ hát lại không nhảy mà khán giả nhảy".

Nhưng đó chỉ là những lời ưu ái cho Gia Bảo. Bởi, sự thực mà nói, Gia Bảo khiến người ta bất ngờ với mình bởi chính sức nặng cơ thể hơn là sức nặng của giọng hát.  Yêu mến Jenifer Hudson hay Adele… những ca sỹ có thân hình không đẹp, dáng người không chuẩn nhưng khi hát lên, họ có một sức lôi cuốn kỳ lạ, nhưng Gia Bảo không đủ lực để làm theo những thần tượng của mình.

Người ưu ái thì cho Bảo là một Susan Boyle phiên bản Việt, câu trả lời vẫn còn phía trước tùy vào khả năng và sự cố gắng tự thân của Bảo trong đêm bán kết tới. Nhưng có lẽ khó có bản sao nào của Susan Boyle trên sân khấu. Bởi hát như Bảo không quá hiếm và Bảo càng không phải là giọng hát khiến người nghe giật mình kiểu Susan Boyle. Điểm chung duy nhất giữa Bảo và Susan Boyle có lẽ chỉ là ngoại hình xấu xí.

Là thí sinh thứ hai sau Trường Giang tham gia thi với thể loại Popping, Dương Mạnh Hòa gần như đã mất cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết.

Là thí sinh thứ hai sau Trường Giang tham gia thi với thể loại Popping, Dương Mạnh Hòa gần như đã mất cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết. Bởi sẽ rất hi hữ mới có chuyện cả hai thí sinh thi cùng thể loại được lọt vào chung kết. Dương Mạnh Hòa được xem như một “kẻ múa phụ họa” xuất sắc nhất đêm bán kết thứ tư tới.

Với kinh nghiệm từng tham gia nhóm nhảy Big Toe và Milky Way, Mạnh Hà sở hữu bản lĩnh sân khấu, nhạc tính tốt cũng như kỹ thuật chín muồi. Màn popping của Hòa ở vòng loại thuyết phục được giám khảo bởi câu chuyện vừa đủ, có tính cao trào, cũng như tốt về ngôn ngữ hình thể và nhiều kỹ thuật khó ở vòng loại. 

Ở tập 7, Nguyễn Đặng Đăng Khoa đã khiến vị giám khảo khó tính Huy Tuấn phải ngã mũ thán phục cùng với lời nhận xét: "Chú nghĩ Michael Jackson nhảy cũng chỉ đến thế thôi”. Đối với Thúy Hạnh, cậu bé 10 tuổi này nhảy như một người đàn ông thực sự, và mang đến cho cô sự hứng khởi cao độ, khác với rất nhiều những phiên bản Michael Jackson khác.

Chính khả năng hóa thân và sự tự tin trong biểu diễn đã giúp Khoa có được sự cổ vũ nhiệt tình từ nhiều khán giả. Nhưng cũng giống như Dương Mạnh Hòa, cơ hội đi tiếp của Đăng Khoa không lớn. Bởi ở cùng thể loại bắt chước Michael Jackson, có quá nhiều sự lựa chọn. Mà việc Đăng Khoa được đặt vào một đêm thi toàn những gương mặt nổi trội vô hình chung đã làm giảm hẳn tính cạnh tranh của cậu bé này.

Cũng giống như Dương Mạnh Hòa, cơ hội đi tiếp của Đăng Khoa không lớn. Bởi ở cùng thể loại bắt chước Michael Jackson, có quá nhiều sự lựa chọn. 

Tiết mục ảo thuật của Phạm Vũ Ngọc Tân đã thuyết phục được ban giám khảo vì đã dẫn dắt người xem từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ở vòng loại cũng được xem là một thứ gia vị cho đêm bán kết thứ tư thêm màu sắc chứ anh khó có cơ hội làm nên chuyện trong một đêm bán kết đầy gay cấn như thế này.

Chưa đêm bán kết nào có nhiều những gương mặt đáng được trông chờ như đêm bán kết thứ tư. Hàng loạt những cái tên hot như Phương Anh “xương thủy tinh”, Trần Hoàng Hà, Nhóm Mix,… liệu có cứu cho chương trình khỏi sự nhàm chán của ba đêm thi trước? Câu trả lời sẽ có vào lúc 20h ngày chủ nhật, 25/3 trên kênh VTV3.

Đàm Mộng Hoài


Bình luận
vtcnews.vn