Dấu ấn MU vs Chelsea: Lukaku che mờ tất cả, Mourinho lại vượt trội Conte

Thể thaoThứ Hai, 26/02/2018 07:25:00 +07:00

Cùng tạo nên dấu ấn đậm nét trong trận đại chiến vòng 28 Ngoại hạng Anh, song Romelu Lukaku và Willian đã nhận lại những kết quả rất khác nhau.

Manchester United vừa có lần đầu ở mùa giải này thắng một trận đại chiến dù bị đối thủ dẫn trước. Bàn thắng của Willian mang về lợi thế cho Chelsea, song với đẳng cấp cùng nỗ lực không ngừng trong hiệp hai, Quỷ đỏ đã lội ngược dòng thành công để đi đến thắng lợi chung cuộc, qua đó lấy lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng từ tay Liverpool.

Dưới đây là những dấu ấn trong 90 phút đầy xúc cảm của MU và Chelsea trong ngày cả nước Anh chia hai màu đỏ - xanh quen thuộc.

Video: Manchester United 2-1 Chelsea

 

Romelu Lukaku và bàn thắng ngàn vàng

Dù được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất Ngoại hạng Anh hiện tại, Romelu Lukaku cũng không được coi là cầu thủ lớn khi ngôi sao người Bỉ thường xuyên tịt ngòi trong những trận đấu quan trọng. Tám lần chạm trán với các đội trong nhóm tám đội dẫn đầu, Lukaku không biết mùi phá lưới đối phương. Nhưng, lần thứ chín đã khác.

Lukaku xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận với một bàn thắng và một đường chuyền dọn cỗ để Jesse Lingard ghi bàn ấn định tỉ số. Cựu chân sút Chelsea có một ngày "hành hạ" đội bóng cũ khi liên tục qua mặt Andreas Christensen, N'Golo Kante hay Antonio Rudiger để mở ra khoảng trống cho các vệ tinh MU. Bên cạnh bàn gỡ hòa, Lukaku còn có ít nhất hai tình huống làm tường tạo cơ hội cho đồng đội. Trong trận đấu căng thẳng và đầy toan tính, Mourinho dĩ nhiên không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Bàn thắng của Lukaku không chỉ tạm xóa dớp "cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ", mà nó còn mang lại sự tự tin lớn cho "tiểu Voi rừng" trong phần còn lại của mùa giải. Sau chấn thương của Zlatan Ibrahimovic, Mourinho không còn lựa chọn nào khả dĩ cho vị trí tiền đạo. Lukaku sẽ phải "cày ải" đến cuối mùa, và nếu chân sút mang áo số 9 muốn đưa MU bay cao hơn nữa, anh cần tiếp tục tỏa sáng ở những trận đấu như thế này.

lu

 Lukaku đã chơi quá ấn tượng. (Ảnh: EPA)

Willian không gồng gánh nổi Chelsea

Willian đã in dấu giầy vào 19 bàn thắng của Chelsea mùa này. Tiền vệ người Brazil cũng có năm bàn sau ba trận gần nhất, nhưng một mình Willian là không đủ để trục vớt "con tàu đắm" Chelsea.

90 phút giữa tuần với Barcelona khiến Chelsea gần như suy kiệt. Ngoại trừ nửa đầu hiệp một lấn lướt đối thủ, Chelsea hoàn toàn chịu trận trước khả năng pressing tầm cao hiệu quả của MU. Eden Hazard mờ nhạt trước khi bị thay ra, Alvaro Morata "tàng hình", nên mọi nỗ lực của Willian bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk sẽ là cứu cánh cho Chelsea trong phần còn lại của mùa giải, nhưng muốn giữ ghế ở sân Stamford Bridge, Antonio Conte không thể cứ trông cậy vào một vài cá nhân.

willian

 Một mình Willian là không đủ để cứu Chelsea. (Ảnh: EPA)

Conte thất thế trước Mourinho

Bởi trên khía cạnh chiến thuật, Conte đã thua Mourinho hoàn toàn. Chiến lược gia người Italia bất lực trước lối chơi áp sát và kèm người rất hiệu quả của đối phương, dù đã lường trước và có thời gian chuẩn bị phương án đối phó. Conte đặt niềm tin vào Alvaro Morata - người đang sa sút phong độ thảm hại, và Danny Drinkwater (thay vì Cesc Fabregas). Kết quả: Conte bị phản bội niềm tin khi cả hai đều có trận đấu tệ hại. 

Morata không tạo được dấu ấn trừ cú chạm bóng trong những phút cuối ở vị trí nhạy cảm, còn Drinkwater thậm chí bất lực trước đàn em McTominay. Cựu HLV Juventus cũng ứng biến quá chậm trước những diễn biến trận đấu, khác với Mourinho điều chỉnh kịp thời và đưa ra phương án thay đổi vô cùng hợp lý. Một năm rưỡi làm việc ở thành London, Conte chưa thể hiện được ứng biến mỗi khi Chelsea rơi vào tình thế hiểm nghèo.

Chelsea sẽ thắng khi mọi thứ đi theo quỹ đạo ban đầu Conte vạch ra và ngược lại. Màn trình diễn đáng quên trong hiệp hai là không đủ để Chelsea có được dù chỉ một điểm. Conte không nên đổ lỗi cho VAR, bởi Chelsea còn nhiều việc phải làm hơn là nhìn vào một chi tiết nhỏ. Bức tranh tổng thể ở Stamford Bridge lại ngả về gam màu xám xịt, và phía trước Chelsea còn hai đỉnh núi cao vút mang tên Manchester City và Barcelona. Làm gì đây, Conte?

39A30C6200000578-5422143-image-m-20_1519304384521 3

 Conte (phải) vừa thua trước Mourinho. (Ảnh: Daily Mail)

Alexis Sanchez lạc lõng

Sanchez hoàn toàn lạc lõng trong chiến thắng quả cảm của MU. Tiền đạo người Chile tạo ra vỏn vẹn một cơ hội đáng chú ý, bỏ lỡ pha bóng ngon ăn giữa hiệp một và làm chậm nhịp lên bóng của Quỷ đỏ rất nhiều lần. Chơi không hiệu quả bên hành lang cánh phải, Sanchez buộc phải di chuyển linh hoạt và dẫm chân đồng đội. 

Vẫn nhiệt huyết và chăm chỉ tạo đột biến như mọi khi, song nếu Sanchez tiếp tục chơi thiếu hiệu quả, đặc biệt trong những trận đấu căng thẳng như vậy, "số 7" của MU hoàn toàn có khả năng phải ngồi dự bị. Đội chủ sân Old Trafford có đủ phương án thay thế Sanchez ngay khi cần.

sanchez man united 7

Sanchez đang chật vật thích nghi với MU

Andreas Christensen lại "báo hại" Chelsea

Andreas Christensen vừa trải qua một tuần đáng quên với liên tiếp những sai lầm nghiêm trọng. Trung vệ trẻ của Chelsea có pha chuyền hỏng vô duyên, biếu không cho Lionel Messi bàn thắng gỡ hòa trong trận gặp Barcelona. Không dừng lại ở đó, Christensen còn truy cản thiếu quyết liệt, khiến Lukaku thoải mái băng lên quân bình tỉ số cho MU. 20 phút trước khi trận đấu kết thúc, lại là Christensen chọn sai vị trí, để cầu thủ nhỏ con Jesse Lingard thoải mái đánh đầu tung lưới Thibaut Courtois trong thế không người kèm.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn