Để con quên Ipad, mẹ Việt xây riêng cho con một sân chơi vận động tại nhà

Đời sốngThứ Ba, 17/10/2017 13:00:00 +07:00

Ngày nay khi ngày càng nhiều phụ huynh coi ipad là bảo mẫu vạn năng, đồ chơi lý tưởng cho trẻ, thì việc chị Trần Hồng Minh bỏ tiền ra xây hẳn một khu vui chơi ngay tại nhà cho con quả là sự lạ.

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã đưa xã hội phát triển một cách nhanh chóng, nhưng cũng kéo theo đó không ít hệ lụy. Rất nhiều bậc phụ huynh bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, để rồi giam hãm con trong 4 bức tường và chiếc ipad quyền năng.

Chỉ với chiếc ipad, trẻ có thể ngồi ngoan ngoãn cả ngày, không quấy khóc, không mè nheo, thậm chí hình thành nên một căn bệnh mới đầy nguy hiểm mang tên “nghiện ipad”.

Sân chơi dành riêng cho bé Tuti mà chị Hồng Minh dày công xây dựng

Không muốn con cũng suốt ngày dính mắt vào ipad, chị Trần Hồng Minh đã ấp ủ suốt 3 năm, để rồi hiện thực hóa lời hứa dành cho bé Tuti bằng một sân chơi dù không quá lớn, nhưng đủ để con thỏa sức vui đùa bên bạn bè và gia đình.

Sau khi lên ý tưởng, chị đã tìm được xưởng sản xuất, đặt làm đồ chơi từ đầu tháng 9 và đến ngày 14/10 vừa qua, những món đồ chơi đã được lắp đặt trên khu đất khoảng 100 m2 tại quê nội của bé Tuti ở xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. 

Hiện tại khu vui chơi của Tuti cơ bản đã hoàn thành, chị Hồng Minh dự định sẽ trồng thêm cây xanh xung quanh để sân chơi hoàn thiện và đẹp mắt hơn. Cùng nghe những chia sẻ của người mẹ này về quá trình hình thành ý tưởng và hiện thực hóa sân chơi cho cậu con trai 5 tuổi của mình dưới đây:

Video: Những điểm vui chơi Halloween miễn phí ở TP.HCM

"Vì sao tôi làm sân chơi cho con?

Từ một lời hứa

Nhớ lúc chuẩn bị sang Úc, bố sang trước để tìm nhà, yêu cầu lúc đó chỉ là nhà phải gần công viên. Sau rồi khi sang đó mới thấy yêu cầu quá thừa, vì cái gì có thể thiếu chứ ÚC không thiếu sân chơi, sân nhỏ thì cách nhà vài chục mét đi bộ, sân to thì cách khoảng 1 km hoặc đi lại bằng các phương tiện công cộng rất dễ dàng.

Muôn kiểu mô hình sân chơi từ bằng nhựa, bằng sắt và nhiều nhất là bằng gỗ, rất đẹp, y như cổ tích.

Lúc đó, bạn Tuti đã bảo mẹ chụp ảnh lại cho con, để sau này về Việt Nam mẹ làm cho con 1 cái playground nhé.

Lời hứa đó theo bố mẹ suốt gần 3 năm nay, đến lúc quyết định xây nhà ở quê, vượt qua bao khó khăn với các khoản đắn đo, suy nghĩ, bố mẹ vẫn quyết định làm 1 cái sân chơi nho nhỏ để thực hiện lời hứa với con.

Có sân chơi tránh xa Ipad

Cũng như nhiều bạn nhỏ khác, Tuti cũng thích ipad, tuy rằng bạn không chơi các trò chơi mà chỉ xem các kênh youtube về hoạt hình, về review đồ chơi... nhưng cứ dính mắt vào ipad đúng là không tốt, nên về quê hiện giờ nhà không có internet.

Bạn ý khi chưa có sân chơi thì kêu nhà mà không có internet thì không phải là nhà. Bố mẹ bật cười vì kiểu lý luận của bạn. Nhưng sau khi cái sân chơi hoàn thành thì bạn đã bày đủ trò để tạm quên đi cái ipad.

Có sân chơi, có thêm bạn bè

Khi biết nhà ông nội bạn Tuti có cái sân chơi, những đứa trẻ xung quanh cũng tới, chúng rất lễ phép để xin chơi cùng, cùng nhau khám phá những món đồ chơi, cùng nhau chia sẻ từng trò chơi hoặc cùng phối hợp để chơi.

Tuy có lúc cũng tranh giành, giận dỗi nhau nhưng nhìn chung là thêm bạn thêm vui.

Có sân chơi, cùng chơi với con

Bố mẹ thường hay lười chơi với con, có cái sân này cả nhà cùng nhau chơi rất vui, lúc thì đua nhau đi thăng bằng trên lốp xe, lúc thì đu quay, lúc thì leo trèo lên cái hệ đa năng.

Dự tính có sau khi đã phục hồi tiền bạc một chút, sẽ lắp thêm cái xà đơn, cái máy tập chạy ở ngoài sân để cùng vận động.

Thực ra để có 1 cái sân chơi be bé này cũng là một quá trình đả thông tư tưởng, dày mặt, liều lĩnh, bỏ qua nhiều lời đàm tiếu lắm...

Nào thì lo trả nợ chưa xong mà cứ làm những cái... vô bổ

Nào thì ai chơi mà đổ 1 đống tiền ra như thế phí phạm...

Rồi thì, tưởng hoành tráng thế nào, mấy cái thứ này làm dễ ợt mà mất những vài chục triệu...

Vượt qua nó, chủ động 1 khoản tiền nho nhỏ tiết kiệm được từ hồi còn đi hái nấm bên Úc, mình đã làm cho con mình được 1 cái mà nhiều người nghĩ chả đáng như thế. Với mình thì nó vô cùng đáng giá, là một lời hứa, là một phần tuổi thơ con cần có.

Mình cũng hỏi vô vàn những nơi làm đồ chơi, inbox, email, gọi điện xin báo giá, rồi thì lên ý tưởng các kiểu. Cái thì ưng lắm, như những đồ lắp trong các khu đô thị, dù nhập khẩu của Trung Quốc nhưng khá đẹp. Tuy nhiên, nó toàn tiền trăm triệu.

Đồ rẻ 1 chút sản xuất trong nước thì ôi được vài bữa thì không khác gì đống sắt vụn cọt kẹt, rỉ mục... Cuối cùng, mình lựa chọn 1 đơn vị sản xuất mà biết nó cách đây khá lâu, cũng là chỗ nghĩ tới đầu tiên khi có ý tưởng làm sân chơi cho con.

Mình còn biết, số tiền mình mua những thứ này, ngoài để trả công và nguyên liệu, lãi một phần họ sẽ thực hiện các dự án sân chơi trên khắp cả nước. Nên không quan tâm tới những thứ người khác nói thì mình thấy cái sân chơi mình làm có rất nhiều ý nghĩa, số tiền mình bỏ ra là đáng giá."

Sân chơi vẫn đang từng bước hoàn thiện và tất nhiên không thể lung linh lấp lánh như những sân chơi lớn được đầu tư chi phí lớn, nhưng đó là tâm niệm mà mẹ của Tuti đã ấp ủ và thực hiện. Hẳn bố mẹ nào cũng ao ước được nhìn con chạy nhảy và vui đùa trong một sân chơi thế này, thay vì ngồi dán mắt vào ti vi, điện thoại. Nếu nhà bạn có một mảnh sân nhỏ, hãy bắt đầu thiết kế khu trò chơi cho con như bố mẹ Tuti thử xem nhé...

N.Q/ Ảnh: NVCC
Bình luận
vtcnews.vn