Đau lòng vợ liệt sỹ bị con trai sát hại

Pháp luậtThứ Sáu, 02/08/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Thấy đứa con trai duy nhất tối ngày rượu chè, nghiện ngập, người mẹ la mắng thì bị y dùng dao đâm tử vong.

(VTC News) - Thấy đứa con trai duy nhất tối ngày rượu chè, nghiện ngập, người mẹ la mắng thì bị y dùng dao đâm tử vong.

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 31/7, tại nhà bà Nguyễn Thị Xô, SN 1955, thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn (An Lão, Hải Phòng), tên Phạm Văn Đoàn, SN 1977 (con bà Xô, cùng nhà) đã dùng con dao nhọn gọt hoa quả Thái Lan đâm một nhát vào ngực trái bà Xô, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được người dân cấp báo, lực lượng Công an huyện An Lão đã có mặt kịp thời để khống chế, bắt giữ tên Đoàn. Sau thời gian hung hăng gây hấn với lực lượng công an, Đoàn đã bị bắt giữ và tạm giam tại Công an huyện để phục vụ công tác điều tra.

vợ liệt sỹ, An Lão, Hải Phòng, bị sát hại
Chân dung tên hung thủ Phạm Văn Đoàn 

Theo Công an huyện An Lão, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ lâu giữa hai mẹ con. Trước khi xảy ra án mạng, thấy Đoàn chỉ tối ngày rượu chè, nghiện ngập không chịu làm ăn gì, bà Xô đã mắng Đoàn. Sẵn có hơi men, lại bị mẹ càu nhàu, trong lúc thiếu bình tĩnh, Đoàn đã ra tay sát hại chính mẹ đẻ của mình.

Theo chính quyền địa phương xã Quốc Tuấn, bà Nguyễn Thị Xô là vợ liệt sỹ Phạm Văn Hải, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979, một mình ở vậy nuôi đứa con trai duy nhất. Tuy nhiên, do mải chơi nên học hết cấp 3, Đoàn không chịu làm ăn gì, suốt ngày lêu lổng rồi mắc nghiện.

Khoảng 5 năm trở lại đây, bỗng dưng tính khí Đoàn đổi khác. Thi thoảng Đoàn lảm nhảm, cởi truồng lông nhông khắp đầu làng cuối xóm trêu chọc mọi người.

Cách đây chừng 1 tháng, người dân trong thôn thấy Đoàn chỉ ngậm kem que cả ngày ăn thay cơm, lảm nhảm như ma làm. Bản thân Đoàn hiện chung sống như vợ chồng với một người con gái dân tộc (ở bản Búc, Trường Xung, Mai Sơn, Sơn La).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an huyện An Lão đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn