Ca Nhạc

Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt

Thứ Bảy, 03/12/2022 14:40:00 +07:00

(VTC News) - Đúng như tên gọi, đêm nhạc của Jimmii Nguyễn là lời tri ân tới khán giả của anh - hàng triệu con người trong suốt ba thập kỷ.

Triệu lời tri ân là đêm nhạc có nhiều điều đặc biệt với Jimmii Nguyễn. Anh thăng hoa với 26 ca khúc để tạo nên một bức tranh đủ phác thảo trọn vẹn bức tranh âm nhạc với thật nhiều điểm nhấn.

Đây là hành trình bằng âm nhạc và cảm xúc của nam ca sĩ. Như một chuyến đi, các ca khúc của Jimmii Nguyễn đa phần đều bắt đầu bằng cảm xúc thật của anh - đó là nỗi nhớ và khao khát trở về Việt Nam. 

Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt - 1
Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt - 2

Jimmii Nguyễn thăng hoa với hơn 2.000 khán giả.

Nỗi niềm người xa xứ, Ta trở về - Miền quê tôi được Jimmii Nguyễn chọn để mở đầu đêm nhạc, như một lời kể chuyện về cuộc đời mình. Hành trình âm nhạc của Jimmii Nguyễn bắt đầu tại nước Mỹ nhưng tận thẳm sâu, anh luôn muốn trở về quê hương. Diễn xuất, giọng nói của NSƯT Hữu Châu trong vai cụ già xa xứ mang theo nhiều cảm xúc và chính nghệ sĩ Hữu Châu cũng rơi nước mắt trong mạch cảm xúc dẫn dắt, bởi một câu chuyện có thật nhưng mang nhiều tính kịch đủ lấy nước mắt người xem.

Jimmii Nguyễn nấc nghẹn đến 2 lần, không thể cất giọng bởi những ký ức 30 năm trước khi sáng tác bài hát và tiếng lòng thổn thức nhớ quê hương lại trở về. Có thể nói, chỉ vài phút xuất hiện ngắn ngủi, bằng bản lĩnh của một nghệ sĩ sân khấu gạo cội, Hữu Châu đã góp phần đóng dấu ấn cảm xúc sâu đậm cho liveshow để đời của Jimmii Nguyễn.

Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt - 3

Nam ca sĩ khóc nấc khi tái hiện lại câu chuyện cuộc đời cùng NSƯT Hữu Châu.

Đom đóm tìm em, Nhớ về em 2, Thôi đi, Mai đi vào lòng đất, Nhìn đều là những sáng tác mới nhất của Jimmii Nguyễn. Những ca khúc mới có lẽ là một trong những điểm nhấn đáng giá không thể không nhắc đến trong đêm diễn lần này của nam ca sĩ. Nó cho thấy không phải ngẫu nhiên âm nhạc Jimmii Nguyễn trở thành một trường phái đặc thù và có đời sống lâu bền đến như thế. 

Màn trình diễn tiếp theo là một chương đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của Jimmii Nguyễn - sự xuất hiện của vợ và con anh trên sân khấu. Bà xã Ngọc Phạm không thể hát trọn vẹn bài hát cùng chồng và con khi bật khóc vì xúc động. 

“Tôi sinh ra bởi tình yêu của cha mẹ dành cho nhau và rồi từ cha mẹ tôi dành cho tôi. Tôi là đường nối vòng tròn cuối cùng của họ. Với tôi, cha, mẹ và con cái là ba đường nối thành một vòng tròn của người đàn ông. Gã đàn ông nghệ sỹ tôi không thể dựa vào yếu tố vì là người nghệ sỹ để được quyền rong ruổi yêu đương từ mốc thời gian này đến mốc thời gian khác với nhiều trái tim dâng hiến mà quên đi cái vòng tròn của chính mình.

Cuộc đời của người đàn ông mỗi người một hoàn cảnh, không ai phải giống ai nhưng cái đích đến theo tôi vẫn phải giống nhau: là hạnh phúc, là tình yêu, là hoàn thiện nốt cái đường nối cuối cùng của vòng tròn. 20 năm chung sống chúng tôi cũng gặp phải muôn vàn trắc trở do chính chúng tôi tạo ra. 

Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt - 4
Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt - 5

Jimmii Nguyễn xuất hiện cùng bà xã và cô con gái lớn.

Những ngày đầu gặp Ngọc Phạm, tôi chưa ngộ để thấy được cái vòng tròn hạnh phúc đấy. Nàng nghĩ tôi thuộc về cái giới ở đâu xa vời vợi với tay không đến. Tôi cũng cho mình thuộc về cái giới đấy cho đến khi tôi cảm được sự chịu đựng và kiên nhẫn của vợ mình, tôi chợt thấy ra mình chưa phải là người đàn ông đích thực. Tôi yêu bản thân mình hơn yêu vợ. Và rõ ràng đúng là như vậy. Tôi được Phạm yêu và hy sinh hết vì tôi”, nam ca sĩ thổ lộ với vợ.

Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt - 6

Live show là lời tri ân của Jimmii Nguyễn dành cho những ai đã yêu thương âm nhạc của anh suốt 3 thập kỷ qua. 

Khói thuốc đợi chờ, Tình như lá bay xa, Người nói và Mãi mãi bên em giúp tạo ra phần kết với rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Đều là những bản nhạc “đời đầu” gắn liền với trí nhớ người nghe nhạc Jimmii Nguyễn. Hơn 6 tháng thai nghén và cả một hành trình cùng gần 300 con người nỗ lực đã làm nên một đêm nhạc trọn vẹn và đong đầy xúc cảm.

Dấu ấn 30 năm của Jimmii Nguyễn: Thăng hoa cùng những giọt nước mắt - 7

Nam ca sĩ cúi đầu cảm ơn khán giả của mình.

Sau khi sân khấu đã xuống đèn, Jimmii Nguyễn vẫn còn nhiều xúc động khi anh cảm nhận được tình cảm của khán giả vì họ vẫn ngồi đến tiết mục cuối cùng để thưởng thức và lắng nghe. Anh tâm sự: “Điều mãn nguyện nhất sau chương trình là khán giả cho tôi thấy Lời Tri Ân của mình được ghi nhận, họ vẫn nán lại tới phút cuối chương dù đêm đã khuya. Tôi nghĩ lý do mình tri ân là hoàn toàn xứng đáng và mình sẽ còn tiếp tục tri ân khán giả khi mình còn tồn tại.

Tôi là người cầu toàn và luôn muốn mọi điều tốt nhất dành cho khán giả để họ được nghe, xem và cảm nhận. Tuy nhiên, đây là chương trình lớn đầu tiên mà 30 năm qua Jimmii mới tổ chức nên sẽ còn rất nhiều sơ sót và mong khán giả bỏ qua cho những thiếu sót nếu có”.

Chia sẻ về khoảnh khắc nấc nghẹn khi diễn cùng NSƯT Hữu Châu ở tiết mục mở màn, Jimmii Nguyễn trải lòng: “Tôi đã cố gắng kìm chế cảm xúc lúc ấy vì trong đêm tổng duyệt trước đó, tôi đã xém nghẹn vì lời tâm tình và diễn xuất quá tuyệt vời của nghệ sĩ Hữu Châu. Tôi lường trước rủi ro nhưng đến phút cuối cùng, tôi vẫn không thể kìm chế được. Sau chương trình này, tôi biết mình sau 30 năm vẫn còn có rất nhiều khán giả ở khắp mọi nơi trên Việt Nam vẫn sẵn sàng đến nghe Jimmii Nguyễn hát. Tôi nghĩ mình vẫn còn 'mang nợ'”.

Tùng Thanh
Bình luận
vtcnews.vn