Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã

Thị trườngThứ Sáu, 24/12/2021 22:10:00 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 19h ngày 24/12, các tiểu thương tại phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) bắt đầu dọn dẹp, khép lại vụ kinh doanh mùa Noel không mấy khởi sắc.

Video: Tiểu thương tại phố Hàng Mã dọn dẹp sớm trong đêm Noel

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 1

Phố Hàng Mã vốn được coi là điểm đến không thể bỏ qua của giới trẻ trong đêm Giáng sinh.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 2

Sau một buổi tối ngắn đón khách đông đúc, tiểu thương phố Hàng Mã bắt đầu dọn dẹp từ rất sớm. Theo nhiều chủ cửa hàng, khách hàng tới đây hầu như cũng chỉ đi dạo, rất ít người mua đồ.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 3

Lực lượng chức năng cũng có mặt tại con phố này để ngăn các phương tiện di chuyển vào tuyến phố. Đồng thời dẹp bỏ các bãi gửi xe tự phát. Điều này cũng làm giảm đáng kể lượng người đổ về con phố này khi trời về đêm.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 4

Một tiểu thương tại phố này cho biết: “Năm này vì đang là thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc sinh viên chưa đến trường nên con phố này không đông như những năm trước. Hơn nữa, thực hiện chủ trương hạn chế người đến khu vực này của chính quyền địa phương, chúng tôi cũng chủ động đóng cửa từ sớm”.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 5

Thậm chí, nhiều gian hàng tại đây đã dọn dẹp từ chiều. Đến chập tối đã cửa đóng then cài cẩn thận.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 6

Các cửa hàng bán cây thông Noel đã tới thời điểm tháo dỡ.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 7

Hầu hết các gian hàng khác bắt đầu đóng gói hàng hóa từ sau 19h.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 8

Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết: “Hôm nay là ngày cuối cùng của vụ Noel rồi. Giờ không buôn bán gì nữa vì có bán cũng không có khách mua”.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 9

Được biết, các tiểu thương tại con phố mệnh danh “thủ phủ đồ chơi” này cũng chỉ có khoảng thời gian một đêm ít ỏi để nghỉ ngơi. Ngay sau đó, họ lại tất bật chuẩn bị đồ chơi, đồ trang trí cho dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần sắp tới.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 10

Một số cửa hàng thậm chí đã khoác lên mình diện mạo đồ Tết, khác biệt hoàn toàn với hầu hết với các cửa hàng còn đang ngổn ngang đồ trang trí Noel.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 11

Đồ trang trí Noel chuẩn bị được thay thế bằng đồ trang trí Tết.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 12

Dọc hai bên hè phố, vẫn còn lác đác vài tiểu thương bán hàng rong cố gắng kiếm thêm chút tiền để trang trải cuộc sống khó khăn giữa đại dịch COVID-19. “Mọi năm cứ cái bờm sừng hươu, tai thỏ, đèn nhấp nháy… là bán đắt hàng lắm này. 11-12h đêm vẫn còn đắt hàng, nhưng năm này thì mới 8h tối mà đã thưa người rồi, xem ra là ế”, một tiểu thương nói.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 13

Người ngoài vỉa hè vẫn buôn bán, có gia đình dùng bữa phía sau cánh cửa.

Đêm Giáng sinh tàn sớm của tiểu thương tại phố Hàng Mã - 14

Khoảng gần 21h, dòng người cũng bắt đầu tản mác. Phố Hàng Mã mỗi lúc một thưa người.

CÔNG HIẾU
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp