Đau xót thi thể 2 chị em ôm chặt nhau dưới hố công trình

Thời sựThứ Năm, 18/06/2015 11:50:00 +07:00

Không thấy 2 con về, người mẹ đi tìm thì thấy dép của chúng nổi trên hố nước công trình.

Không thấy 2 con về, người mẹ đi tìm thì thấy dép của chúng nổi trên hố nước công trình.

Người dân đã tìm thấy bé Nguyễn Thị Tuyết Ngân (12 tuổi) và em trai Nguyễn Công Mạnh (6 tuổi) chết đuối dưới hố nước ven đường, chiều 17/6. Đây là hố công trình nâng cấp mở rộng đường ĐT 769 (Lý Thái Tổ) qua xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Nơi chị em bé Ngân tử vong. Ảnh: Hoàng Trường 

"Lúc đó chị em chúng vẫn còn ôm chặt nhau", một nhân chứng cho biết.

Theo mẹ các nạn nhân, trước lúc xảy ra tai nạn chừng 3 tiếng chị đã dẫn hai con ra chợ mua thịt. Do chúng ở lại chơi với bà ngoại nên chị về trước. Chờ lâu không thấy các con về, chị đi tìm thì thấy xe đạp của chúng để trước cổng trường tiểu học Phú Hội.

Tìm xung quanh, người mẹ hoảng hốt khi phát hiện dép của con nổi trên hố nước công trình. Nghe tiếng chị kêu cứu, người dân lặn xuống tìm thì phát hiện 2 cháu đã tử vong.

"Dù hố nước sâu nhưng đơn vị thi công không có hàng rào hay cảnh báo cho người dân biết. Sự việc xảy ra lúc trời mưa, không ai biết để kịp thời cứu các cháu", một cán bộ UBND xã Phú Hội cho hay.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Nguồn: Vnexpress
Bình luận
vtcnews.vn