Đậu thần nẩy mầm, MU lại ngược dòng thành công

Thể thaoThứ Bảy, 24/11/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Lại ở vào thế bị dẫn trước nhưng không giống như 2 cuộc đối đầu với Norwich và Galatasaray, lần này MU đã có được chiến thắng

(VTC News) – Lại ở vào thế bị dẫn trước nhưng không giống như 2 cuộc đối đầu với Norwich và Galatasaray, lần này MU đã có được chiến thắng, dù khá nhọc nhằn.


Sau khi khỏi viêm amidan, Wayne Rooney đã lập tức có mặt trên hàng công của Quỷ đỏ để sát cánh cùng Robin Van Persie. Ngoài hai chân sút hàng đầu này ra, Alex Ferguson còn bố trí thêm Ashley Young và Danny Welbeck hỗ trợ hai bên cánh.

Trước một đối thủ vừa trảm tướng nhưng Quỷ đỏ vẫn nhập cuộc không quá vội vàng. Có lẽ trước sự chứng kiến của rất nhiều bậc tiền bối, những ngôi sao trẻ trong tay Alex Ferguson vẫn còn đang hơi "cóng".
Sau khoảng hơn 10 phút đầu chơi thăm dò, MU bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 16, Paul Scholes đã ngã trong vòng cấm đội khách. Tuy nhiên không có một tiếng còi nào cất lên.



Mãi đến tận phút 19, Quỷ đỏ mới có cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên. Welbeck là người tạt bóng để Van Persie vô-lê ngay. Đáng tiếc là bóng lại không đi trúng đích.



Tới phút này, gần như toàn bộ đội hình của đội bóng áo đỏ đều tràn sang phần sân đối phương. Evra và Rafael luôn được khuyến khích dâng lên rất cao. Những miếng đánh ở hai biên vẫn là vũ khí chính của các học trò Alex Ferguson.

Phút 27, Ashley Young có cú sút đi chệch cột dọc. 7 phút sau, tới lượt Rooney tìm kiếm vận may bằng pha dứt điểm một chạm cực nhanh ở ngoài vòng cấm. Nhưng tất cả những cố gắng của MU vẫn chưa đem lại kết quả.

Những phút cuối hiệp 1 là quãng thời gian mà khung thành Julio Cesar liên tục chao đảo bởi những cú bắn phá của đội chủ nhà. Nhưng một phần vì vôi vàng, một phần vì sự chỉ huy vững vàng của thủ thành người Brazil mà đội quân của tân thuyền trưởng Harry Redknapp vẫn bảo toàn được mành lưới sau 45 phút đầu tiên.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0


Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều chuyển biến: vẫn là sức ép ngày càng gia tăng từ phía các cầu thủ áo đỏ. Nhưng ngay cả với sự trở lại của Rooney, các học trò của Alex Ferguson vẫn không dễ gì tìm thấy mành lưới đối phương.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Quỷ đỏ đã phải trả giá. Phút 52, Dyer đi bóng dễ dàng bên cánh rồi tạt vào như đặt để Mackie trong tư thế không bị ai kèm, dễ dàng đánh bại Lindergaard.

Tỷ số là 1-0 cho QPR.

Không lâu sau bàn thua, Sir Alex lập tức có sự điều chỉnh. Anderson và Chicharito đã được tung vào sân để thay thế cho Paul Scholes và Ashley Young. Tính tới lúc này, MU đang chơi với 4 tiền đạo là Van Persie, Rooney, Welbeck và Chicharito.

Ở vào thế không còn gì để mất, MU dốc toàn lực tấn công. Nhưng cũng phải đợi tới phút 65, Johny Evans mới cân bằng được tỷ số sau pha đánh đầu cận thành từ tình huống phạt góc.



Giải tỏa được tâm lý, các cầu thủ chủ nhà chơi như thể lên bóng. Chỉ đúng 6 phút sau bàn gỡ của Evans, các học trò của Sir Alex đã nổ thêm liền 2 phát súng nữa do công của Darren Fletcher và Chicharito.





Có được 3 bàn thắng liên tiếp và gần như nắm chiến thắng trong tầm tay, MU lại chơi chậm trong khoảng 20 phút còn lại của trận đấu.
Không có nhiều những pha tăng tốc cũng như các miếng bật tường nhanh đoạn ngắn nữa, Quđỏ dường như hài lòng với kết quả thắng cách biệt 2 bàn này.

Không có bàn thắng nào được ghi thêm và MU chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Man City. Họ sẽ giữ vị trí này trong ít nhất 1 ngày nữa, trước khi The Citizens chạm trán Chelsea vào đêm mai.


Đội hình thi đấu
MU: Lindegaard; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Young, Fletcher, Scholes, Rooney, Welbeck; Van Persie. 
QPR: Cesar; Mbia, Hill, Nelsen, Traore; Derry, Faurlin, Mackie, Taarabt, Dyer; Cisse. Subs: Green, Diakite, Ferdinand, Wright-Phillips, Granero, Ephraim, Hoilett.

Bàn thắng: Evans (65'); Fletcher (68'); Chicharito (71')- Mackie (52')


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn