Đêm chạy lụt kinh hoàng, lo bị lũ cuốn trôi của người Đà Nẵng

Đời sốngThứ Bảy, 15/10/2022 16:26:00 +07:00
(VTC News) -

Trong thời gian ngắn, nước dâng lên lút đầu khiến nhiều người Đà Nẵng trải qua một đêm kinh hoàng, lo lắng thảm cảnh bị lũ cuốn trôi.

Quá kinh hoàng

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Văn Thân (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) kể lại thời khắc chạy lụt trong đêm 14/10.

Theo anh Thân, từ chiều 14/10, tại khu vực anh sinh sống, nước đã bắt đầu ngập nhưng lên chậm nên ai cũng yên tâm, không thể lường trước tình huống quá bất ngờ.

Video: Nước như thác đổ trong khu dân cư ở Đà Nẵng, người dân tất tưởi trốn lũ

Đến tầm 19h, nước từ đâu đổ cuồn cuộn. Nước lên rất nhanh, chỉ chừng 10-15 phút, đã quá ngực, chúng tôi buộc phải sơ tán. Tuy nhiên, nước trong nhà chừng đó nhưng bước ra ngõ thì đã quá đầu người, lại chảy rất siết”, anh Thân kể.

Chấp hành lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn, anh Thân cùng các hộ dân trong khu phố bỏ lại đồ đạc để di tản.

Vừa bước ra khỏi nhà thì đúng lúc thấy một chị đang cố vượt qua dòng nước siết. Chị bị trượt, nước cuốn. Tôi cũng không nghĩ được gì, chỉ biết lao đến cố níu lấy tay chị để giữ lại. Rất may tôi và chị đã thoát ra khỏi dòng nước đang cuồn cuộn ào về”, anh Thân nhớ lại.

Đêm chạy lụt kinh hoàng, lo bị lũ cuốn trôi của người Đà Nẵng - 1

 Lực lượng cứu hộ tập trung tại khu vực quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà và một số khu vực thuộc quận Thanh Khê để ứng cứu người dân.

Cũng tại phường Chính Gián, trưa 15/10, bà Nguyễn Thị Lan cùng chồng dọn dẹp lại căn nhà ngổn ngang đồ đạc. Đây được xem là “túi nước” của quận Thanh Khê nên bà Lan và nhiều người dân đã quen với cảnh chạy lũ mỗi khi mùa mưa đến nhưng bà cũng không thể ngờ việc chạy lụt lần này lại quá khủng khiếp.

Khoảng 19h ngày 14/10, nước bắt đầu tràn vào nhà, vợ chồng tôi cấp tập kê dọn đồ đạc. Nước lên rất nhanh, gia đình chỉ kịp dùng mấy tấm ván kê một số vật dụng lên cao, còn lại thì chịu”, bà Lan kể lại.

Theo bà Lan, có rất nhiều nhà dân sinh sống tại K96 Điện bị nước lũ tràn vào nhà, có nơi ngập sâu hơn 1m. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng họ trở tay không kịp vì nước dâng nhanh và rất lớn.

Loay hoay dọn dẹp đồ đạc, chị Nguyễn Thanh Hoa (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) cho biết, đây có lẽ là trận mưa lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.

18h hôm qua tôi mới về được tới nhà vì đi đường nào cũng ngập. Vừa về tới nhà thì nước dâng lên, gia đình tôi chỉ kịp đưa tivi, tủ lạnh... lên cao. Nhiều gia đình thậm chí còn chưa dọn dẹp được gì mà phải di chuyển đi nơi khác vì nước ngập sâu vào nhà”, chị Hoa chia sẻ.

Video: Lực lượng cứu hộ chăng dây để đưa người qua dòng nước cuốn

“May mắn còn sống”

Trưa 15/10, nhiều người dân sống tại K186 Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa khi nước rút.

Nhìn ngôi nhà bùn đất ngổn ngang, chị Nguyễn Thị Vân (trú tổ 54, phường Hòa Khánh Bắc) ngậm ngùi: “Dù năm nào nơi đây cũng lụt nhưng đây là trận lụt nặng nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nước ngập trắng phường”.

Chị Vân cho biết thêm, tất cả các hộ dân sống tại K186 Phạm Như Xương đã có một đêm không ngủ vì sợ bị lũ cuốn. Tầm 19h ngày 14/10, nước bắt đầu tràn vào nhà. Mưa xối xả, nước lên rất cao, người dân lấy các vật dụng chèn chống để nước không vào nhà nhưng bất lực. Đến 22h, nước ào như thác vào nhà, có nhiều nhà bị nứt, sập tường.

Người dân ở đây đi cũng không được mà ở cũng không xong. Nhà ai nhà nấy đều cố thủ trong nhà. Tôi nghĩ còn sống là đã quá may mắn”, chị Vân bàng hoàng kể.

Cùng hàng xóm cào lớp bùn đất dày hàng chục cm phủ đầy từ nhà ra đường, bà Trương Thị Thu (trú K34 đường Đoàn Phú Tứ, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm chạy lụt trong đêm tối.

Đêm chạy lụt kinh hoàng, lo bị lũ cuốn trôi của người Đà Nẵng - 2

Nhiều đồ đạc của người dân thả trôi theo dòng nước.

Ở đây toàn nhà cấp 4, nước ào ào đổ từ trến cao xuống, trong phút chốc nhà cửa ngập sâu, đồ đạc không kịp di chuyển, trôi lềnh bềnh trong nước. Dãy nhà trọ bên cạnh, các sinh viên cấp tập chạy thoát, còn chúng tôi thì đành đóng cửa, trèo lên gác. Thật khủng khiếp”, bà Thu kể.

Theo bà Thu, lúc đó ai cũng chỉ mong trời ngớt mưa, nước đừng lên nữa chứ không thì không còn lối thoát nào cả. Đêm tối, nước ngoài đường chảy như suối, bước ra cũng chết, ở lại thì còn cơ hội chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Đến chiều 15/10, ghi nhận của PV, tại một số nơi trên địa bàn Đà Nẵng nước vẫn còn ngập nhưng hầu hết người dân di tan đã trở về bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Video: Người Đà Nẵng kể lại thời khắc chạy mưa lụt lịch sử trong đêm 14/10

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn