Đau đớn nhìn vợ chết thảm dưới bánh container

Thời sựThứ Hai, 28/05/2012 06:50:00 +07:00

Ngay sau khi cán chết người, tài xế container bỏ chạy và bị người dân truy đuổi.


Ngay sau khi cán chết người, tài xế container bỏ chạy và bị người dân truy đuổi.

Khoảng 17h15 ngày 27/5, chị Trần Thị Tuyết Nhung (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng 2 con được chồng chở trên xe máy BKS 52P8-5603 lưu thông trên QL1A từ Long An về Đồng Nai.
Hiện trường vụ tai nạn làm chị Trần Thị Tuyết Nhung chết thảm. 


Khi đang xuống cầu vượt Bình Phước thì xảy ra va chạm với xe container BKS 50LD-01479 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều khiến cả gia đình té xuống đường.

Rất may chồng và 2 con chị Nhung té vào trong nên thoát nạn trong gang tấc, tuy nhiên chị Nhung đã té vào bánh sau xe conatiner và bị cán chết.

Chứng kiến cái chết thảm của chị Nhung, chồng và 2 con nạn nhân kêu gào thảm thiết.

Điều đáng lên án là ngay khi gây tai nạn, tài xế đạp ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhiều người chứng kiến dùng xe đuổi theo hơn 1km thì chặn được xe, bắt tài xế giao cho công an địa phương.

Được biết cả 2 con trai của chị Nhung còn quá nhỏ, cháu lớn mới tròn 5 tuổi và cháu nhỏ hơn 1 tuổi.

Theo Kienthuc

Bình luận
vtcnews.vn